Là người Việt Nam bạn nghĩ sao ?

  • Thread starter Ngo Tuan
  • Ngày gửi
Chủ đề làm người Việt Nam bạn nghĩ sao
Nhân dịp xuân mới trên đất quê hương mình (em,cháu) xin được chia sẽ vài cảm nghĩ của mình như sau
Trước tiên để giới thiệu thì mình(em,cháu)hiện đã hoàn thành khóa học tại Nhật Bản và đang làm việc tại đây.
Mình xin trả lời luôn là mình(em,cháu)rất tự hào vì là người Việt Nam,luôn mong nhớ quê hương và mong Việt Nam sớm phát triển như các cường quốc châu Á khác.
Chia sẻ thêm về chút về suy nghĩ bản thân như sau:
Cách đây khoảng 5 năm thời mà vừa tốt nghiệp cao đẳng có visa để đi Nhật mình thấy cực kì hạnh phúc.Hạnh phúc vì được thoát khỏi Việt Nam đất nước mà mình từng cho là tệ hại về mọi mặt từ bộ máy nhà nước cho tới tính cách con người.
Sang nước bạn mình lúc đầu rất ngại khi được hỏi về xuất thân từ đâu(vì ở Nhật người việt ăn cắp,ăn trộm,tệ nạn nhiều kể không hết nên danh tiếng rất xấu).Tuy nhiên chỉ sau vài năm học tập trên đất nước Nhật mình đã nhận ra 1 điều là không đâu bằng ở nhà bằng ở quê hương đất nước nơi bạn sinh ra và lớn lên có gia đình và bè bạn.Ở nước ngoài mà cứ đến mỗi đợt tết đến mình lãi nhớ nhà da diết,lại buồn vì thêm 1 năm không được cùng quây quần bên mâm cơm tết với gia đình.Chỉ biết dặn bản thân phải cố gắng vì tương lai của bản thân và phần nào đó có thể giúp ích cho đất nước trong tương lai chăng.
Quả thật đất nước ta còn rất nhiều bất cập,nhân dân ta đạo đức còn kém tuy nhiên việc thay đổi là hoàn toàn có thể bạn ạ và người thay đổi những điều trên chính là giới trẻ,là mình và bạn đó.vì thế thay vì ngôi kêu than mình nghĩ là chúng ta nên thay đổi chính cách sống của mình rồi mình tin đất nước Việt Nam chắc chắn sẽ tiến lên thành 1 cường quốc sớm thôi.(Bật mí cho bạn 1 điều là thầy giáo người nhật mình có nói Nhật Bản cách đây 50 năm cũng y hệt việt nam hiện tại,nhưng họ đã hy sinh cả 1 thế hệ để thay đổi đươc đất nước như ngày hôm nay)
Hiện tại thì mình rất tự hào khi trả lời là người Việt Nam và mình luôn cố gắng khiến người Nhật (đối tác,đồng nghiệp,khách hàng) phải nhận ra 1 điều là người Việt Nam xấu chỉ là phần rất ít trong con số hơn 90 triệu người thôi.
Thân.
Bài viết có vẻ hơi dài và lủng củng xin cám ơn các bạn,anh,chị,chú,bác đã đọc tới đây và xin chúc mọi người có 1 xuân mới tràn đầy hạnh phúc bên người thân và gia đình ^^!
 


