Bệnh ung thư và luật nhân quả.

Luật nhân quả không chừa một ai, chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi. Nhân quả thể hiện qua ba phạm trù thời gian, gọi là hiện báo, sinh báo và hậu báo. Hiện báo là nghiệp thiện ác đời này làm ra thì chính thân này hưởng chịu kết quả. Sinh báo là nghiệp thiện ác đời này làm ra, tiếp ngay đời sau hưởng chịu quả báo. Hậu báo là nghiệp thiện ác đã được làm ra từ nhiều đời kiếp trong quá khứ, nhưng đến đời này kết lại hưởng chịu quả báo, hay nhiều đời kiếp trong thời vị lai mới thọ quả báo”.
Xin quý vị xem bài viết này.
http://www.nguoiduatin.vn/ngam-ve-tam-thu-cua-nguoi-bi-ung-thu-sap-chet-vi-sat-sinh-a190624.html
 


Luật nhân quả không chừa một ai, chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi. Nhân quả thể hiện qua ba phạm trù thời gian, gọi là hiện báo, sinh báo và hậu báo. Hiện báo là nghiệp thiện ác đời này làm ra thì chính thân này hưởng chịu kết quả. Sinh báo là nghiệp thiện ác đời này làm ra, tiếp ngay đời sau hưởng chịu quả báo. Hậu báo là nghiệp thiện ác đã được làm ra từ nhiều đời kiếp trong quá khứ, nhưng đến đời này kết lại hưởng chịu quả báo, hay nhiều đời kiếp trong thời vị lai mới thọ quả báo”.
Xin quý vị xem bài viết này.
http://www.nguoiduatin.vn/ngam-ve-tam-thu-cua-nguoi-bi-ung-thu-sap-chet-vi-sat-sinh-a190624.html
Xem ra, đồng đạo đây rồi, motnua.
 
Luật nhân quả không chừa một ai, chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi. Nhân quả thể hiện qua ba phạm trù thời gian, gọi là hiện báo, sinh báo và hậu báo. Hiện báo là nghiệp thiện ác đời này làm ra thì chính thân này hưởng chịu kết quả. Sinh báo là nghiệp thiện ác đời này làm ra, tiếp ngay đời sau hưởng chịu quả báo. Hậu báo là nghiệp thiện ác đã được làm ra từ nhiều đời kiếp trong quá khứ, nhưng đến đời này kết lại hưởng chịu quả báo, hay nhiều đời kiếp trong thời vị lai mới thọ quả báo”.
Xin quý vị xem bài viết này.
http://www.nguoiduatin.vn/ngam-ve-tam-thu-cua-nguoi-bi-ung-thu-sap-chet-vi-sat-sinh-a190624.html
Đời con chích hút xi ke đổ thừa đời cha mẹ ăn ở ác. Âu cũng là nhân quả!
 
Có nhân quả cả đấy,tôi tin vào điều này,ai không tin cứ sống ác,sống hiểm đi sẽ biết ứng ngay.
 
Có nhân quả cả đấy, mấy đứa giết người cứ nguyền rủa cha mẹ, ông bà ở ác bây giờ nó phải gánh. Tội nghiệp cho mấy đứa giết người!. Chú nào tin nhân quả thì đem gia tài cho mình hoặc cho người nghèo đi nhá, vào chùa mà ở đi nhá!
 
Có nhân quả cả đấy, mấy đứa giết người cứ nguyền rủa cha mẹ, ông bà ở ác bây giờ nó phải gánh. Tội nghiệp cho mấy đứa giết người!. Chú nào tin nhân quả thì đem gia tài cho mình hoặc cho người nghèo đi nhá, vào chùa mà ở đi nhá!
Ơ, thằng này khôn.
 

