Gửi bài viết
Menu
Diễn đàn
Media
Resources
Có gì mới
Chăn nuôi
Trồng trọt
Thủy sản
Sinh vật cảnh
Mua & bán
Việc làm nông nghiệp
Cửa hàng Agriviet
Đăng nhâp
Đăng ký
Có gì mới?
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Chỉ tìm trong tiêu đề
By:
Media
Resources
Menu
Đăng nhâp
Đăng ký
Diễn đàn
Kiến thức Nông nghiệp
Nuôi trồng Thủy hải sản
Cho cá chép và cá trắm cỏ sinh sản sll, nhờ mấy anh chỉ giáo
JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.
Trả lời vào chủ đề
Bài viết
<p>[QUOTE="anhmytran, post: 227105, member: 37754"]Cá Mòi là cá biển, cỡ bằng 2 bàn tay, mình dẹp, nhiều mỡ.</p><p>Đầu Hè, cá Mòi kéo đàn ngược sông Hồng lên miều núi đẻ.</p><p>Lúc đó dân chài sông Hồng đánh lưới then 5 đánh được rất</p><p>nhiều. Con nào cũng có 1 bụng trứng, hay 2 thỏi tinh dài.</p><p>Chẳng mấy ai vớt được cá trứng cá mòi, cũng rất ít đánh</p><p>được cá mòi cỡ nhỏ ở sông, mà chỉ đánh được ở biển thôi.</p><p>Cá Mòi chỉ ăn phơi khô, nướng hay chiên rán, chứ kho và</p><p>nấu thì ăn rất dở.</p><p>*</p><p>Cá Chép, Trắm, Trôi, Mè, thì là cá sông. Mặc dù mùa hè</p><p>chúng cũng lên ngược đẻ, và dưới xuôi vớt được rất nhiều</p><p>cá trừng (vừa nở, to bằng đầu kim) mang về nuôi lớn bằng</p><p>2 ngón tay thì bán đếm từng con làm giống. Cũng đánh được</p><p>cá con các cỡ trên sông. Từ 5 chục năm nay, cán bộ chính</p><p>phủ đã nuôi ương cá cha mẹ cho đẻ thành công. Cách làm</p><p>rất dễ. Phải tiêm thuốc kích dục cho cá cha mẹ, và phải</p><p>làm suối chảy nhân tạo như miền núi cho cá đẻ. Chũng cũng</p><p>có đẻ ở hồ ao hoang, nhưng trứng bị các con khác ăn hết.</p><p>Tôi đã từng đi vớt rong bèo có bám trứng cá đẻ hoang về</p><p>thả nuôi trong chậu và nuôi lớn được bằng ngón tay. Thế</p><p>thì làm chuyên nghiệp cũng chẳng khó nếu ở miền Bắc. Ở</p><p>miền Nam thì tôi không biết.</p><p>*</p><p>Ngày tôi ở Hà Nội, thì quen mấy người bạn làm nghề nuôi</p><p>cá cảnh. Thực chất chúng là giống cá Chép. Họ nuôi cá cha</p><p>mẹ, cho đẻ trong thuyền nan (thuở ấy chưa có chậu nhựa cỡ</p><p>lớn), và thay nước bằng gánh nước Hồ Tây chứ không có bơm</p><p>nước bằng điện. Lạc hậu thế mà còn kiếm sống được.</p><p>*</p><p>Ở Mỹ, thành phố tôi có một ao nhỏ giữa trung tâm, có nuôi</p><p>cá cảnh. Mùa hè có hàng triệu con cá nhỏ bằng đầu tăm,</p><p>không biết có phải cá chép con không, vì tôi không vớt lên</p><p>coi. Bây giờ băng tuyết rồi. Sang năm tuyết tan, tôi sẽ</p><p>quay phim, chụp ảnh cho bà con coi. Ngắm chúng, tôi đã</p><p>nghĩ chuyện nuôi chúng làm mồi cho cá và ếch, cóc, để nuôi</p><p>rắn, nhưng thong thả khi nào làm mới tính kỹ sau. Ỏ miền</p><p>Bắc, những giống cá nhỏ trong hồ ao hoang rất nhiều loại,</p><p>rất đẹp, và cũng rất dễ nuôi, chẳng phải lấy giống từ Mỹ.</p><p>*[/QUOTE]</p>
[QUOTE="anhmytran, post: 227105, member: 37754"]Cá Mòi là cá biển, cỡ bằng 2 bàn tay, mình dẹp, nhiều mỡ. Đầu Hè, cá Mòi kéo đàn ngược sông Hồng lên miều núi đẻ. Lúc đó dân chài sông Hồng đánh lưới then 5 đánh được rất nhiều. Con nào cũng có 1 bụng trứng, hay 2 thỏi tinh dài. Chẳng mấy ai vớt được cá trứng cá mòi, cũng rất ít đánh được cá mòi cỡ nhỏ ở sông, mà chỉ đánh được ở biển thôi. Cá Mòi chỉ ăn phơi khô, nướng hay chiên rán, chứ kho và nấu thì ăn rất dở. * Cá Chép, Trắm, Trôi, Mè, thì là cá sông. Mặc dù mùa hè chúng cũng lên ngược đẻ, và dưới xuôi vớt được rất nhiều cá trừng (vừa nở, to bằng đầu kim) mang về nuôi lớn bằng 2 ngón tay thì bán đếm từng con làm giống. Cũng đánh được cá con các cỡ trên sông. Từ 5 chục năm nay, cán bộ chính phủ đã nuôi ương cá cha mẹ cho đẻ thành công. Cách làm rất dễ. Phải tiêm thuốc kích dục cho cá cha mẹ, và phải làm suối chảy nhân tạo như miền núi cho cá đẻ. Chũng cũng có đẻ ở hồ ao hoang, nhưng trứng bị các con khác ăn hết. Tôi đã từng đi vớt rong bèo có bám trứng cá đẻ hoang về thả nuôi trong chậu và nuôi lớn được bằng ngón tay. Thế thì làm chuyên nghiệp cũng chẳng khó nếu ở miền Bắc. Ở miền Nam thì tôi không biết. * Ngày tôi ở Hà Nội, thì quen mấy người bạn làm nghề nuôi cá cảnh. Thực chất chúng là giống cá Chép. Họ nuôi cá cha mẹ, cho đẻ trong thuyền nan (thuở ấy chưa có chậu nhựa cỡ lớn), và thay nước bằng gánh nước Hồ Tây chứ không có bơm nước bằng điện. Lạc hậu thế mà còn kiếm sống được. * Ở Mỹ, thành phố tôi có một ao nhỏ giữa trung tâm, có nuôi cá cảnh. Mùa hè có hàng triệu con cá nhỏ bằng đầu tăm, không biết có phải cá chép con không, vì tôi không vớt lên coi. Bây giờ băng tuyết rồi. Sang năm tuyết tan, tôi sẽ quay phim, chụp ảnh cho bà con coi. Ngắm chúng, tôi đã nghĩ chuyện nuôi chúng làm mồi cho cá và ếch, cóc, để nuôi rắn, nhưng thong thả khi nào làm mới tính kỹ sau. Ỏ miền Bắc, những giống cá nhỏ trong hồ ao hoang rất nhiều loại, rất đẹp, và cũng rất dễ nuôi, chẳng phải lấy giống từ Mỹ. *[/QUOTE]
Xem trước
Tên
Mã xác nhận
Gửi trả lời
Diễn đàn
Kiến thức Nông nghiệp
Nuôi trồng Thủy hải sản
Cho cá chép và cá trắm cỏ sinh sản sll, nhờ mấy anh chỉ giáo
Top