Bệnh ung thư và luật nhân quả.

Luật nhân quả không chừa một ai, chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi. Nhân quả thể hiện qua ba phạm trù thời gian, gọi là hiện báo, sinh báo và hậu báo. Hiện báo là nghiệp thiện ác đời này làm ra thì chính thân này hưởng chịu kết quả. Sinh báo là nghiệp thiện ác đời này làm ra, tiếp ngay đời sau hưởng chịu quả báo. Hậu báo là nghiệp thiện ác đã được làm ra từ nhiều đời kiếp trong quá khứ, nhưng đến đời này kết lại hưởng chịu quả báo, hay nhiều đời kiếp trong thời vị lai mới thọ quả báo”.
Xin quý vị xem bài viết này.
http://www.nguoiduatin.vn/ngam-ve-tam-thu-cua-nguoi-bi-ung-thu-sap-chet-vi-sat-sinh-a190624.html
 


Bạn,
Bạn là một trong những người là tui rất sợ trao đổi.
không lấy 1 hạt cát, mà lấy cả bụm, để xem: " cái Quy luật đó" nó kiểm-soát hạt cát như thế nào?
Quy luật nhân quả nhân duyên là cái quỷ gì?
Thưa, hiện giờ đây, tui đang có việc cần, có thể một, hai ngày và cũng có thể lâu hơn. Vậy tui xin vắng mặt trong thời-gian nầy.
Kính.
Tuy topic nầy là "Đọc khi rảnh", nhưng những "Tin cán chó, chó cắn xe" rẻ tiền, tui đề-nghị bạn mở môt topic mới, thích hợp hơn.

Mọi người đọc qua những dòng chữ của @Thuy-canh viết trên thì có thể đoán ra được thành viên này đang suy nghĩ gì hay không ?
Thuy-canh luôn nói motnua là người thuy-canh sợ - ý của câu nói đó mình đoán là : tôi sợ motnua quá , sợ khi gặp motnua tôi giết motnua quá .
Thuy-canh thù motnua lắm nhưng tiết là không gặp để giết thôi , bây giờ giận quá đến mức lôi cả cha mẹ motnua ra để gọi luôn .

Motnua luôn viết theo cách của motnua sao thuy-canh lại hay có thành kiến thế nhỉ ? Nhân duyên quả là quy luật được tôi nói đến để ai đó hiểu , nếu không hiểu không nghe thì thôi - sao phải bắt bẻ từng chữ một .
Tôi biết thuy-canh tức motnua lắm , tức đến mức nuốt không nuốt mà dả cũng không dả .
Motnua thì không ăn chay trường được và chỉ ăn những thức ăn tùy duyên , gặp mặn ăn mặn gặp chay ăn chay .
Nếu nói motnua ăn chay trường cũng đúng - đúng là vì ăn chay có 5 bật mà bật thấp nhất là ăn những thức ăn có thịt chúng sinh thuộc vào 3 dạng là ; ăn không thấy giết , ăn không nghe giết và ăn không vì mình mà giết . Và như thế motnua ăn chay theo cách tùy duyên , gặp thịt thì ăn hoặc nhớ đến cảnh dao kề cổ thì bỏ qua không ăn mà chỉ chọn rau cải đậu phụ nếu có , còn không thì ăn cơm không qua ngày - Chuyện này là tôi kể đúng sự thật không sai một ly nào hết nha .
 


Ha ha! motnua & gaydoi!
Bạn bị tui đưa vào xiếc, mà bạn không biết, để bạn phải lòi ra thêm cái bản chất thật của bạn! Ha ha! Con cừu non khờ khạo, đồng thời cũng là một con ngựa non háo đá, háo-danh một cách điên cuồng, đạo-đức ảo... Chết cười! Có ai còn trao đổi một người tư cách thế nầy không? Tui không biết! Nhưng tui điều tui biết chắc là : Bạn vào một diễn-đàn nông-nghiệp như ở đây, là bạn vào lầm cửa! Bởi bạn có biết gì đâu? Hồi đầu thị ngạn, bạn nhé!
Tui sẽ không trao đổi với bạn nữa, một người có hai mặt. Vậy bạn đừng gọi tên tui nữa. Tui nhắc lại, bạn đừng gọi tên tui nữa.
Chấm hết bạn nhé!
 
