Đăng cai tổ chức offline tại Miền Nam

Tình hình là anh em miền Bắc cuối năm gặp nhau giao lưu có vẽ hấp dẫn quá, anh em trong miền nam bạn nào có mô mình nào hay hay hoặc muốn làm một chuyến du lịch xa xa không ạ ?
Rất mong anh em ở miền Nam có mô hình hay đứng ra tổ chức một buổi họp mặt để mọi người có cơ hội giao lưu cuối năm... tết cũng sắp đến rồi ^^_^^

Mình làm ở lĩnh vực cây kiểng nên chỉ biết những vườn quay quanh lĩnh vực này thôi, trong lúc chưa có chương trình cụ thể anh em ta chém gió cho nó đở buồn :D
 


Ai có ý hay xin mời!
Du lịch kết hợp ẩm thực.....
Đăng ký trước 1 vé
 
Trước tới giờ, có 2 người đang dự định trồng đu đủ xuống vườn mình.

Pha mấy ly cafe, họ hỏi hết những gì họ muốn hỏi - mình trả lời tất cả.

Và khi chia tay mình luôn nói: "sự thật thì việc trồng đu đủ là thế đó, về suy nghĩ và cân nhắc thêm. Nếu vẫn muốn trồng nữa thì hãy quay lại đây thêm 1 lần nữa rồi mới hãy trồng"

Cả 2 đều không quay lại và đều bỏ cuộc - không trồng đu đủ nữa.

"Khó thì nói khó - dễ thì nói dễ
Ăn nói linh tinh làm người ta mất công + mất của thì tội người ta"

Haclong !
Trước tới giờ, có 2 người đang dự định trồng đu đủ xuống vườn mình.

Pha mấy ly cafe, họ hỏi hết những gì họ muốn hỏi - mình trả lời tất cả.

Và khi chia tay mình luôn nói: "sự thật thì việc trồng đu đủ là thế đó, về suy nghĩ và cân nhắc thêm. Nếu vẫn muốn trồng nữa thì hãy quay lại đây thêm 1 lần nữa rồi mới hãy trồng"

Cả 2 đều không quay lại và đều bỏ cuộc - không trồng đu đủ nữa.

"Khó thì nói khó - dễ thì nói dễ
Ăn nói linh tinh làm người ta mất công + mất của thì tội người ta"

Haclong !
Cả làng ngồi nghe tôi nói 4 tiếng đồng hồ về việc trồng đu đủ xong - chả ai trồng đâu.

Hahaha..

Nó rất rủi ro.
 
Trước tới giờ, có 2 người đang dự định trồng đu đủ xuống vườn mình.

Pha mấy ly cafe, họ hỏi hết những gì họ muốn hỏi - mình trả lời tất cả.

Và khi chia tay mình luôn nói: "sự thật thì việc trồng đu đủ là thế đó, về suy nghĩ và cân nhắc thêm. Nếu vẫn muốn trồng nữa thì hãy quay lại đây thêm 1 lần nữa rồi mới hãy trồng"

Cả 2 đều không quay lại và đều bỏ cuộc - không trồng đu đủ nữa.

"Khó thì nói khó - dễ thì nói dễ
Ăn nói linh tinh làm người ta mất công + mất của thì tội người ta"

Haclong !
Trước tới giờ, có 2 người đang dự định trồng đu đủ xuống vườn mình.

Pha mấy ly cafe, họ hỏi hết những gì họ muốn hỏi - mình trả lời tất cả.

Và khi chia tay mình luôn nói: "sự thật thì việc trồng đu đủ là thế đó, về suy nghĩ và cân nhắc thêm. Nếu vẫn muốn trồng nữa thì hãy quay lại đây thêm 1 lần nữa rồi mới hãy trồng"

Cả 2 đều không quay lại và đều bỏ cuộc - không trồng đu đủ nữa.

"Khó thì nói khó - dễ thì nói dễ
Ăn nói linh tinh làm người ta mất công + mất của thì tội người ta"

Haclong !
Cả làng ngồi nghe tôi nói 4 tiếng đồng hồ về việc trồng đu đủ xong - chả ai trồng đâu.

Hahaha..

Nó rất rủi ro.
Đi chỗ khác chơi . Xóa nick là không thể nạp cacd để kích hoặc lại được đâu nha haclong . Ha ha .
Hay là làm chuyến xuống Anh @haclong ! đi. Mô hình có sẵn, ông chủ vườn nhớ chia sẽ cho mọi người học hỏi nhé!
Họp tại cái quán agriviet đó cho nó nhanh gọn chị loan nguyễn ơi .
 

Đi chỗ khác chơi . Xóa nick là không thể nạp cacd để kích hoặc lại được đâu nha haclong . Ha ha .

Họp tại cái quán agriviet đó cho nó nhanh gọn chị loan nguyễn ơi .

Tôi không biết bạn là ai
Tôi không biết bạn thuộc hạn người nào
Nhưng đối với tôi
Bạn chỉ là 1 đứa con nít ranh, mồm còn hôi sữa.

Haclong !
 
Tôi không biết bạn là ai
Tôi không biết bạn thuộc hạn người nào
Nhưng đối với tôi
Bạn chỉ là 1 đứa con nít ranh, mồm còn hôi sữa.

Haclong !

Câu đó là của khúcthuy du , tôi nhắc khéo ông thôi .
Mục đích ông lên agriviet này là gì - chùi miệng cho mấy đứa ranh con à ?
 


Back
Top