Lamac thôi không còn độc thân

Không biết nói gì hơn ngoài việc chúc mừng anh Lâm đã tìm được người bạn đời để cùng đi suốt quãng đời còn lại. Chúc anh hạnh phúc.
 
Chú Lâm đăng vào box này có phải ý mời anh em off-line đám cưới phải không?:6^:
 

Chàng trẻ tuổi vốn bè..."bợm nhậu"
Chốn Agri... "Dính chấu" bao lần
Đành sao vội vã "dừng chân"?
"Giang hồ giã biệt"... mấy phần khó khăn?
Chú dừng bước..."cả làng" tuy tiếc!
Nhưng rất vui vì biết... chú vui!
Trăm năm hạnh phúc tới rồi
Vài hàng chúc chú...cuối đời vẫn vui!
 
Chúc mừng đôi uyên ương. Nhìn hai bạn mà tôi nhớ ngày của tôi cách đây 20 năm. Một chặng đường gian nan vất vả cho tới ngày hôm nay, nhiều khi xe muốn hết xăng, xẹp bánh nhưng vẫn cố gắng đi cho đến cuối chặng đường, một chiếc xe gia đình.

Một lần nữa chúc mừng hôn lễ của 2 bạn.
 
Sao anh nỡ bỏ chức hội trưởng hội độc thân agriviet lại cho .... :lol: ha ha
 
Vậy là 2 con trâu cột cổ lẫn nhau để chỉ được đi và đứng hoặc ăn cái gì do con kia …quy định
Xin chúc 2 bác đừng rơi vào hoàn cảnh này : vợ chồng là 2 kẻ thù không muốn đội trời chung…nhưng vẫn phải nằm chung 1 giường và ở chung 1 mái nhà
Chúc mừng
 
Chúc anh chị:
Bách niên giai lão
Đầu bạc răng long
Trăm năm hạnh phúc
Con cháu đầy đàn... :lol:
 
Sắp tới cô NNN cũng làm một cái đi, cho bà con mừng B)
Cũng muốn "làm một cái cho bà con mừng" mà khổ một nỗi không tìm được ai đủ... can đảm !!!
Thấy đôi lứa hạnh phúc bên nhau mà tủi cho cái "thân phận hẩm hiu" của mình quá... huhu... :1^:
 
Thiệt tình không biết nên chúc mừng hay "..." cùng anh.
Thôi thì 1 câu chân thật:
Chúc anh chị mãi yêu nhau như ngày đầu!
 


Back
Top