Last edited:
-Dù có là Tôn Ngộ Không,
Thì trên đầu vẫn một vòng kim cô...
Thỉnh kinh tới đỉnh của chùa,
Mới hay lời Phật phải thua luật người...

( kha kha !!! nguồn: Coppy )
 
Lang mang lãng mạng chả đâu vào đâu. Cái hiện tượng gì chả có nguyên nhân và kết quả. Kẻ giết người thì phải có cái động cơ, lý do. Đó là lẽ thường. Nhưng đừng có mang cái nhân quả này đi quá xa vấn đề..hôm nay đẻ con ra bị ung thư lại bảo do đời cha, đời ông làm việc ác..nên đời con đời cháu nó bộc phát. Cái thuật ngụy biện này là cái cách mà tôn giáo dùng để lừa bịp người khác thôi. Nhằm làm an phận con người thôi.
Thiếu chữ duyên .
 
Bạn,
Bạn là một trong những người là tui rất sợ trao đổi. Chỉ riêng "kiến-thức" sâu xa của bạn là tui đã không còn tư-cách gì để xen vô trao đổi. Để có thể hiểu được bạn, tui cần hỏi thêm bạn, xin bạn vui lòng giảng dạy cho tui về:
- Quy luật biến hóa của vũ trụ: Tui ước-ao được biết phần nào. Quy luật đó lớn đến mức có thể bao trùm tất cả các quy luật khác . Không có một hạt cát nào trong số '' hằng hà sa số '' các hạt cát của vụ trụ có thể tách ra được tầm kiểm soát của quy luật đó .
- Thuốc chỉ có thể trợ giúp chứ không có tác dụng chữa bệnh - cơ thể tự chữa còn thuốc trợ giúp . Đôi khi thuốc từ tâm mà ra : ví dụ như người sắp chết khởi nên một thiện tâm rất lớn thì cái thiện tâm đó là trợ duyên có thể giúp người sắp chết thoát cửa tử . Thưa bạn, tui đã từng chạm trán với tử-thần, nhưng tui tui chắc, tui thoát chết không phải do thuốc từ tâm mà ra. Nói như vậy thì bệnh-viện và bác-sĩ phải cười đến trẹo quai hàm! Chết cười...!

Thôi, xin kể bạn vài chuyện trong đời tui, rồi sau đó, tui cố tránh bạn, bởi tui không có gi để chạy theo chuyện trên mây với bạn! Tui chưa đến lúc sống ở cõi trên! Tui đang sống trên trần-thế. Vậy tui kể chuyện xảy cho tui trên phàm trần, bạn nhé!
- Lúc tui 5 tuổi, trong gia-đình, hết tiền, phải giết trâu xẻ thịt bán. Thời-kỳ đó, cấm giết trâu bò, phải giết giữa đêm.
Vì không phải là đồ tể chuyện-nghiệp, nên sau lúc thọc huyết, trâu vẫn sống, kêu rống dậy xóm, nên ông dượng tui phải lấy dây bó miệng trâu lại, không cho tiếng rống vang xa... Tui 5 tuổi, hình ảnh ghi đậm. Rồi sau nầy, tui chứng-kiến người ta cắt tiết vịt làm tiết canh... Tâm-hồn bé bỏng của tui lại bị tổn-thương...
Lớn lên, có lần tui
Lớn lên, có lần tui được mời ăn một bữa tiết canh. Tui ăn thử một chút, rồi gát đũa, không ăn thêm được.
Lớn lên chút nữa, ra đời, một lần đi chung, người tài-xế, dù gấp cỡ nào, cũng giảm ga, nhường đường cho bất cứ con vật nào trên lộ, lớn cũng như nhỏ, anh nói, mình nên có thói quen thắng nhường đường thú vật, như vậy mìnhh không đụng người ta. (Cẩn-thận như vậy, mà một lần đi Vũng-Tàu, chạy ngang Cát-Lỡ, anh đã giảm ga, vậy mà có một đứa bé khoảng 10 tuổi đang giỡn trong xóm, chạy phóng ra, không cách gì tránh kịp, anh phải bỏ xe, trốn ngay!)
Cuối năm 1964, tui công-tác ở khu bồn xăng Shell, Caltex, Esso ở Phú-Xuân, Nhà Bè. Ở đó thiếu-niên 17 tuổi, con lai mẹ Việt cha Chà-và là nhân-viên lọc dầu. Một hôm cậu mời tui đến nhà chơi, mẹ cậu làm gà đãi tui. Nhưng có điều nầy, cậu nói : Trước khi mẹ giết gà, mẹ cầu-nguyện trước.Tuị ngạc-nhiên lắm! Tui nói:
- Tui làm gà hoài, có ai mà cầu-nguyện khi giết gà đâu?
- Mẹ theo thủ-tục của ba đó anh!
- À tui hiểu rồi! Cầu-nguyện cho con gà siêu-thoát...
- Không phải đâu anh!
 
