Trả lời vào chủ đề

Khi bạn đăng bài này, thì tôi đang bận ở Việt nam, không đọc được.

Bây giờ tôi mới đọc được, thì xin trả lời bạn, tôi đúng là người bạn đang tìm.

Tôi có nghề nông, làm nương rẫy ở Bắc Hà, Lào Cai. Chỉ là một cuộc sống bình thường.

Có vài cây ăn trái, không thừa ăn mà bán. Có vườn rau để cả nhà ăn.

Có đàn gà để cả nhà ăn trứng, ăn thịt, mời khách như cụ Nguyễn Khuyến viết trong bài thơ Khách đến chơi nhà. Có mấy con chó. Đang tính mua cá giống về thả ao.

Có một con ngựa. Sang năm sẽ đóng một cái xe cho ngựa kéo, chở cỏ, chở củi.

Nhà tôi có điện, có đàn Piano, có Violin, có các cháu tập đàn.

Tôi thì dạy nhạc, dạy hát, đương nhiên chơi đàn và hát được.

Nhưng diễn thì thật thà quá, không biết kịch.

Về chuyện làm YouTube, thì cách đây gần chục năm, YouTube đã trả cho tôi 100 đôla Mỹ.

Thế nhưng tôi không mấy hứng thú, nên hôm làm hôm không, nên sau đó nó chẳng cho tôi đồng nào nữa.

Tôi chỉ quay video cuộc sống bình thường của mình, có các cháu trong đó thôi.

Mỗi Video của tôi chỉ có 3 phút. Cái nào dài thì 5 phút.

Tôi quay một mạch, không đứt, không nối, không cắt xén, không ghép âm.

Video nào cũng là chân thật 100%. Có lẽ vì thế chất lượng không tốt.

Bạn thấy thế nào?


TPHCM là còn có tên là ?
Back
Top