nuôi cà cuống

  • Thread starter lykehien
  • Ngày gửi
thật kô vậy giá bán bao nhiu tiền 1kg mìnn muốn mua call cho mình nhé 0983631918
 
mình đã nuôi thử cà cuống rồi nhưng chưa thàng công

Chào anh Phương . Em cũng rât thích nuôi côn trùng . Anh có thể cho em biết anh chưa thành công trong các khâu sau đây được ko: Quản lý,sinh sản,thức ăn vv Cà cuống nó có bay lên không trung được ko anh ? hay nó chỉ sống ở mặt nước
 
chào bạn mình cũng nuôi thử nghiệm con cà cuống rồi ,cái khó ở đây là chúng cắn và ăn thịt lẩn nhau ,nếu nuôi tách riêng từng cặp thì chi phí rất cao ,dã lại giá thành của con này không có là bao nhiêu .đấy là khó cái đấy còn mấy khâu như thức ăn ,quản lý ,chăm sóc ,sinh sản thì mình làm được
 
Last edited by a moderator:
chào bạn minh phương mình cũng ở hà nội này mình muốn nuôi cà cuống vậy bạn có thể hướng đẫn mình cách nuôi dưỡng được kô vậy chỗ bạn có bán con giống kô vây? bạn cho minh địa chỉ của bạn để mình có thể thăm cơ sở của bạn đc ko vậy
---------------
còn bạn xuânvũ có thể cho mình cách nuôi cà cuống dc kô vậy chỗ bạn có bán giống kô vậy bạn ở chỗ nào vậy cho mình biết sớm nhé cám ơn nhiều
 

Last edited by a moderator:
bán nào thích mua cà cuống liên hệ với tôi nhé hàng có quanh năm
giá 32.000/ con
đt 0936633968
 
bán nào thích mua cà cuống liên hệ với tôi nhé hàng có quanh năm
giá 32.000/ con
đt 0936633968

tưởng 3200 chứ 32000 thì đắt quá nhỉ.Con cà cuống là con thông thường nhà quê chịu kho ra đồng một buổi là có ngay mà.
 
bán nào thích mua cà cuống liên hệ với tôi nhé hàng có quanh năm
giá 32.000/ con
đt 0936633968

Anh này chém kinh quá . 32000/con -> 100 con được 3 xịch . Kiểu này em làm phát vé máy bay sang thái lan mua ít về bán có khi phất
 
bán nào thích mua cà cuống liên hệ với tôi nhé hàng có quanh năm
giá 32.000/ con
đt 0936633968
mình có bán con cà cuống đây nhưng mình không nói giá ,nếu bạn mua đi bán lại thì mình sẽ bán cho bạn có lời đó,sdt của mình đây 0907938476 gọi mình đi nhé. Nếu bạn có đâu ra mình có nhiều đó ,he he vô mánh
 
Con cà cuống là con gì vậy các bạn?

Nó là con này đây bạn:

Hình dáng:
Đầu tựa ve sầu, hai càng trước giống bọ ngựa nhưng nằm ngang, màu nâu đen.


Uploaded with ImageShack.us
Đặc tính:
Bơi lặn loại siêu, bay lượn tốt luôn, nó vừa là tàu ngầm vừa là máy bay, kiêm luôn xe tăng bò cạn vượt địa hình

Ăn uống : sát thủ rình mồi dưới nước, khi chụp được con mồi nó chích vòi hút như muỗi đốt để hút máu và dưỡng chất từ con mồi. Hút no rồi nó mới nhấm nháp lớp keo ngoài vảy hoặc da của các loài tôm cá nòng nọc.

concacuong.th.jpg
[/URL][/IMG]

Đến khoảng tháng sáu, sau cơn mưa rào các bãi cỏ lấp xấp nước là môi trường tốt cho chúng sinh sản.
Để tránh kẻ thù trên bầu trời, khoảng 8 giờ tối con đực mới khởi hành " đi bão". Chúng nhằm nơi có ánh đèn sáng để bay tới (điểm hẹn dễ tìm dù xa 40 km), khi bay hai cánh lụa bên trong quạt ra mùi hương tình từ hai tuyến dịch thơm bên nách.


Con cái ngửi ra mùi này là "chịu không nổi" liền cất cánh bay theo. Quanh ánh đèn chúng bay vần vũ như chợ tình để bắt cặp. Từng đôi bện lấy nhau hạ cánh xuống bãi cỏ. Khi giao phối xong các cô nàng đẻ trứng lên các lá cỏ. Sau vài tuần trứng nở ra con, cà cuống con bắt đầu tập bơi và lũ sâu trên bãi cỏ gặp mưa nổi phình bụng ngọ nguậy mặt nước là mồi sống cho Cà cuống con thực tập hút chích. Khi săn mồi điêu luyện chúng sẽ như hình dưới:


Tư thế rình mồi phổ biến là chúc đầu xuống đáy, hai càng có móng sắc banh ra như gọng kìm, hai ăng ten rung theo sóng nước nhằm xác định chuyển động của con mồi.


