Độc đáo hội hoa Xuân 2011 + Một số Hình ảnh

Hơn 6.000 hiện vật, trong đó có rất nhiều loài kỳ hoa dị thảo, sẽ có mặt tại Hội Hoa Xuân Tân Mão 2011
http://www.youtube.com/watch?v=OCzcfdPxLXg




Tối nay, 28-1, Hội Hoa Xuân Tân Mão 2011 sẽ chính thức khai mạc tại Công viên Tao Đàn, quận 1 - TPHCM (kéo dài đến ngày 8-2, nhằm mùng 6 tháng giêng). Khu vực triển lãm chia thành 14 khu gồm: cắm hoa nghệ thuật – mâm quả, hoa sứ, hoa ôn đới, tiểu cảnh, bonsai, đá cảnh, hoa lan, hoa mai, xương rồng, kiểng ghép, cá kiểng, cây quý hiếm, cây nội thất và hồ sen súng. Bên cạnh khu vui chơi giải trí cho thiếu nhi, các hoạt động vui Tết như thi đấu cờ người, biểu diễn lân sư rồng, múa rối, đờn ca tài tử... cũng được tổ chức phục vụ người dân.
12526918917-HHX.jpg
Bến Nhà Rồng được tái hiện bằng cây xanh tại Hội hoa Xuân Tân Mão 2011. Ảnh: ÁNH NGUYỆT

Tái hiện Bến Nhà Rồng

Một điểm hoàn toàn mới trong Hội Hoa Xuân Tân Mão là mô hình Bến Nhà Rồng làm bằng cây với sự hỗ trợ của hai chuyên gia Nhật Bản. Cột, tường được làm bằng cây màu xanh, ngói được làm bằng cây lá đỏ, khá giống với Bến Nhà Rồng thật. Gần chục công nhân tỉ mẩn gắn cây khung thép được dựng sẵn trong gần một tháng. Để mô hình đẹp, cây phải phát triển đồng nhất, được “nuôi” tươi tốt, tránh trường hợp cây chết loang lổ tạo nên tình trạng “da beo” rất xấu.

Một điểm nhấn khác của Hội Hoa Xuân năm nay nằm ở khu tiểu cảnh, mang tên Vương Long mừng Xuân của nghệ nhân Nguyễn Hải Phòng (tỉnh Lâm Đồng). Điểm đặc biệt và khó cạnh tranh của tiểu cảnh này chính là thân gỗ liền dài 8,3 m, được phát hiện ở huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng. Dáng cây thuôn dài rất đẹp, đầu cây tựa như đầu rồng. Nghệ nhân phải mất gần 5 tháng mới trồng hoàn tất gần chục cây bonsai lớn nhỏ và lắp đá trang trí trên thân gỗ thô. Vương Long mừng Xuân sau khi hoàn thành nặng đến 1,5 tấn. Để chuyển tiểu cảnh này xuống Hội Hoa Xuân, nghệ nhân Nguyễn Hải Phòng phải dùng khung sắt bọc lưới và xe cẩu loại lớn để nâng cây lên, sau 12 giờ xe mới đến Công viên Tao Đàn.
17138938091-Lan-ho-diep-tai.jpg
Người dân TPHCM đến Công viên Tao Đàn trước giờ Hội Hoa Xuân khai mạc để ngắm vẻ đẹp của lan hồ điệp. Ảnh: Tấn Thạnh

Nhiều hiện vật mới lạ

Như mọi năm, được chú ý nhất vẫn là khu hoa lan và hoa ôn đới. Hoa ôn đới năm nay không nằm trong nhà lạnh như năm ngoái mà nằm ở khu râm mát nhất Công viên Tao Đàn, bên cạnh tháp Chàm. Năm nay, hoa đỗ quyên vẫn là loài chủ lực khi chiếm đến 60% hiện vật, trong đó có cây đỗ quyên Lang Biang bản địa màu trắng, hầu hết các loại khác là giống nước ngoài được đưa về Đà Lạt. Ngoài ra, Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Đô thị TP Đà Lạt đem đến Hội Hoa Xuân một tiểu cảnh khu vườn hoa ôn đới xinh xắn, hội tụ nhiều loại hoa đẹp như địa lan, thu hải đường, hồng, mai địa thảo, thược dược, verben. Bên cạnh đó là đường hoa – đèn – nón lá uốn lượn theo đường cong của khu tháp Chàm, được trang trí bằng hoa loa kèn vàng, thu hải đường, cúc đồng tiền và trạng nguyên đỏ.