Chủ đề làm người Việt Nam bạn nghĩ sao
Nhân dịp xuân mới trên đất quê hương mình (em,cháu) xin được chia sẽ vài cảm nghĩ của mình như sau
Trước tiên để giới thiệu thì mình(em,cháu)hiện đã hoàn thành khóa học tại Nhật Bản và đang làm việc tại đây.
Mình xin trả lời luôn là mình(em,cháu)rất tự hào vì là người Việt Nam,luôn mong nhớ quê hương và mong Việt Nam sớm phát triển như các cường quốc châu Á khác.
Chia sẻ thêm về chút về suy nghĩ bản thân như sau:
Cách đây khoảng 5 năm thời mà vừa tốt nghiệp cao đẳng có visa để đi Nhật mình thấy cực kì hạnh phúc.Hạnh phúc vì được thoát khỏi Việt Nam đất nước mà mình từng cho là tệ hại về mọi mặt từ bộ máy nhà nước cho tới tính cách con người.
Sang nước bạn mình lúc đầu rất ngại khi được hỏi về xuất thân từ đâu(vì ở Nhật người việt ăn cắp,ăn trộm,tệ nạn nhiều kể không hết nên danh tiếng rất xấu).Tuy nhiên chỉ sau vài năm học tập trên đất nước Nhật mình đã nhận ra 1 điều là không đâu bằng ở nhà bằng ở quê hương đất nước nơi bạn sinh ra và lớn lên có gia đình và bè bạn.Ở nước ngoài mà cứ đến mỗi đợt tết đến mình lãi nhớ nhà da diết,lại buồn vì thêm 1 năm không được cùng quây quần bên mâm cơm tết với gia đình.Chỉ biết dặn bản thân phải cố gắng vì tương lai của bản thân và phần nào đó có thể giúp ích cho đất nước trong tương lai chăng.
Quả thật đất nước ta còn rất nhiều bất cập,nhân dân ta đạo đức còn kém tuy nhiên việc thay đổi là hoàn toàn có thể bạn ạ và người thay đổi những điều trên chính là giới trẻ,là mình và bạn đó.vì thế thay vì ngôi kêu than mình nghĩ là chúng ta nên thay đổi chính cách sống của mình rồi mình tin đất nước Việt Nam chắc chắn sẽ tiến lên thành 1 cường quốc sớm thôi.(Bật mí cho bạn 1 điều là thầy giáo người nhật mình có nói Nhật Bản cách đây 50 năm cũng y hệt việt nam hiện tại,nhưng họ đã hy sinh cả 1 thế hệ để thay đổi đươc đất nước như ngày hôm nay)
Hiện tại thì mình rất tự hào khi trả lời là người Việt Nam và mình luôn cố gắng khiến người Nhật (đối tác,đồng nghiệp,khách hàng) phải nhận ra 1 điều là người Việt Nam xấu chỉ là phần rất ít trong con số hơn 90 triệu người thôi.
Thân.
Bài viết có vẻ hơi dài và lủng củng xin cám ơn các bạn,anh,chị,chú,bác đã đọc tới đây và xin chúc mọi người có 1 xuân mới tràn đầy hạnh phúc bên người thân và gia đình ^^!
Tui đọc những dòng trên nhưng không thể góp ý với bạn được ngay, dù tui biết bạn với tui cùng đồng cảm:
mình đã nhận ra 1 điều là không đâu bằng ở nhà bằng ở quê hương đất nước nơi bạn sinh ra và lớn lên có gia đình và bè bạn.Ở nước ngoài mà cứ đến mỗi đợt tết đến mình lãi nhớ nhà da diết,lại buồn vì thêm 1 năm không được cùng quây quần bên mâm cơm tết với gia đình.

Vậy tui xin phép tâm-sự với bạn. Thầy giáo của bạn an-ủi bạn, làm tui càng thấy đau lòng:
- 50 năm trước, Nhật đã như Việt-nam bây giờ. Ừ, thôi cũng được đi! Bởi chúng ta còn có hy-vọng vì tương-lai để trở thành cường-quốc!
Nhưng, như bạn bày tỏ, đất nước mình... tui bi-quan lắm! Thanh-niên là rường cột của quốc-gia, mà những người trẻ có lòng như bạn, hết sức ít oi như chúng ta thấy ngay tại Topic nầy, tui không lạc-quan lắm! Bởi, Topic nầy:
Là người Việt Nam bạn nghĩ sao ?
và chúng ta cũng nhận được một vài ý-kiến tích-cực hiếm oi! Và bên cạnh đó là những thể hiện, xin lỗi, hết sức rẻ tiền! Vậy xin quý vị nầy, nghĩ lại mà coi:
- Việt-nam, chắc-chắn sẽ tiến lên thành một cường-quốc sớm thôi!
Vậy xin hãy mau mau! Bởi các nước khác, họ có chờ, họ có đợi chúng ta đâu? Họ sẵn-sàng nhường chỗ cho chúng ta đấy, chúng ta sẽ làm cường-quốc, để họ bước lên thành "siêu-cường"!

Trước thềm năm mới, tui chúc bạn TranSonJP những lời tốt đẹp nhứt về quê-hương Việt-Nam chúng ta.
Thân.
 
ôi zời ơi. bác nào cung mặc áo có túi cả...... cải nhau mần chi chứ
 


Back
Top