chỉ có 5000m2 đất mà thôi ???

  • Thread starter aliang
  • Ngày gửi
kính chào toàn thể anh em nông dân.
chẳng là ông bà em mới cho 5000m2 đất.
giờ em chẳng biết nên làm thế nào nên lên đây nhờ anh em tư vấn dùm em ạ
trước tiên em mô tả về đất như sau:
đất ở xã Xuân Tây, huyện Cẩm mỹ, tỉnh Đồng Nai.
đất hình chữ nhật 100m x 100m, ông bà cho một nữa. thành 50m x 100m
đường xá thuận lới, đường nhựa xe tải 8m, 2 mặt tiền, đương nông thôn nên xe chủ yếu xe máy chạy (yên tĩnh)
đất là loại đất đen, nước giếng vô tư,(không có suối) điện nhà nước,
trên đất đang trồng mít (ông bà trồng được 5 năm), đang thu hoạch (em nghĩ chắc tầm 25tr/năm), chưa có công trình gì cả (nhà cửa, chuồng trại...)

hiện tại em muốn cơ cấu lại toàn bộ miêng đất:
có 2 mô hình em dự tính làm như sau:
V.A.C hoặc trồng trọt + chăn nuôi. mà nói thật là em xuất thân nông dân mà chưa bao giờ chăn nuôi cả nên cũng không rõ về vật nuôi.

kính mong các anh em đi trước hướng dẫn và chỉ dạy cho em
vốn: có thể xoay trước mắt 50tr.
bán đất biên hòa về đầu tư tầm 200tr (cái này chắc hơi lâu vì BĐS đóng băng)
thu nhập hàng tháng: trừ ăn uống cả nhà dư tầm 2 - 5tr, có thể bỏ vô đầu tư luôn.
giống hiện đang có:
thỏ 8 cái + 2 đực = sắp đẻ lứa đầu
heo mọi lai rừng, tầm > 30kg/con, 1 đực , 2 cái, có thể để làm giống hoặc thịt ăn tết, sang năm nuôi heo rừng lai
vịt 9 con, kg biết phân biệt đực cái, tấm 1kg/con
gà ác, 2 trông 4 mái, chờ hoài không thấy đẻ cứ kêu hoài nên hầm thuốc bắc bớt rồi ạ.
(em đang ở biên hòa, toàn bộ vật nuôi chỉ để tiêu khiển vì đam mê nông nghiệp)

toàn bộ vốn liếng em đã liệt kê hết, kinh mong anh em tư vấn thêm
 


Về chuyện nước thải:
Có 2 loại nước thải, là nước thải tự nhiên,
và nước thải có chất hóa học. Nước thải tự
nhiên thì không độc, nhưng có thể có vi trùng
và giun sán. Nước thải này có thể chia làm
2 loại, là nước không có vi trùng và giun sán,
và nước cứt đái. Nước thải không có vi trùng
và giun sán thì có thể đổ thẳng ra vườn. Nước
cứt đái thì mới cần qua bio-gas để ủ lên men
và chết hết vi trùng và giun sán.
Nước thải có chất hóa học là nước giặt xà bông
và nước rửa bát xà bông. Nước này độc hại, và
chỉ có thể chảy ra hồ lắng đọng để hóa giải từ
từ. Nước này ở Mỹ được cho phép chảy ra cống
của nhà nước, nên chắc cũng không độc hại lắm,
và có thể hóa giải tự nhiên được. Hồ lắng đọng
chỉ cần to bằng cái giường, trên thả bèo, đầu
ra chảy ra sông suối công cộng.

Về chuyện trồng xen:
Một số cây trồng xen được, nhưng chất lượng không
thể bằng trồng ngoài nắng được. Hầu hết các cây
rau xanh, kể cả Rau Ngót, Dấp Cá, Lá Lốt khi trồng
dưới bóng rợp thì không ngon. Vì vậy, nghĩ đến
chuyện trồng xen, thì nên tính cho kỹ, coi thu hoạch
bán được tiền có đủ bù cho vốn và công bỏ ra không.
Có bột mới gột nên hồ. Tay không bắt giặc thì rất
khó làm nên sự nghiệp.

Về chuyện nuôi chó bắt trộm:
Không nên bắt trộm, mà chỉ cần dọa cho nó không trộm
thôi. Bắt được nó, phải tốn công giao cho công an,
rồi cũng chẳng được tiền thưởng. Nếu đánh nó, hay nó
ngã què chân gãy tay, thì gây thù chuốc oán. Nếu dân
làng đổ xô đến đánh chết nó, thì mình là đầu dây oan
nghiệt. Trường hợp mình chạy chậm hơn chó, chẳng biết
chó bắt được trộm, hay trộm bắt được chó. Ngày xưa bố
tôi bị đảng bắt đi cải tạo, thì ông trại trưởng có một
con chó Béc Giê Đức rất to khỏe. Ông hay cho nó cùng
đi vào trại tù với ông. Một hôm ông mải đi quá nhanh,
mà nó chẳng may không gắng theo kịp ông (hay là có ai
làm nó đi chậm lại) ông giật mình quay lại tìm nó thì
không thấy nó đâu. Ông ra lệnh khám toàn bộ trại, thì
nó hoàn toàn bay hơi. Mấy hôm sau, qua đường dây gián
điệp, ông được biết nó đã bị cắt ra từng miếng nhỏ bằng
bao diêm hay bàn tay ngay trước khi khám xét rồi. Ấy
thế mà các con dao tham gia vào vụ trộm chó cũng chẳng
tìm thấy cái nào. Lúc ấy là thuở bao cấp, cán bộ công
an coi tù cũng bị đói, vì chỉ được ăn 13 ký lương thực,
nhưng một nửa là bo bo. Vậy thì tù đói lắm, rất nhiều
người vì đói mà ốm chết. Do đó, con chó đi vào đám người
đói, thì làm sao mà có thể tìm được đường ra?
 




Back
Top