Khu hoa lan có 400 hiện vật từ nhà vườn Củ Chi, Đà Lạt và miền Tây. Do thời tiết không thuận lợi nên một số loại lan rừng như kim điệp, thủy tiên nở muộn, đành vắng mặt trong Hội Hoa Xuân Tân Mão. Chủ lực hoa lan năm nay vẫn là lan rừng (long tu, ý thảo), cattleya... Khu vực trưng bày cây quý hiếm có sự hiện diện của đào Thất Thốn Đà Lạt. Hoa đào có màu hồng lợt, cây dáng lùn, nở nhiều hoa, có tuổi thọ cao. Đây là cây đào Thất Thốn được nghệ nhân Mười Lời ghép lên cây đào Đà Lạt vào năm 1996, đến năm 2011 mới cho ra hoa đúng dịp Tết Nguyên đán. Mỗi năm, đào Thất Thốn Đà Lạt chỉ dài thêm được từ 3-5 cm, thân cây có nhiều vảy sẹo xù xì.

Ở khu trưng bày cá, lần đầu tiên Hội Hoa Xuân trưng bày 4 con cá mập vi trắng và cá mập cát (dài khoảng 1 m), cùng với hai “tân binh” đồi mồi và rùa biển. Bên cạnh những loại cá quý như huyết long, La Hán và các loại cá biển nhiều màu sắc, một số loại cá Koi mới cũng được đem đến cho bà con thưởng ngoạn. Ngoài ra, khu vực tiểu cảnh bonsai, đá cảnh và kiểng ghép cũng có nhiều hiện vật mới và quy mô hoành tráng hơn Hội Hoa Xuân Canh Dần.
1-Rong-hoa--DSC_6382.jpg
Rồng hoa - một tác phẩm độc đáo tại Hội Hoa Xuân. Ảnh: Tấn Thạnh

<table style="BORDER-BOTTOM: black 1px solid; BORDER-LEFT: black 1px solid; MARGIN: 5px; WIDTH: 449px; BORDER-COLLAPSE: collapse; BACKGROUND: #e6e6fa; HEIGHT: 57px; BORDER-TOP: black 1px solid; BORDER-RIGHT: black 1px solid" align="center" cellpadding="0" cellspacing="5"> <tbody> <tr> <td style="PADDING-LEFT: 5px; PADDING-RIGHT: 5px; VERTICAL-ALIGN: top">
Vé vào cổng 20.000 đồng

Hội Hoa Xuân Tân Mão 2011 ở Công viên Tao Đàn mở cửa từ tối 28-1, có 3 cổng ra vào, nằm ở đường Trương Định (hình chữ V), đường Nguyễn Thị Minh Khai (hình tượng năm Tân Mão) và đường Cách Mạng Tháng Tám (hình tượng nón vua Hùng).

Giá vé 20.000 đồng/người, miễn phí cho trẻ em dưới 12 tuổi. Riêng khu vực nhà hàng Trầu Cau mới được UBND TP thu hồi trong Công viên Tao Đàn được xây dựng thành khu trò chơi cho trẻ em có bán vé.
</td></tr></tbody></table>​

 


BQT website Agriviet chắc cần phải mua máy quay phim quá, để quay được thế này rất cần được ACE tư vấn !!!

Ko lẽ mua cái này ah ... méc wa' Canon-EOS-7D . Bác MụcTu tư vấn xíu !!!
Chắc mua xong cũng phải đi học 1 khóa nhiếp ảnh quay phim nữa chứ. Bác Muctu nhận con làm đệ tử đi (hehe... cam kết bảo mật thông tin).

http://www.youtube.com/watch?v=OCzcfdPxLXg
 


BQT website Agriviet chắc cần phải mua máy quay phim quá, để quay được thế này rất cần được ACE tư vấn !!!

Ko lẽ mua cái này ah ... méc wa' Canon-EOS-7D . Bác MụcTu tư vấn xíu !!!.....

Dòng EOS là các máy chuyên ngiệp của Canon.. thường thì các máy chuyên ngiệp không có tính năng quay phim, vì nếu tích hợp vào các tính năng khác của hình chụp sẽ bị bớt đi..
Canon -EOS-7D là kiểu mới...có chức năng quay phim, như vậy nó chỉ là máy bán chuyên thôi, nhưng giá đã tới 30 triệu đồng rồi !!!!
Vậy tại sao không dùng các máy du lịch quay phim cũng tốt vậy.. cũng chất lượng ở dạng...tài liệu..đủ để nhận ra, phân biệt được rõ ràng mà vẫn đẹp..giá chỉ có vài triệu
KTD chịu khó đến số 126 sương nguyệt ánh q1 ( hội nhiếp ảnh ngệ thuật thành phố HCM) sẽ thấy lịch khai giảng các lớp nhiếp ảnh..dày đặc...học ở đó rất căn bản..
Nhưng khuyên bạn đừng....đi theo thú vui này.. tốn rất nhiều tiền cho thiết bị và rất mất thì giờ
 
BQT website Agriviet chắc cần phải mua máy quay phim quá, để quay được thế này rất cần được ACE tư vấn !!!