Đầu năm 2007 trên mũi cô nổi một cái mụt đau nhức và to dần, cô lên BV Hòa Hảo xét nghiệm thì được báo là nang, BS cho uống thuốc 15 ngày lên mổ lấy nang ra. Cô nghe nói nang là thấy mệt rồi nhưng đã tu hành hiểu quả báo nên chấp nhận mà về nhà niệm Phật, mỗi lần niệm cô đều lấy tay vuốt vuốt cái nang đó (cô xem quyển niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư của Pháp sư Đạo Chứng). Chưa đầy 15 ngày sau, có một buổi sáng 4 giờ cô dậy công phu niệm Phật thì không nhìn thấy cái nang trên mũi nữa.


- 4 phút 20 giây .
 
- Không phải cầu siêu, trước khi giết thì làm gì vậy?
- Ba nói, trước khi giết đừng làm cho con gà sợ...
- Hì hì, vậy là em giỡn cho vui phải không?
- Em đâu có dám giỡn. Ba nói, một con vật trước khi bị giết, nó sợ. Vậy thì khi giết mình đừng làm cho nó sợ...
- Ha ha! Bây giờ, em mới đúng là đang giỡn!
 

Last edited:
3 hạng công phu đoạn duyên sát .
Nhân - không - duyên - khó thành quả .
Bệnh viện ơi , có trợ duyên được không ?
 
Tất nhiên ta không thể quay về nguồn để tìm lại xuất xứ của con người, xem ngay từ buổi đầu tiên đã xuất hiện với hình dáng ra sao, từng giai đoạn tiến hóa ra sao? Nhưng chắc chắn không thể vô cớ mà kẻ đẹp, người xấu, kẻ giàu, người nghèo, kẻ thọ, người yểu... như ta thấy diễn ra trước mắt trong cuộc đời. Ta càng thấm thía Luật Nhân Quả, bởi không thể vô cớ mà con người lại phải cúi đầu chấp nhận số phận của mình không chút phản kháng, vì tại sao điều xấu lại không đến với người này mà lại đến với người kia? Tại sao người này được hưởng phước trong khi kẻ khác lại bị vùi dập, lẽ nào do may rủi tình cờ? Nếu cho rằng đó là do bàn tay của Thượng Đế, thì lại mâu thuẫn với thuyết Ngài "công bình vô cùng"! Nếu trước kia mọi thứ đều đổ cho Thượng Đế, cho Thần Linh, thì từ khi có ánh sáng khoa học soi rọi người ta bắt đầu có một cái nhìn đúng đắn và hợp lý hơn. Thật vậy, nhìn cuộc đời mà ta suy ra: phải chăng những người giàu là những người chịu khó làm ăn, tích góp, trong khi người nghèo là những người hoặc không có cơ hội, hoặc không thích làm ăn, hoặc hoang phí? Không thể đổ cho Thượng Đế sắp xếp số phận cho ta, bởi rõ ràng, dù không thấy được kiếp trước, nhưng từ khi ra đời thì mỗi người hoàn toàn tự do định hướng cho cuộc đời của mình. Muốn học, muốn làm, muốn ăn, uống, vui chơi, ngủ, nghỉ .. mỗi người đều tự quyết định lấy, đâu có sự can thiệp của đấng bề trên nào? Muốn làm giàu thì chịu khó nghiên cứu, học hỏi, đầu tư. Muốn sạt nghiệp thì cờ bạc, cá độ, nhậu nhẹt, đề đóm... Điều đó cho thấy Nhân Quả thể hiện trong từng việc từ lớn đến nhỏ của mỗi chúng ta và luôn luôn sòng phẳng: Làm ác, gặp ác là điều không ai có thể phủ nhận.
 