Giồng người ác nhứt là dân Eskimo. Họ sinh ra là đã không thấy cỏ rau, gạo nếp gì cả! Họ sống bằng săn Cá voi, Cá heo, Hải cẩu, Cá hồi và cá nhỏ... Ước gì họ không săn cá nhỏ, hay săn Cá heo, Hải-cẩu... mà chỉ săn Cá voi thôi. Như vậy, vài tháng họ chỉ giết một con Cá voi, hơn là phải giết một tháng một con Cá heo, hoặc một tháng 30 con Cá Hồi...
Giết Cá voi là hay nhứt. Bởi một ngày, một con Cá voi phải ăn 1 tấn cá nhỏ. Giết 1 con Cá Voi, cứu được hàng ngàn cá nhỏ mỗi ngày. Đó là lý-do người Nhật đưa ra để săn cá voi. Một điều đáng suy-gẫm...
Còn tui, nghề trồng rau bán. Mà côn-trùng phá quá! Bắt bằng tay thì không xuể, tui xịt thuốc! Xịt một cái giết nhanh hơn.
Hởi ơi, tui đâu có dám nói, rau tui bán là tui bắt sâu, đem thả ra chỗ khác, chứ không làm chết một con sâu rầy nào. Bởi tui nói thật, tui sát-sinh, thì không ai chịu ăn...
 
Last edited:
Giồng người ác nhứt là dân Eskimo. Họ sinh ra là đã không thấy cỏ rau, gạo nếp gì cả! Họ sống bằng săn Cá voi, Cá heo, Hải cẩu, Cá hồi và cá nhỏ... Ước gì họ không săn có nhỏ, hay săn Cá heo, Hải-cẩu... mà chỉ săn Cá voi thôi. Như vậy, vài tháng họ chỉ giết một con Cá voi, hơn là phải giết một tháng một con Cá heo, hoặc một tháng 30 con Cá Hồi...
Giết Cá voi là hay nhứt. Bởi một ngày, một con Cá voi phải ăn 1 tấn cá nhỏ. Giết 1 con Cá Voi, cứu được hàng ngàn cá nhỏ mỗi ngày. Đó là lý-do người Nhật đưa ra để săn cá voi. Một điều đáng suy-gẫm...
Vậy săn cá voi là làm việc tốt hả bác?
 
Đời con chích hút xi ke đổ thừa đời cha mẹ ăn ở ác. Âu cũng là nhân quả!

Ai nuôi dưỡng ý định – năng lượng – gì thì người ấy sẽ trải nghiệm kết quả cho ý định ấy, như là một sự đảo nghịch năng lượng quay về với chính người đã sinh ra nó, dù “thay hình đổi dạng” qua bao nhiêu kiếp đời.

Bạn nhận được từ Thế giới những gì bạn trao cho Thế giới. Người thù ghét người khác sẽ trải nghiệm sự thù ghét từ người khác; người biết yêu thương sẽ trải nghiệm tình yêu thương đáp lại.

Luật nhân quả khác với hệ thống luân thường đạo lý ở đời. Đạo lý là chuẩn mực về phép tắc đối nhân xử thế do con người tạo ra, nhưng Vũ trụ không phán xét dựa theo những chuẩn mực này.Luật nhân quả giữ vai trò như một người Thầy vĩ đại dạy chúng ta về tinh thần trách nhiệm.
 
Ai nuôi dưỡng ý định – năng lượng – gì thì người ấy sẽ trải nghiệm kết quả cho ý định ấy, như là một sự đảo nghịch năng lượng quay về với chính người đã sinh ra nó, dù “thay hình đổi dạng” qua bao nhiêu kiếp đời.

Bạn nhận được từ Thế giới những gì bạn trao cho Thế giới. Người thù ghét người khác sẽ trải nghiệm sự thù ghét từ người khác; người biết yêu thương sẽ trải nghiệm tình yêu thương đáp lại.