Chúng ôm con mồi thật thắm thiết bằng 2 càng và 4 chân còn lại. Thọc vòi vào cơ thể nạn nhân như thể "nụ hôn Pháp".



Thậm chí chúng tóm chặt cả rắn con, chích liều thuốc mê làm rắn "ngoan" luôn.

.

Thủa nhỏ ngoài Hà nội, lần đầu tiên tôi biết tới Cà cuống là qua... lưỡi . Mẹ cho ăn bánh cuốn chấm nước mắm Cà cuống. Chắc nhờ vậy 50 chục năm qua tờ bảo hiểm y tế chẳng dùng, cứ hết hạn là bỏ. Khoảng 1984 tới nhà máy đóng tàu Mạo Khê công tác, tối đến Cà cuống bay dày đặc quanh bóng đèn trên tháp nước. Bắt vài con, mổ lấy bọng thơm, cho vào hộp thiếc đựng bút viết. 3 ngày sau về tới Hanoi định chiêu đãi thân mẫu món bánh cuốn Thanh Trì chấm với hương thiên nhiên . Mở ra thì ôi thôi: hương thơm bay hết, còn lại toàn mùi hôi khủng khiếp! ngạc nhiên vì bọng thơm cựa quậy! Hóa ra mấy con dòi không biết từ đâu đột nhập vào chén hết báu vật Cà cuống.

Sau này, đi mòn đường các tỉnh miền Tây nam bộ như Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Long An, Hễ tới đâu là tôi ra ao hồ ruông quan sát nhưng chẳng còn cà cuống nữa.

Mùa mưa 3 năm trước tôi làm ở Đồng Nai, Bình dương và Vũng Tàu. Mỗi Chủ nhật hy vọng Miền Đông còn sót lại vài con chăng? Niềm hy vọng tắt ngấm, bặt vô âm tín với loại Cà cuống này.

Một lần đi ngang Q.3, thấy biển nhỏ xíu về cà cuống. Ghé mua làm quà báo hiếu cho mẹ. Chủ tiệm nói thật, tinh dầu Cà cuống đắt hơn vàng, họ xuất qua các nhà hàng đặc sản Chinatown bên Âu-Mỹ. Nể tình với khách có đôi chút nghiện ngập vị Cà cuống là tôi, bà mang ra cho tôi hai mẫu để chọn:
1.Bã cà cuống (sau khi đã trích xuất dầu thơm)-> Vẫn ngon thơm hơn loại nhân tạo.
2.Lọ Cà cuống hóa học Thailand (giống mùi thiệt tới 80%), rẻ bằng 1/3 tiền loại trên.
Mỗi Tết tôi mang ra Hanoi 1 lọ bằng đúng một đốt ngón tay út, giá 50K.



Đêm qua, mẹ tôi ngoài 80 còn DT nói là đừng mua nữa vì Ha nội có chỗ bán 20 k/ lọ thôi, hộp còn kèm thêm ống nhỏ giọt nữa.

Tết năm ngoái bà làm cho tôi món bún thang kèm 1 giọt tinh dầu hóa học mang mùi Cà cuống. Tuy thơm nhưng sau khi ăn 1 giờ thấy khát nước lạ tựa hồ như nhậu xỉn nửa đêm khát nước vậy. Chắc có ít độc tố nào đó. Chính vì vậy tôi quyết nuôi Cà cuống với mục đích phục hồi HƯƠNG VỊ ẨM THỰC 1000 NĂM THĂNG LONG.

p/s: mới DT cho Bác Phương và bác Vũ hỏi thăm tình hình chăn nuôi "cà" ra sao? Các bác ấy đều nói là " Giã từ vũ khí "cả rồi. Hơi chạnh buồn vì mình sẽ " một mình làm cả cuộc chăn nuôi" cái con Cuồng ăn Cá này
 
