Mình đang có ý định bỏ Hà Nội về quê, rất mong nhận được chia sẻ của mọi người ạ.

  • Thread starter TrinhPhuong
  • Ngày gửi
Xin chào các anh, chị, cô, chú trên agriviet. Rất mong nhận được sự đóng góp, chia sẻ kinh nghiệm của tất cả mọi người ạ.
Mình xin tự giới thiệu ngắn gọn thế này ạ: Mình là nữ, sinh năm 1990, quê Hải Dương, đã lập gia đình ở Bắc Giang và hiện sống tại Thủ đô Hà Nội.
Không biết mọi người sống ở Thủ đô thế nào, chứ mình mới sống ở ngoài này 5 năm cả đi học và đi làm mình đã không thấy thiết tha gì nơi đây nữa, mặc dù vợ chồng mình có 1 công ty riêng đã có doanh thu ổn định. Nhưng nghĩ đến cảnh ra đường thì kẹt xe, ra chợ thì bị móc túi, thực phẩm bẩn tràn lan.......sống ở Thành phố mà vẫn phải ăn thực phẩm từ quê gửi ra thì thà về quê sống. Từ khi còn đi học ở quê, mỗi vụ đông về, gặt lúa xong nhìn cánh đồng bị bỏ trắng, trong khi bà con phải đi làm thuê, làm mướn xa quê hay vào làm công nhân trong các khu công nghiệp, mình lại thấy nhói lòng. Rằng tại sao đất ấy lại phải bỏ không trong khi quê mình có thể canh tác rất nhiều loại cây có giá trị kinh tế cao như hành, tỏi, ớt......
Bây giờ đi lấy chồng, nhà chồng mình ở Bắc giang, đất rất rộng, lại có ao, nhưng hầu như bố mẹ mình chưa làm kinh tế gì trên mảnh đất ấy cả, lại một sự lãng phí nữa.
Mình dự định 3 năm nữa, khi bé nhà mình bắt đầu đi học mẫu giáo, và lúc đã có khoản vốn nhất định, mình sẽ về quê làm kinh tế. Mình sẽ tìm hiểu về việc sẽ trồng cây gì và nuôi con gì từ bấy giờ, nhưng kiến thức về nông nghiệp của mình thì rất mơ hồ, mấy hôm nay mò mẫm vào diễn đàn này, rất mong nhận được sự chia sẻ của các tiền bối, đặc biệt là các tiền bối ở Bắc giang và các tỉnh lân cận ạ.
Điều mình băn khoăn bây giờ là thổ nhưỡng khu vực Hiệp Hòa Bắc giang thì thích hợp với những loại cấy gì và con gì, nguồn giống ra sao?Anh chị, cô chú, ai ở khu vực gần nhà mình tư vấn giúp mình với nhé!
Rất mong được giao lưu với tất cả mọi người!
 


Mình cũng làm CNTT, vào SG học 4 năm, làm việc 4 năm mà không thấy tương lai gì, ở nhà cũng nhiều đất mà ko chăn nuôi, nên mình cũng quyết định cuối năm về quê chăn nuôi ^^
 


Làm chăn nuôi thì bao giờ mới giàu được nhỉ. Mình cũng không muốn sống xa bố mẹ nên cũng muốn thay đổi. Cơ mà giờ thay đổi thì 4 năm học hành toi hết.
 
Làm chăn nuôi thì bao giờ mới giàu được nhỉ. Mình cũng không muốn sống xa bố mẹ nên cũng muốn thay đổi. Cơ mà giờ thay đổi thì 4 năm học hành toi hết.

muốn giàu đơn giản. hãy nghĩ lớn làm lớn như TH- True milk hoặc vinamikl đi bác
 
Mình cũng làm CNTT, vào SG học 4 năm, làm việc 4 năm mà không thấy tương lai gì, ở nhà cũng nhiều đất mà ko chăn nuôi, nên mình cũng quyết định cuối năm về quê chăn nuôi ^^
hj mình cũng giống bạn sau 4 năm làm lập trình tại sg rồi thấy tay trắng hoàn trắng tay nên đã về quê chăn nuôi, nhưng muốn về quê thì bước đầu luôn gặp khó khăn đó bạn, cũng cần có học phí đó ạ, sống tp thì giống như tổ chim sáng vào tổ làm việc tối về cũng chỉ ở trong tổ thôi không dám đi đâu, ủng hộ bạn nếu bạn đam mê
 
(Rằng tại sao đất ấy lại phải bỏ không trong khi quê mình có thể canh tác rất nhiều loại cây có giá trị kinh tế cao như hành, tỏi, ớt...... ) nước ở đâu,điện ơ đâu và ai chỉ đạo...người nông dân chưa làm đã nghĩ tởi rủi ro rùi. Đó là cái nhìn của em 1 thằng nhóc 19 tuổi. em cũng yêu thích chăn nuôi và trồng trọt nhưng còn quá trẻ để thực hiện mọi việc ở quê em ngta chăn nuôi nhỏ lẻ hễ dịch bệnh là thiệt hại rất nhiều và đât đai cũng rất nhiều nhưng gặt xong cũng để không mấy tháng trời trong khi đó cách 1con sông thôi bên kia là Thái Bình người ta đưa vụ đông thành vụ sản xuất chính. Qua diễn đàn em đã tìm được vài vật nuôi phù hợp,học hỏi các bệnh thường gặp,tiêm phòng...và em cũng đang mong thoát khỏi cái thanh phố nhộn nhịp này có cảm giác bon chen tới ngạt thở để trở về quê làm 1anh nông dân ạ...làm 1anh nông dân có thu nhập khá đó là mong ước của em.
 
Xin chào Phương,
Mình rất thích suy nghĩ của bạn, mình nghĩ trước sau gì vợ chồng bạn cũng làm được thôi, nếu có thể biết đâu sau này mình có thể hợp tác làm ăn với bạn nhỉ. Mình tên Huyền cũng ở Hải Dương nhé, cũng đang đi làm cho công ty đi ngoài ra nước, sau này làm ăn liên hệ với mình qua huyennguyen0920@gmail.com nhé.
 



Back
Top