[...QUOTE="Thuy-canh, post: 751949, member: 25350"]- Không phải cầu siêu, trước khi giết thì làm gì vậy?
- Ba nói, trước khi giết đừng làm cho con gà sơ...
- Hì hì, vậy là em giỡn cho vui phải không?
- Em đâu có dám giỡn. Ba nói, một con vật trước khi bị giết, nó sợ. Vậy thì khi giết mình đừng làm cho nó sợ...
- Ha ha! Bây giờ, em mới đúng là đang giỡn![/QUOTE]

- Không phải cầu siêu, trước khi giết thì làm gì vậy?
- Ba nói, trước khi giết đừng làm cho con gà sợ...
- Hì hì, vậy là em giỡn cho vui phải không?
- Em đâu có dám giỡn. Ba nói, một con vật trước khi bị giết, nó sợ. Vậy thì khi giết mình đừng làm cho nó sợ...
- Ha ha! Bây giờ, em mới đúng là đang giỡn!
- Em không giỡn đâu!
- Em tin vậy à?
- Em không biết. Ba nói, khi con vật bị nguy-hiểm, thì thịt của nó không còn tinh-khiết, bởi trong thịt của nó có "trọc điển"... Em không biết! Nhưng ba nói, nếu gà vịt mà khi làm thịt không giết cho gọn, thì thịt có "trọc điển", ba em không ăn!
...
Rồi sau đó tui quên câu chuyện "trọc điển". Cho đến khi mấy chục năm sau, tui bị ung-thư, tui cố gắng để làm sao khi chết thì là rất gọn, bớt đau... thì tui nhớ lại câu chuyện xưa, tui hiểu ngay "trọc điển" là gì?
 
Last edited:
Điều đó cho thấy Nhân Quả thể hiện trong từng việc từ lớn đến nhỏ của mỗi chúng ta và luôn luôn sòng phẳng: Làm ác, gặp ác là điều không ai có thể phủ nhận.
@ xalon_daythungian : Theo chiều thuận thì đúng là như vậy .
--------
* Nói riêng về bài viết của chủ đề thì MT không có ý kiến gì vì là bài viết của một người sắp từ giã cõi đời .

Thông hay còn chỗ chưa thông không quan trọng . Mấu chốt để giải quyết vấn đề thì Sư phụ đã khai tâm cho người viết rồi .

***************************
 
Last edited:
@ xalon_daythungian : Theo chiều thuận thì đúng là như vậy .
--------
* Nói riêng về bài viết của chủ đề thì MT không có ý kiến gì vì là bài viết của một người sắp từ giã cõi đời . Thông hay còn chỗ chưa thông không quan trọng .

Vả lại , mấu chốt để giải quyết vấn đề thì Sư phụ đã khai tâm cho người viết rồi .

***************************
Mây trắng nói chút ít về chuyện nhân quả đi .
Chuyện bác thuy-canh bị ung thư chỉ là đùa thôi thế mà cũng tin .
 
Mây trắng nói chút ít về chuyện nhân quả đi .
.
* Nếu muốn MT nói chút ít thì MT nói nhe . Nhưng nhớ đừng nghĩ lời MT là do ác cảm

Có một lần MT đi ngang qua và đọc thấy motnua viết ( hình như là ở mục thắc mắc& ý kiến đóng góp ... thì phải ??? ) đại khái là đã nhận ra lỗi của mình và sẽ khắc phục . Khi ấy MT có nói : Tin là khi bạn gieo nhân mới sẽ thu hoạch được quả mới .

Lần này đi ngang qua ... Lại đọc thấy bạn viết : Bị ban nick 6 lần . Phải chăng là chu kỳ ???
MT thực lòng ái ngại khi đọc được những dòng trên . Theo MT ( có thể đúng mà cũng có thể sai ) thì đó chẳng phải chu kỳ .
Không gieo nhân mới thì làm sao có quả mới .
--------------
P/s : Về nhân - quả các bạn viết cũng đã khá nhiều MT thấy vậy cũng là đủ
- Nếu muốn tìm hiểu thêm có thể tra "Gồ"
- Còn như thật sự muốn tu học thì phải tìm cho mình một vị Sư phụ .