Last edited by a moderator:
Từng đôi bện lấy nhau hạ cánh xuống bãi cỏ.
Khi giao phối xong các cô nàng đẻ trứng lên các lá cỏ.
Không được thấy từng đôi trên bãi cỏ mặc dù tôi đi bắt cà cuống ban
đêm nhiều lần.
Cũng không nên hiểu rằng không có đèn thì cà cuống mất giống.
Cà cuống sống bao nhiêu đời mà không cần đèn rồi.
Khi cà cuống bay, thì không ngửi thấy mùi đâu.
Chỉ khi xé lưng nó ra, thì mới ngửi thấy mùi thôi.
Bọng mùi của nó ở trong lưng, ngay chỗ bụng dính vào ngực,
chỉ cần vạch cánh ra là thấy ngay đã có người lấy mất bọng
cay hay chưa. Nếu bụng còn dính vào ngực không có vết nứt,
thì chưa bị người lấy mất bọng cay. Cà cuống bị bẻ lưng lấy
mất bọng cay thì vẫn sống ngọ ngoạy hàng giờ như thường.
*
Cà cuống không đẻ trứng lên các lá cỏ đâu.
Nó đẻ trứng bao quanh các cuộng cây đứng thẳng, cao trên mặt nước,
như thân cây lúa, thân cây sậy, thân cây niễng. Các thân cây này
thường tròn, không quá sần sùi, đường kính chừng 1 centimet, không
quá nhỏ, không quá to hơn, và quả trứng thấp nhất cũng cách mặt
nước chừng 1 centimet, quả trứng cao nhất cách quả trứng thấp nhất
chừng 3 centimet. Trứng cà cuống màu vàng lợt, có sọc nâu nhạt, khá
gần mầu cà cuống mẹ, nhưng lợt hơn. Có lẽ đó là tất cả bộ trứng con
mẹ đẻ ra một lứa. Trứng nhỏ hơn hạt đỗ xanh một chút. Mặc dù đẻ
trứng bám xung quanh thân cây lúa, các quả trứng sát vào nhau thành
một tảng dày đặc. Cà cuống mẹ đậu dưới nước, ngay gần ổ trứng đó
để canh gác. Hễ có động nhẹ là nó bơi ra đánh đuổi kẻ thù. Người
lội ruộng ào ào thì nó chạy cả chục mét rất nhanh, không thể bắt
được, nhưng yên ắng đi, thì cà cuống mẹ lại bơi về chỗ cũ. Ta gọi
là cà cuống ấp bóng, cũng như ba ba ấp bóng vậy. Tôi đã rình bắt
cà cuống mẹ ấp bóng nhiều lần rồi.
*
 
@anhmytran:

1.Muốn cảm ơn bác nhưng chẳng thấy nút cảm ơn ở đâu, chỉ dùm tôi nha.
2.Con này hình như ở Mỹ có nhiều (Giant Waterbug), bác kiểm chứng dùm xem nó có cay thơm giống cà cuống ta không?
3.Nếu cay thì có cách nào ship hàng về VN loại này không và giá cả bao nhiêu?

P/S: Mấy bác nhập khẩu thủy sản nhà ta xách tay về toàn loại nguy hại như rùa tai đỏ, cá piranha, ốc bươu vàng... Hải quan nhìn cà cuống lại cho là côn trùng nguy hại thì cũng mệt. Chắc em kiếm cà cuống ở Cambodia cho nó dễ.
 
Nhờ có bạn, tôi mới tìm ra được Cà Cuống (Lethocerus indicus) ở trang này:
*
http://en.wikipedia.org/wiki/Lethocerus_indicus
*
Tiếc rằng trang này chỉ nói về ăn Cà Cuống, và món này bắt nguồn tữ Bắc ViệtNam.
Các nước châu Á khác cũng ăn cà cuống, thì không chú trọng cái mùi cay của nó .
Vì thế, có thể gọi là chỉ có món Cà Cuống Bắc ViệtNam mới là món chúng ta bàn
mà thôi.
*
Wiki còn có trang nói về Bọ Nước Khổng Lồ thì nói chung về các con giống như
Cà Cuống trên nước Mỹ và Thế giới. Nó nói lẫn lộn hàng chục loại như thế,
thì không đúng với Cà Cuống của mình. Tuy thế, nó nói về số trứng chừng 100 trái
thì đúng, và trước khi đẻ trứng thì con đực giã gạo làm sóng toả lan ra từng
vòng. Tôi đã thấy nhiều lần, nhưng cứ ngỡ là con cái, vì sau đó ở chỗ đó có
trứng cà cuống. Trang đó ở đây:
*
http://en.wikipedia.org/wiki/Belostomatidae
*
Ở trang sau đây thì nói Cà Cuống đẻ quanh cuộng cây thò lên khỏi mặt nước như
tôi đã kể, nhưng tôi kể sai rằng Cà Cuống mẹ canh chừng trứng, chứ không biết là
con Cà Cuống bố mới canh trứng:
*
http://en.wikipedia.org/wiki/Lethocerus
*
Đây là Cà Cuống Mỹ, không phải Cà Cuống Ta, chắc không có bọng cay:
*
250px-Lethocerus_americanus23.jpg

*
Đây là cà cuống Florida, cũng không chắc có phải Cà Cuống Ta hay không:
*
240px-Giantwaterbug.jpg

