Bây giờ đã hết Tết rồi nhưng chuyện này biết đâu vẫn hữu dụng cho những nhà phải đi vắng lâu ngày. Chả là sáng nay em đi mua bịch thạch trồng cây không cần đất cho vợ ( những viên thạch tròn đủ màu). Giá chỉ 10.000 đ/nửa ký. Đột nhiên em nhớ đến một câu hỏi mà ai đó đã hỏi trong diễn đàn này là làm thế nào để cây kiểng khỏi chết khô khi mình về quê ăn tết cả chục ngày. Và em nghĩ rằng sao mình không rắc cái thứ thạch này lên mặt chậu cây để giữ ẩm cho đất ?. Hoặc tưới ẩm cho chậu cây rồi sau đó nhấc cả cây và đất lên. Cho 1 lớp thạch xuống đáy, đặt cây & đất trở lại ( ko tưới nước nữa).
Mọi người cho em hỏi là cách này có khả thi không ạ ?.
Ngoài ra em còn một cách ( đã thử, nhưng chưa đại trà cho nhiều loại cây). Em xin ở bệnh viện mấy sợi dây truyền nước biển. kiếm một cái bình can nước lớn vừa đủ. vài cái van xe đạp cũ. Đục vài lỗ dưới đáy can rồi nhét mấy cái van xe đạp vào rồi vặn chặt. Đút mấy cái ống truyền dịch vào mấy đầu van xe đạp. cho nước vào can. Treo can nước lên rồi chỉnh bằng cái nút chỉnh đi theo dây truyền dịch sao cho tốc độ nhỏ nước đúng ý mình.
Em chưa thấy cái cây " trời đánh không chết" nào bị chết khô cả. hehehehehe !!!
Mọi người cho em hỏi là cách này có khả thi không ạ ?.
Ngoài ra em còn một cách ( đã thử, nhưng chưa đại trà cho nhiều loại cây). Em xin ở bệnh viện mấy sợi dây truyền nước biển. kiếm một cái bình can nước lớn vừa đủ. vài cái van xe đạp cũ. Đục vài lỗ dưới đáy can rồi nhét mấy cái van xe đạp vào rồi vặn chặt. Đút mấy cái ống truyền dịch vào mấy đầu van xe đạp. cho nước vào can. Treo can nước lên rồi chỉnh bằng cái nút chỉnh đi theo dây truyền dịch sao cho tốc độ nhỏ nước đúng ý mình.
Em chưa thấy cái cây " trời đánh không chết" nào bị chết khô cả. hehehehehe !!!