******************************************
 
Thấy các bác tranh luận về luật Nhân quả, rồi là về Phật Pháp làm em cũng có hứng thú. Nhưng đọc qua lại thấy một số lời châm chọc, nói nhau không tốt. Vậy xin hỏi liệu có phải các bác đã gieo ra những cái nhân xấu ác (khẩu nghiệp) hay không?
Thỉnh thoảng em có đọc một số topic nói nào là: bị quả báo A vì đã làm việc B, bị quả báo X vì đã làm việc Y... Xin hỏi các bác, trong vô lượng kiếp trước cũng như ở hiện kiếp, ta đã gieo ra biết bao nhiên cái nhân (dù là thiện hay ác). Vậy làm sao mà tỏ tường được cái quả nào là từ cái nhân nào?
 
[...QUOTE="Thuy-canh, post: 751949, member: 25350"]- Không phải cầu siêu, trước khi giết thì làm gì vậy?
- Ba nói, trước khi giết đừng làm cho con gà sơ...
- Hì hì, vậy là em giỡn cho vui phải không?
- Em đâu có dám giỡn. Ba nói, một con vật trước khi bị giết, nó sợ. Vậy thì khi giết mình đừng làm cho nó sợ...
- Ha ha! Bây giờ, em mới đúng là đang giỡn!


- Em không giỡn đâu!
- Em tin vậy à?
- Em không biết. Ba nói, khi con vật bị nguy-hiểm, thì thịt của nó không còn tinh-khiết, bởi trong thịt của nó có "trọc điển"... Em không biết! Nhưng ba nói, nếu gà vịt mà khi làm thịt không giết cho gọn, thì thịt có "trọc điển", ba em không ăn!
...
Rồi sau đó tui quên câu chuyện "trọc điển". Cho đến khi mấy chục năm sau, tui bị ung-thư, tui cố gắng để làm sao khi chết thì là rất gọn, bớt đau... thì tui nhớ lại câu chuyện xưa, tui hiểu ngay "trọc điển" là gì?[/QUOTE]
Khi tui bị ưng-thư, là đã trị nhiều năm, 2 bệnh-viện rồi! Sau đó bó tay, không trị nữa, chờ biến chứng xấu... rồi đến lúc tui tệ quá, ALT và AST tăng quá cao, bệnh-viện làm Siêu-âm và thọc ống vô xem gan và nhuộm gan để chụp CATScan... nên phải chuyển lên bệnh-viện lớn, chuyên trị. Ở đó, tui từ-chối thay gan, nếu không thể làm gì hơn được... Vậy rồi tui may mắn quá sức, tui vượt qua, mà không tốn một liều thuốc nào!
 
Bây giờ khỏe rồi .
Chiến đấu tiếp nhé .
Đầu hàng không ?
 
Last edited by a moderator:
Khi tui bị ưng-thư, là đã trị nhiều năm, 2 bệnh-viện rồi! Sau đó bó tay, không trị nữa, chờ biến chứng xấu... rồi đến lúc tui tệ quá, ALT và AST tăng quá cao, bệnh-viện làm Siêu-âm và thọc ống vô xem gan và nhuộm gan để chụp CATScan... nên phải chuyển lên bệnh-viện lớn, chuyên trị. Ở đó, tui từ-chối thay gan, nếu không thể làm gì hơn được... Vậy rồi tui may mắn quá sức, tui vượt qua, mà không tốn một liều thuốc nào!
Bây giờ khỏe rồi .
Chiến đấu tiếp nhé .
Đầu hàng không ?[/QUOTE]
Hai bạn gaydoi và motnua,
Tui dị-ứng với hai bạn, nên mỗi lần bạn đeo theo tui là tui bị khựng lai, không gõ được. Nói thật, tui không theo bạn nỗi, bởi bạn tài quá! Hai bạn làm ơn tha tui! Thành-thật cám ơn!
Thằng Bố của hai bạn ra sao rồi? Chúc mừng hai bạn. Hai bạn đã "Con hơn Cha, là nhà có phúc!?!" Thật là "Cha nào Con nấy!" Chúc mừng!

Thưa Ban Quản-Trị,
Có cách nào để tui không bị hai Nick nầy đeo theo phá bỉnh mãi?
Kính.
 
Tính cách của ông cũng vui thật .
Đợi 2 ngày rồi mới thấy trả lời , nếu như sau một ngày thì gaydoi xóa bài viết trên thì thuy-canh sẽ không nóng đâu nhỉ - đúng không ?
Tiết là chỉ được 2 ngày thế mà gaydoi cứ ngỡ phải 3 ngày mới nóng đít rồi la to .
Ha ha ...
 


Back
Top