*
Thợ mộc đánh vecni ngoài bắc và Hà Nội có 2 màu hay đánh tủ đẹp là màu Cánh Gián
và màu Cà Cuống, nhưng đều không phải màu 2 con này.
*
Tôi cũng có bà con di tản và tị nạn ở Florida, nhưng chưa nghe ai nói ăn Cà Cuống
Florida cả. Có lẽ động vật cùng họ khác loài thì cũng khác khá xa, như xương Hổ
thì nấu cao, còn xương Sư Tử chẳng ai nấu cao?
*
---------------
Đây là Cà Cuống Ta, nhưng chụp thế nào mà đen quá, không nhận ra nữa .
*
250px-Lethocerus_indicus.jpg

*
Đây là hình vẽ Cà Cuống Ta, và con Cà Cuống Giả cũng có ở ta:
220px-Belostoma_indicum.jpg
* * *
220px-LethocerusDeyrollei.jpg

*
Con Cà Cuống Giả này khá giống Cà Cuống, nhưng đã quen rồi, thì thoáng
trông cũng nhận ra ngay là không phải. Chưa có bao giờ có ai nhầm mà bắt
con này cả.
*
 
Last edited:
Con thật có sọc dưa màu vàng nhạt ở gáy, diềm ngoài chu vi thân cũng có màu vàng nhạt, tôi đã từng cầm trên tay và bắt rất nhiều sau cơn mưa rào ở Mạo Khê tỉnh Quảng Ninh vào năm 1984. Chân sau của nó hơi dẹp để làm bơi chèo.

Con giả màu đen tuyền xấu xí, đã thế nó còn cái đuôi dài thòng khoảng 3-4cm.

Riêng loài Cà cuống bố cõng trứng trên lưng tôi chưa thấy ngoài thực tế bao giờ . Trên mạng có nhiều clip thể hiện loài này như một Papa vĩ đại. Tôi nghĩ nó cũng là cà cuống giả thôi.

Cảm nghĩ riêng tôi:
Bọ xít cũng tỏa mùi mãnh liệt, ngoại hình tuy nhỏ nhưng cũng hao hao Cà cuống nên tôi đoán rằng chúng là bà con xa nên mới có xạ hương như vậy. Có điều kiện bác anhmytran làm giùm cái động tác thử lột đại cái bọng cà cuống Mỹ xem có mùi không . Tôi linh cảm rằng có, không nhiều thì ít nhưng tôi chắc rằng ngay cả ở VN , mùa mưa rào con đực mới có vị cay thơm.
 
Con bồng trứng trên lưng thì ở bắc ViệtNam cũng có. Tôi
đã thấy nhiều lẫn trong bèo. Nó nhỏ bằng móng tay mình
thôi. Không phải đúng Cà Cuống cay mình ăn đâu.
*
Cà cuống, bọ xít và các bọ khác, có con có mùi, có con
không có mùi. Vì vậy, không nên tìm hiểu những con khác
làm gì cho mất công . Kinh nghiệm ăn cà cuống đã có từ
lâu đời . Còn mấy chục năm nay ở Hưng Yên mới tìm ra cách
ăn bọ xít cây nhãn mà trước đây không ai dám ăn. Tuy vậy,
bọ xít cây Mướp và các bọ xít khác, thì chưa ai dám ăn .
Có lẽ có người ăn thử mà không xong, nên mới không có phong
trào ăn như ăn bọ xít cây Nhãn .
*
Tôi ở miền bắc nước Mỹ, rất ít sâu bọ, kể cả ruồi muỗi .
Một năm, ở đây chỉ có 6 tháng nhiệt độ trên độ Không thôi,
nên chỉ có những giống trốn thoát khỏi băng tuyết mới truyền
đời sang năm sau được. Cà Cuống và Bọ Xít không có ở đây.
Florida là bang đầm lầy, như miền Bắc ViệtNam năm 1954 vậy,
nên nó có bọ nước to như cà cuống, nhưng không chắc có phải
đúng cà cuống không. Tôi không ở đấy nên không bắt mà coi
được. Tuy thế, bà con ViệtNam đã ở đấy từ năm 1975 mà chưa
nghe có nói có Cà Cuống ở Florida. Nếu có, chẳng phải đợi đến
mấy chục năm. Bà con ViệtNam ở đâu, thì chăn nuôi ở đấy, thế
nào mà mèo heo gà không vớ được mấy chú Cà Cuống mà ăn? Lúc
ấy thì mùi sặc lên ngay chứ.
*
 
mấy anh ơi

mấy anh còn anh nào nuôi cà cuống ta ko em muốn nuôi quá mà ko biết chô nào bán để nuôi thủ cả .
 


Back
Top