Cách đây 1 năm (hay hơn) tôi có nhìn thấy bạn giới thiệu cây này ở đâu đó. Đến nay nó phát triển thế này là hơi chậm. Sự chậm chờ này với cây mai là rất đáng lo ngại. Nếu không khéo xử lý, khả năng bỏ rễ là rất lớn. Khi đó, “con khủng long” sẽ ngay lập tức bị gọi là “củ khoai lang”, vì tay chân, thậm chí “cái đuôi” có thể bị khô mục.
Để tạo hình được một cây quái nghệ thuật với chủ đề “khủng long” như ý tưởng ban đầu của bạn, bạn nên vùi lấp rễ lại bằng chất trồng phù hợp, phun diệt bọ trĩ (đang hút mạnh), chăm bón, từng bước tạo hình. Đến khi mọi thứ đều đã hình thành, bạn cho trình làng một tác phẩm lạ và đầy sức sống thì đâu có muộn.