Luật nhân quả khác với hệ thống luân thường đạo lý ở đời. Đạo lý là chuẩn mực về phép tắc đối nhân xử thế do con người tạo ra, nhưng Vũ trụ không phán xét dựa theo những chuẩn mực này.Luật nhân quả giữ vai trò như một người Thầy vĩ đại dạy chúng ta về tinh thần trách nhiệm.
Theo luật nhân quả thì phải có đời trước sai lầm, đời sau mới trả nghiệp..vậy những tội ác đầu tiên từ đâu mà ra? Ai gieo nhân?
 
Theo luật nhân quả thì phải có đời trước sai lầm, đời sau mới trả nghiệp..vậy những tội ác đầu tiên từ đâu mà ra? Ai gieo nhân?
Luật nhân quả luôn luôn hiện hữu, nhưng chúng ta lại không thể nhìn ra.
Đừng vì không thể nhìn ra, mà chúng ta đánh mất niềm tin ở những điều cao cả.
Hãy sống với niềm tin và sống xứng đáng, không chỉ cho bản thân, mà còn cho thế hệ con cháu sau này..
 
Luật nhân quả luôn luôn hiện hữu, nhưng chúng ta lại không thể nhìn ra.
Đừng vì không thể nhìn ra, mà chúng ta đánh mất niềm tin ở những điều cao cả.
Hãy sống với niềm tin và sống xứng đáng, không chỉ cho bản thân, mà còn cho thế hệ con cháu sau này..
Sống xứng đáng hay không chả liên quan đến chuyện nhân quả. Con người làm điều thiện mà lại nghĩ là để cho con cháu sau này vậy là cũng là một con người tính toán. Vậy thì thiện lương gì nữa chứ!. Nhân quả là thứ bịa ra để nhằm giải thích cho các hiện tượng bên Phật giáo! Bên hồi giáo, thiên chua giáo..nó lại bịa kiểu khác! Thế thôi!
 
Sống xứng đáng hay không chả liên quan đến chuyện nhân quả. Con người làm điều thiện mà lại nghĩ là để cho con cháu sau này vậy là cũng là một con người tính toán. Vậy thì thiện lương gì nữa chứ!. Nhân quả là thứ bịa ra để nhằm giải thích cho các hiện tượng bên Phật giáo! Bên hồi giáo, thiên chua giáo..nó lại bịa kiểu khác! Thế thôi!
Nhân, quả nghĩa đen là hạt và trái (quả) mà ở đây, chúng ta hiểu nó là “nguyên nhân” và “kết quả”.
Nhân quả nghĩa là mọi sự vật, hiện tượng xảy ra trên đời này đều có nguyên nhân của nó từ trước. Không tồn tại một sự vật, hiện tượng tự nhiên sinh ra mà không có nguyên nhân cũng như không tồn tại một việc nào mà không để lại hậu quả về sau.
Quả nào mà chẳng từ nhân
Nhân nào gieo cũng quả sinh sau này
Trong nhân đã chứa quả rồi
Quả còn chứa đựng trong mình nhiều nhân.

Luật nhân quả là một quy luật tự nhiên, công bằng, xuyên suốt từ quá khứ hiện tại cho đến tương lai, chi phối mọi thứ trên đời. Luật nhân quả vừa vô cùng bao la rộng lớn, vừa vi tế bởi vì không có thứ gì quá lớn hay quá nhỏ đến nỗi không chịu luật nhân quả chi phối.
Luật nhân quả vừa sâu xa vừa gần gũi. Với trí tuệ của một người bình thường, chúng ta thường ít khi thấy được sự vận hành của luật nhân quả. Vì vậy, thật khó để mà hiểu biết sâu sắc về luật nhân quả.
 
