cây khế của em thật kỳ lạ, ngọt -->chua

  • Thread starter minhhuy
  • Ngày gửi
nhà em có một cây khế
cao 4m>>
hoành của cây 1m
có đặc điểm là cây khế của em bọng từ góc xuyên tới ngọn(bọng hiếm có)
và nó đang ở trong chậu ( chậu 1m 3 )
cho em hỏi cây khế cũa em lúc đấu thì trái rất ngọt nhưng dạo nài bỏng dưng chua quá đi ăn ko được
cây vẩn tươi tốt
cho em hỏi tại sao trái của nó bỏng dưng thai đỏi chua như vậy
ai bit thì giải thích zùm cho em hỉu
thank :confused:
 


Thiếu vôi đấy...nếu bạn bón vôi đầy đủ ( vôi chết ) thì ngay đến cả ME chua cũng thành ...ngọt
 
Các nhà vườn , trung tâm cây giống mà lấy mắt khế ngọt ghép với gốc khế chua (họ thường làm như vậy) thì có mà vôi vào mắt cũng chả đỡ chua chứ chả nói đến ngọt.
 
Cây khế quả lúc đầu ngọt, sau đó quả chuyển sang chua đó là hiện tượng môi trường đất bị nhiều acid, bạn thử dùng phương pháp như Binh Minh nói trên để dung hòa lượng acid cho môi trường đất thì quả khế sẽ trở lại bình thường thôi.
 
nhà em có một cây khế
cao 4m>>
hoành của cây 1m
có đặc điểm là cây khế của em bọng từ góc xuyên tới ngọn(bọng hiếm có)
và nó đang ở trong chậu ( chậu 1m 3 )
cho em hỏi cây khế cũa em lúc đấu thì trái rất ngọt nhưng dạo nài bỏng dưng chua quá đi ăn ko được
cây vẩn tươi tốt
cho em hỏi tại sao trái của nó bỏng dưng thai đỏi chua như vậy
ai bit thì giải thích zùm cho em hỉu
thank :confused:

Cây trồng trong chậu.. nhiều năm không thay đất..mất cân bằng dưỡng chất...đất hóa chua...gọi là đất bị acid hóa.. thay đất đi, khê cũng ngọt lại. hoặc thêm vôi vào..
Khé trồng trong chậu nên ghép khế Nhật đẹp hơn và dễ chăm sóc...khế trong chậu không nên để đậu trái... vì sau khi trái chín khế sẽ kiệt sức bỏ chết cành...đôi khi chết những cành đẹp uổng lắm..
Trong tất cả cây kiểng thì khế được các ngệ nhân ưa thích nhiều nhất vì gốc rất ấn tượng vỏ khế có màu đen như Đồng trui

Đã lạnh rồi những cơn gió ngày đông
Khế cuối mùa ngọt dần lên mãi
Mẹ bảo... con ơi đừng hái...
Để chim ăn...
"Mẹ ơi... chim ăn rồi có trả cục vàng không"
Mẹ cười: "Thế thì con cứ đi may túi"...
Đợi lũ chim về... mùa quả mới...
Ríu rít chuyền cành...
Chim có vui không?...
Lũ chim về cùng với mênh mông
Những cánh đồng ngày mùa gặt hái
Lũ chim về với vườn hoa trái
Chiu chắt ngọt lành từ những thứ đơn sơ
Lũ chim về cùng với tuổi thơ...
Tóc mẹ bạc dần mỗi mùa quả chín
Chim ơi... cứ đi rồi lại đến...
Túi chẳng đựng vàng... chỉ đựng ước mơ thôi...

Mưa Tháng Giêng
Bài thơ của một cô bé về cây khế trong vườn
 
Last edited by a moderator:
bạn bón phân đạm vô,hoặc xác động vật chết chôn trong chậu,mình từng chứng kiến 1 cây khế của người bạn ăn chua lét nhưng sau khi bỏ xác gà chết cây cho trái ngọt lịm
 

Khế này là khế ông Cai
Khế chưa có trái ,chị hai có chồng
 
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top