Tình hình là tu ki đang tìm mua đất rẫy, mà sao đâu đâu cũng nghe than thở về...trộm cướp. Vâng, dùng trộm cướp chứ không phải là trộm cắp đơn thuần nữa, khi mà nông dân phải có "máu mặt", sắm cả " aka" rồi thuê " bảo vệ" cứ như là đại gia. Cứ tưởng " cướp" nó chỉ là đặc sản khi nhắc tới Sài Gòn hóa ra lại là quốc tính sao các bác.
Bí quyết nào để tìm được chốn đúng nghĩa " vùng quê bình yên"? Chứ ki cóp mua mảnh đất chôn vài cọng dây hi vọng " nông nghiệp 4 chấm" hôm sau ra cả cây lẫn dây ko còn thì....
Bí quyết nào để tìm được chốn đúng nghĩa " vùng quê bình yên"? Chứ ki cóp mua mảnh đất chôn vài cọng dây hi vọng " nông nghiệp 4 chấm" hôm sau ra cả cây lẫn dây ko còn thì....