Thưa các bác, tình hình là nhà em có bầy em sắp bán ạ. Hôm qua, lái buôn vào bảo là "Heo đôi"! Hỏi heo đôi là thế nào thì hắn không nói, chỉ nói là "heo đôi mỡ lắm". Thật tình là em chả hiểu nghĩa "heo đôi" là thế nào Em chỉ biết "Vai đôi", đại khái là có cặp vai nở, lộ rõ như mấy ng tập tạ í. Mà quái thật! Nếu vậy thì càng ngon chứ sao gọi là mỡ nhỉ:angry:
Tức mình, em quyết định up hình lên diễn đàn cho các bác xem. Đánh giá khen chê gì cũng được, mà có chỗ nào chưa tốt thì vui lòng chỉ ra cho em được rõ.
Em cũng đoán là 90% giá heo đang thấp. Hắn nói để bóp được thêm đồng nào thì bóp. Chứ giống em nái là em đầu tư nái trại đàng hoàng. Kết quả thể hình thì như các bác thấy ở trên rồi. Còn về từ "mỡ" thì không có con heo giống ngoại, nuôi công nghiệp nào có mỡ cục cục đâu. Chính tay em đã từng mổ heo nhà, chính mắt em thấy.
Thở dài:mellow:
Tức mình, em quyết định up hình lên diễn đàn cho các bác xem. Đánh giá khen chê gì cũng được, mà có chỗ nào chưa tốt thì vui lòng chỉ ra cho em được rõ.
Em cũng đoán là 90% giá heo đang thấp. Hắn nói để bóp được thêm đồng nào thì bóp. Chứ giống em nái là em đầu tư nái trại đàng hoàng. Kết quả thể hình thì như các bác thấy ở trên rồi. Còn về từ "mỡ" thì không có con heo giống ngoại, nuôi công nghiệp nào có mỡ cục cục đâu. Chính tay em đã từng mổ heo nhà, chính mắt em thấy.
Thở dài:mellow: