Nông trại Bền Vững

Thưa bà con tại Diễn-đàn Agriviet của chúng ta,
Nếu có anh em nào thất-bại trong cuộc làm ăn, trắng tay... và thậm-chí không có nơi cư-ngụ của riêng chính mình! Tui có thể chia sẻ phần nào. Vậy, bà con nào trong hoàn-cảnh khó-khăn như vậy, xin gọi cho tui để trao đổi, có thể là độc-thân hoặc đặc-biệt có gia-đình (có một hay hai con cũng không sao).
Tui tên Trung, số điện-thoại của tui là 0124.228.1119.
Mong rằng chúng ta sẻ có cơ-duyên với nhau.
Thân.
 


Địa chỉ
15 Nguyễn Đình Chiểu, Thị-trấn BaTri, Bến Tre
Số điện thoại
0124.228.1119
Quang khỏe? Công việc bình thường?
Tui đang ở VN và đang xây một nhà kính nhỏ 800m2, khoảng tháng sau xong.
Thân.
 
Tui cám ơn bạn Phạm Minh Công. Sáng nay, tui đã thỏa-thuận về quyền-lợi và lương-bổng.
Công là người thứ hai hỏi tui về lời kêu gọi của tui. cám ơn Công thật nhiều. Thân.

Có điều nầy tui muốn nói với Công, kiếm người phụ giúp thật là khó.Thân.
 
cháu chào mọi người ạ. Cho cháu hỏi ở gần chỗ các bác có ai mua bã lạc đậu phộng ko ạ. cháu cảm ơn ạ.
 

File đính kèm

  • IMG20180823095021.jpg
    IMG20180823095021.jpg
    436.2 KB · Lượt xem: 52
Không biết bác nuôi cá trồng rau có dùng đến thuốc kháng sinh không ạ ?
Con nghe nói trước khi có kháng sinh thì tuổi thọ con người chừng 30 ,40 thôi ah và bệnh viêm nhiễm là nỗi lo của nhiều người
Kính !
 
Không biết bác nuôi cá trồng rau có dùng đến thuốc kháng sinh không ạ ?
Con nghe nói trước khi có kháng sinh thì tuổi thọ con người chừng 30 ,40 thôi ah và bệnh viêm nhiễm là nỗi lo của nhiều người
Kính !
Cám ơn Hai la vang, tui chưa dùng thuốc kháng-sinh để nuôi cá nên không biết tác-dụng với cá của thuốc trụ-sinh như thế nào? Nhưng tui sẽ không dùng bất cứ thuốc sát-trùng nào, bởi tui không muốn cá chết vì thuốc diệt côn-trùng.
Thân.
 
Last edited:
Chào bác Trung, bác làm nhà kính tại Bến Tre luôn ạ. Nếu vậy thì hơi xa, nếu có dịp con xin đc đến chỗ bác để đc chiêm ngưỡng.
Chúc bác sức khỏe :)
 
Thưa bà con tại Diễn-đàn Agriviet của chúng ta,
Nếu có anh em nào thất-bại trong cuộc làm ăn, trắng tay... và thậm-chí không có nơi cư-ngụ của riêng chính mình! Tui có thể chia sẻ phần nào. Vậy, bà con nào trong hoàn-cảnh khó-khăn như vậy, xin gọi cho tui để trao đổi, có thể là độc-thân hoặc đặc-biệt có gia-đình (có một hay hai con cũng không sao).
Tui tên Trung, số điện-thoại của tui là 0124.228.1119.
Mong rằng chúng ta sẻ có cơ-duyên với nhau.
Thân.
Chúc bác mạnh khỏe và luôn thành công.
Em cũng được đọc nhiều bài của bác Trung rất hay và bổ ích . Em đang làm 800m2 nhà lưới ở Hà nội để trồng rau ăn lá. Mong một lần vào thăm và nói chuyện thân mật với Bác.
Trân trọng
Em Nam
 
Chào anh Trung, anh đã tìm được người chưa ah. Trang trại của anh đang nuôi trồng cây con gì vậy ah. Nếu có thể được thì cho em xin một vé làm với ah.
 
Chào anh Trung, anh đã tìm được người chưa ah. Trang trại của anh đang nuôi trồng cây con gì vậy ah. Nếu có thể được thì cho em xin một vé làm với ah.
Chào Công,
Tui chưa làm xong nhà kính 800m2. Tui mong là sẽ xong nhà kính vào tháng tới.. Làm qua 4 tháng rồi mà vẫn chưa xong. Lý-do :
1- Tui bị thợ thầy "dợt" tui te-tua! (hì hì!)
2- Tui lại muốn nhà kính nầy của tui sẽ đối-phó được nhiệt-độ trong nhà kính, bớt nóng hơn. (Mon g là vậy!).
3- Vì tui nuôi trồng theo Aquaponics, nên chưa biết được khi nào làm xong các hệ-thống Rau + Cá?
Thân.
 
Cháu thấy ở quanh tp đà lạt có rất nhiều nhà kính , họ trồng rau , trồng bông , trồng dược liệu . Còn nhiều tỉnh thành khác thì hiếm thấy . Với lại ở việt nam gió bụi nhiều lắm , độ ẩm cao nữa ạ
 


Back
Top