Ko lẽ mua cái này ah ... méc wa' Canon-EOS-7D . Bác MụcTu tư vấn xíu !!!
Chắc mua xong cũng phải đi học 1 khóa nhiếp ảnh quay phim nữa chứ. Bác Muctu nhận con làm đệ tử đi (hehe... cam kết bảo mật thông tin)....
khucthuydu nên mua máy PowerShot dòng G của Canon ( G9, G10, G11, G12 ) giá cả chấp nhận được (loanh quanh 10 triệu, G12 ở Khánh Long báo giá 480 $ ), dể sử dụng, đa năng, dể cho hình ảnh chấp nhận được. Các phân khúc EOS, các dòng máy DSLR đòi hỏi cao về đầu tư tiền và cách thức sử dụng, chỉ riêng ống kính có nhiều chiếc vược giá 1000 $ cá biệt 3000-4000 $
 
Last edited by a moderator:
khucthuydu nên mua máy PowerShot dòng G của Canon ( G9, G10, G11, G12 ) giá cả chấp nhận được (loanh quanh 10 triệu, G12 ở Khánh Long báo giá 480 $ ), dể sử dụng, đa năng, dể cho hình ảnh chấp nhận được. Các phân khúc EOS, các dòng máy DSLR đòi hỏi cao về đầu tư tiền và cách thức sử dụng, chỉ riêng ống kính có nhiều chiếc vược giá 1000 $ cá biệt 5000-6000 $
Hội hoa xuân vừa rồi, anh Lô rinh được mấy giải? Bác Lnvinh đoạt nhiều giải lắm phải không anh?
 
Hội hoa xuân vừa rồi, anh Lô rinh được mấy giải? Bác Lnvinh đoạt nhiều giải lắm phải không anh?
Năm này tôi không mang cây dự thi bạn ạ, có 1 cây hoàn chỉnh để đi chơi thì vừa bán mất rồi. Năm nay sẽ cố gắng có 2 sản phẩm.
lnvinh thì năm nào cũng có giải, giải của chính Vinh và giải của những sản phẩm mà Vinh làm cho khách.
khucthuydu đưa hình lên không resize, hình nặng quá
 
Last edited by a moderator:
Năm này tôi không mang cây dự thi bạn ạ, có 1 cây hoàn chỉnh để đi chơi thì vừa bán mất rồi. Năm nay sẽ cố gắng có 2 sản phẩm.
lnvinh thì năm nào cũng có giải, giải của chính Vinh và giải của những sản phẩm mà Vinh làm cho khách.
khucthuydu đưa hình lên không resize, hình nặng quá
Cho jen hỏi thăm chút nhé, có phải Dovanlo là anh Lô mà jen gặp hôm mùng 5 tết với Khúc Thụy Du tại bến nhà Rồng ở hội hoa xuân không vậy..?
 
Cho jen hỏi thăm chút nhé, có phải Dovanlo là anh Lô mà jen gặp hôm mùng 5 tết với Khúc Thụy Du tại bến nhà Rồng ở hội hoa xuân không vậy..?
Chính hắn đấy cô Jen ạ.
 

Chính hắn đấy cô Jen ạ.
vậy là biết dovanlo là ai rồi..hi hi..hôm đó thấy anh LÔ lỉnh kỉnh máy móc tác nghiệp quá cở..Đồ đạc nặng thế hèn chi anh ốm nhom giống Khúc thụy Du ghê :D phải chi lúc đó nói anh chụp cho vài kiểu hình thì đẹp rồi..giờ tiếc hùi hụi đây
 
vậy là biết dovanlo là ai rồi..hi hi..hôm đó thấy anh LÔ lỉnh kỉnh máy móc tác nghiệp quá cở..Đồ đạc nặng thế hèn chi anh ốm nhom giống Khúc thụy Du ghê :D phải chi lúc đó nói anh chụp cho vài kiểu hình thì đẹp rồi..giờ tiếc hùi hụi đây
Hihi! Chụp chân dung không phải là sở trường của tôi cô Jen ơi, tôi toàn chụp hoa lá cây cảnh bonsai, nhờ tôi chụp coi chừng bị hối hận đó, 10 shoot không biết có được tấm ảnh nào đẹp không.
Đối tượng chụp ảnh của tôi nó đẹp theo kiểu khác già nua cổ lảo, đứng trước nó ta luôn cảm thấy mình nhỏ bé nhưng không làm cho người chụp ảnh phải ... lâng lâng, xao xuyến, hihi.
Tôi lại bị run tay nên lúc nào cũng phải mang theo chân máy.
 