Nhân, quả nghĩa đen là hạt và trái (quả) mà ở đây, chúng ta hiểu nó là “nguyên nhân” và “kết quả”.
Nhân quả nghĩa là mọi sự vật, hiện tượng xảy ra trên đời này đều có nguyên nhân của nó từ trước. Không tồn tại một sự vật, hiện tượng tự nhiên sinh ra mà không có nguyên nhân cũng như không tồn tại một việc nào mà không để lại hậu quả về sau.
Quả nào mà chẳng từ nhân
Nhân nào gieo cũng quả sinh sau này
Trong nhân đã chứa quả rồi
Quả còn chứa đựng trong mình nhiều nhân.

Luật nhân quả là một quy luật tự nhiên, công bằng, xuyên suốt từ quá khứ hiện tại cho đến tương lai, chi phối mọi thứ trên đời. Luật nhân quả vừa vô cùng bao la rộng lớn, vừa vi tế bởi vì không có thứ gì quá lớn hay quá nhỏ đến nỗi không chịu luật nhân quả chi phối.
Luật nhân quả vừa sâu xa vừa gần gũi. Với trí tuệ của một người bình thường, chúng ta thường ít khi thấy được sự vận hành của luật nhân quả. Vì vậy, thật khó để mà hiểu biết sâu sắc về luật nhân quả.
Lang mang lãng mạng chả đâu vào đâu. Cái hiện tượng gì chả có nguyên nhân và kết quả. Kẻ giết người thì phải có cái động cơ, lý do. Đó là lẽ thường. Nhưng đừng có mang cái nhân quả này đi quá xa vấn đề..hôm nay đẻ con ra bị ung thư lại bảo do đời cha, đời ông làm việc ác..nên đời con đời cháu nó bộc phát. Cái thuật ngụy biện này là cái cách mà tôn giáo dùng để lừa bịp người khác thôi. Nhằm làm an phận con người thôi.
 
Đúng đó em!
Loài người ác độc. Nhưng chúng ta chỉ ngăn họ làm ác phần nào thôi. Thà là họ săn cá lớn còn hơn là cứ đánh cá mỗi tàu bắt hàng triệu cá nhỏ...
Nhân duyên nghiệp báo là đạo vốn có giữa thiên hà vạn số này mà không có một pháp nào chi phối được .
Con người chẳng qua chỉ là một hạt cát nhỏ , quá bé nhỏ .
 
Sống xứng đáng hay không chả liên quan đến chuyện nhân quả. Con người làm điều thiện mà lại nghĩ là để cho con cháu sau này vậy là cũng là một con người tính toán. Vậy thì thiện lương gì nữa chứ!. Nhân quả là thứ bịa ra để nhằm giải thích cho các hiện tượng bên Phật giáo! Bên hồi giáo, thiên chua giáo..nó lại bịa kiểu khác! Thế thôi!
Mình giàu rồi, cũng nên kỵ sát-sinh. Nhưng tự hỏi, vào những năm đói, con thằn-lằn bắt được cũng bỏ vô miệng nhai... Có tội không?
Có ai không bước chân đi trên mặt đất? Bởi có biết bao nhiêu sinh-vật tràn đầy ở đó. Lỡ mà dẫm chân lên, có ai dám nói là không đạp chết một sinh-vật nào đó?
Vừa rồi, bệnh-viện cứu mạng tui, bằng cách diệt vi-trùng làm ruột dư của tui sưng tấy. Vi-trùng không phải là thực-vật, nó sống động... phải sát-sinh nó mới toàn mạng!
Tui là người bình thường. Có ai được nhân-quả tốt thì ra thế nào, và bị nhân-quả xấu, thi ra thế nào?
Người ta mua chim phóng-sinh, sẽ được nhân-quả tốt(?). Nhưng cái thằng cha bắt chim đem bán thì nhân-quả nào? Trước mắt, làm vui lòng người từ-thiện, sau đó, người bán chim có ít tiền còm. Cả hai đều vui!
Mà gẫm lại, chính người từ-thiện gây ra tội ác nhân-quả : Xúi người bắt chim bán.... Một màn đạo đức giả!
 
Last edited:


Back
Top