Độc đáo khoai mì làm bonsai
Cây khoai mì này đã được đưa từ rẫy lên chậu 8 năm. Các củ mì vẫn tiếp tục lớn và từ các củ này, sinh thêm các củ con, củ cháu. Ảnh: Lê Anh
SGTT.VN - Những ngày này, những ai có dịp tham quan vườn cây cảnh của nghệ nhân Nguyễn Đình Huấn (chủ tịch hội Nghệ nhân sinh vật cảnh Nha Trang), ở Nhà thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa không khỏi trầm trồ bởi cây khoai mì được tạo cảnh, có dáng thế độc đáo.
Cây khoai mì cao khoảng 60 cm, phần củ mì gồm hơn 10 củ lớn nhỏ, nặng khoảng gần 10 kg, nổi lên trên mặt đất. Phía trên thân cây cao khoảng 30 cm, đường kính khoảng 10 cm.
Ông Nguyễn Đình Huấn cho biết, đây là món quà tặng của một người học trò, khi ông đi dạy làm cây cảnh cho các hội viên nông dân ở xã Ninh Đa, huyện Ninh Hòa. Người học trò này đã kỳ công chở cây bonsai này bằng xe máy vượt gần 40 km để tặng thầy.
Tính đến nay, cây khoai mì này đã được đưa từ rẫy lên chậu 8 năm. Các củ mì vẫn tiếp tục lớn và từ các củ này, sinh thêm các củ con, củ cháu.
“Học trò tôi làm để nhớ về một thời gian khó. Tôi gọi đây là tam, tứ đại đồng đường. Lớp củ này nối tiếp lớp củ kia ở trong cùng một gốc, một chậu. Lớp củ đầu tiên đã gần hết tinh bột, chỉ còn phần xơ.
Nhiều người thấy đẹp, lạ, trầm trồ khi biết đó là khoai mì. Họ hỏi mua nhưng tôi không bán.”
Nghệ nhân Nguyễn Đình Huấn cho biết đây là quà tặng của một người học trò, để nhớ lại thời gian khó. Ảnh: Lê Anh
http://sgtt.vn/Tieu-dung/136881/Doc-dao-khoai-mi-lam-bonsai.html
Cây khoai mì này đã được đưa từ rẫy lên chậu 8 năm. Các củ mì vẫn tiếp tục lớn và từ các củ này, sinh thêm các củ con, củ cháu. Ảnh: Lê Anh
SGTT.VN - Những ngày này, những ai có dịp tham quan vườn cây cảnh của nghệ nhân Nguyễn Đình Huấn (chủ tịch hội Nghệ nhân sinh vật cảnh Nha Trang), ở Nhà thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa không khỏi trầm trồ bởi cây khoai mì được tạo cảnh, có dáng thế độc đáo.
Cây khoai mì cao khoảng 60 cm, phần củ mì gồm hơn 10 củ lớn nhỏ, nặng khoảng gần 10 kg, nổi lên trên mặt đất. Phía trên thân cây cao khoảng 30 cm, đường kính khoảng 10 cm.
Ông Nguyễn Đình Huấn cho biết, đây là món quà tặng của một người học trò, khi ông đi dạy làm cây cảnh cho các hội viên nông dân ở xã Ninh Đa, huyện Ninh Hòa. Người học trò này đã kỳ công chở cây bonsai này bằng xe máy vượt gần 40 km để tặng thầy.
Tính đến nay, cây khoai mì này đã được đưa từ rẫy lên chậu 8 năm. Các củ mì vẫn tiếp tục lớn và từ các củ này, sinh thêm các củ con, củ cháu.
“Học trò tôi làm để nhớ về một thời gian khó. Tôi gọi đây là tam, tứ đại đồng đường. Lớp củ này nối tiếp lớp củ kia ở trong cùng một gốc, một chậu. Lớp củ đầu tiên đã gần hết tinh bột, chỉ còn phần xơ.
Nhiều người thấy đẹp, lạ, trầm trồ khi biết đó là khoai mì. Họ hỏi mua nhưng tôi không bán.”
Nghệ nhân Nguyễn Đình Huấn cho biết đây là quà tặng của một người học trò, để nhớ lại thời gian khó. Ảnh: Lê Anh
http://sgtt.vn/Tieu-dung/136881/Doc-dao-khoai-mi-lam-bonsai.html