Hihi! Chụp chân dung không phải là sở trường của tôi......



Đứng yên đừng quậy…lo …”bắn” đấy (1)
Ngẩng nhẹ mặt lên..thấy đường…. mây
Mơ màng một chút…nhấn… một nửa
Ưỡn lên cho đẹp…. nhấp …. suốt… ngay

Chụp bằng máy Canon..bấm 1 nửa shutter… để máy lấy cự li và đo ánh sáng..lúc đó nhắc nhở người mẫu lấy duyên để mình…ấn tiếp nửa sau của shutter
Dù nhấp 1 phần của nửa trước hay nhấp…suốt nửa sau,,, bắt buộc cả 2 người đều phải…nín thở bằng không hình sẽ…mờ
(1) To shot : bắn, anh em nhiếp ảnh còn cho nó có ngĩa là: ấn nút chụp của máy chụp hình
 
Đứng yên đừng quậy…lo …”bắn” đấy (1)
Ngẩng nhẹ mặt lên..thấy đường…. mây
Mơ màng một chút…nhấn… một nửa
Ưỡn lên cho đẹp…. nhấp …. suốt… ngay

Chụp bằng máy Canon..bấm 1 nửa shutter… để máy lấy cự li và đo ánh sáng..lúc đó nhắc nhở người mẫu lấy duyên để mình…ấn tiếp nửa sau của shutter
Dù nhấp 1 phần của nửa trước hay nhấp…suốt nửa sau,,, bắt buộc cả 2 người đều phải…nín thở bằng không hình sẽ…mờ
(1) To shot : bắn, anh em nhiếp ảnh còn cho nó có ngĩa là: ấn nút chụp của máy chụp hình
Vậy là học được tí kinh nghiệm chụp ảnh của anh Mục Tử rồi..Mục Tử ơi..jen có người bạn hiện đang ở bên nước anh, cũng là tay chuyên nghiệp chụp ảnh , quay phim bên đó..thế mà trông mấy tấm sứ thái anh chụp ở hội hoa xuân, anh ta cứ xuýt xoa khen chụp đẹp mãi
 
Đứng yên đừng quậy…lo …”bắn” đấy (1)
Ngẩng nhẹ mặt lên..thấy đường…. mây
Mơ màng một chút…nhấn… một nửa
Ưỡn lên cho đẹp…. nhấp …. shot…ngay
...
Anh Mục Tử hay nhen, vụ này là anh bị em học lóm rồi đó, hôm nào có mẫu ... phải áp dụng chiêu này thôi
 
Anh Mục Tử hay nhen, vụ này là anh bị em học lóm rồi đó, hôm nào có mẫu ... phải áp dụng chiêu này thôi

Đó là chụp chân dung..để hình có tỉ lệ cân đối ( không bị méo) nên dùng ống kính tiêu cự trên 70mn sau đó Zoom cho gần lại..như thế hậu cảnh sẽ mờ đi...mẫu mới nổi lên được...
Do góc chụp lúc đó rất nhỏ...bắt buộc phải dùng chân máy với dây bấm...mềm.. hoặc dù vậy cả 2 vẫn phải...nín thở....1 cử động nhẹ cũng bị nhân lên nhiều lần bởi Zoom nên sẽ bị mờ..

Em đừng nhúch nhích...mất cự ly
Ưỡn lên 1 chút anh...nhấn xuống
......................................
Nhưng với máy Nikon( du lịch) thì ngược lại cả 2 phải...phải nín thở sau khi bấm suốt shutter..vì máy đo cự ly và ánh sáng rồi chụp luôn sau khi nhấn suốt ( khoảng nửa giây...tùy đời máy)
 
Đó là chụp chân dung..để hình có tỉ lệ cân đối ( không bị méo) nên dùng ống kính tiêu cự trên 70mn sau đó Zoom cho gần lại..như thế hậu cảnh sẽ mờ đi...mẫu mới nổi lên được...
Do góc chụp lúc đó rất nhỏ...bắt buộc phải dùng chân máy với dây bấm...mềm.. hoặc dù vậy cả 2 vẫn phải...nín thở....1 cử động nhẹ cũng bị nhân lên nhiều lần bởi Zoom nên sẽ bị mờ..

Em đừng nhúch nhích...mất cự ly
Ưỡn lên 1 chút anh...nhấn xuống
......................................
Nhưng với máy Nikon( du lịch) thì ngược lại cả 2 phải...phải nín thở sau khi bấm suốt shutter..vì máy đo cự ly và ánh sáng rồi chụp luôn sau khi nhấn suốt ( khoảng nửa giây...tùy đời máy)
Hehe, anh làm em chết vì cười mất.
 


Back
Top