Chào bạn ,,, Bạn cứ trộn chuối hay đu đủ chín với cám cho nhồng ăn. Nếu thấy nhồng ăn cám rồi thì bạn dứt hẳn chuối hay đu đủ đi. Lâu lâu bạn mới cho ăn lại trái cây chín, bạn đừng sợ mất sức vì trong cám đã có chất dinh dưởng rồi. Cám nhồng ăn không cần cán Ba Vì hay cám trứng đâu bạn, vừa đắt tiền vừa không tốt cho sức khỏe, vì trong 2 loại cám nói trên là chế biến lại của cám gà công nghiệp bạn à . Có khi nó đã quá thời gian sử dụng nửa đó , là do tiệm bán ra chậm , sinh ra ẩm mốc ....Bạn cứ lấy cám viên của gà công nghiệp cho ăn là tốt rồi , Tốt nhất là cám hiro của Mỷ hay cám của hảng up ...
Còn nhồng chuyền không bao giờ biết nói tiếng người đâu bạn. Nhồng chuyền và nhồng già nó chỉ biết nói 1 câu duy nhất, mà chỉ người nuôi nó mới hiểu. Bạn biết nó nói gì không ( Tôi là nhồng già không bao giờ biết nói). Nhưng hót cũng vui lắm đấy dù hơn lớn tiếng
Còn nói ăn ớt như nhồng thì mình đồng ý, vì nhồng ăn ớt không biết cay là gì. Nhưng cám ớt hay thường xuyên cho nhồng ăn ớt là không nên , bạn cứ để ớt nếu nó thích thì nó ăn, còn không thì thôi, thật ra nó không thích ăn ớt như ngừơi ta nói đâu bạn. Suốt cả năm trời bạn không cho nhồng ăn 1 trái ớt thì cũng không ảnh hưởng gì cả