Hay lắm! Em bắt đầu nghĩ tới lập thân sau khi đã thi-hành nhiệm-vụ.
Tui cũng xin góp ý, dựa theo những chi tiết em cho: 10 triệu và 100m2 đất.
Trước hết, mong rằng nhà mà em đang ở, cạnh sát miếng đất, để dễ cho việc nuôi trồng, canh giữ.
Thứ hai, là tui xin phép đặt tui vào hoàn-cảnh em, với số tiền và đất đó, thì điều tui lo là:
- 10 triệu đủ làm chuồng trại, con giống quy-mô bao lớn. Rồi sau đó là thức ăn, thuốc men, điện nước...
- 100m2 chuồng trại, thì là không nhỏ lắm, nhưng trồng cỏ chăn nuôi thì chắc không nuôi được gì.
- Sau hết là khả-năng. Nếu là tui ở địa-vị em, tui lo lắm! Bởi kinh-nghiệm, kiến-thức chưa đủ. Chệch tay 1 cái, cụt vốn! Đó là chưa kể, nếu trong thời-gian đầu gầy dựng, chưa có sản-phẩm bán ra, mà không có thêm một nghề phụ khác, thì phải ăn vào vốn. Có chịu được tới khi có hàng bán?
Em hiểu ý tui nói không?
Thân.