Offline tháng 10 tại Miền Trung

Anh em ở Bình định đã dự tính gặp mặt nhau vào 9h sáng ngày 16/10/2011 (chủ nhật).
Liên hệ đăng ký và hướng dẫn đường đi:
0903584729 - botienthi
0989.674.882 - xinloitinhyeu

Địa điểm : khu du lịch sinh thái Suối mơ.
Nội dung:

- Giao lưu gặp mặt để biết nhau, câu cá và ăn nhậu
- " tổ chức tiêu thụ phân trùn quế có lợi nhất và tương lai của việc nuôi trùn quế ".
- đầu ra cho con heo rừng".

Ngoài ra ai có ý tưởng gì thì cứ chuẩn bị để đưa ra cho xôm tụ. Biết đâu chúng ta có thể đưa ra được một cái gì thiết thực thì...quá tuyệt vời.
Mời mọi người tiếp tục đăng ký tham gia tại đây .Càng đông càng tuyệt.
Danh sách tham gia :
1 Xinloitinhyeu541
2 Botienthi
3 Heo rung binh dinh
4 Phamhieudaklak
5 TrietCCVN67
6........
7........
8........
...............

Các bạn ở các địa phương khác nếu có điều kiện và thích tham gia thì chúng tôi vô cùng hoan nghênh và xin thông báo để chúng tôi đón tiếp chu đáo.

(Xin cám ơn mod nào chuyển và sửa bài này rất đẹp mắt)
 


Last edited:
Xin được "chú thích thêm cho hình ngoinhanho đưa lên:

Hình đầu tiên ở dưới là khi tất cả đã gặp nhau tại Phú tài, chuẩn bị thẳng tiến Suối mơ, danh sach như sau (tính ngược chiều kim đồng hồ) :

Phamhiêudaklak - Botienthi - Năm Cường thú y - Xinloitinhyeu - TrietCCVN67(thấy rõ ở hình dưới) - Năm Cường Heorungbinhdinh - Ngaytrovellcd(đang bấm hình nên không thấy).

Điều thú vị là có tới hai Năm Cường : 1 là thú y và 1 là nuôi heo rừng.





Sau đó cả đoàn được botienthi hướng đạo "hùng hổ" xông vào Suối mơ:





Đây là một phần cảnh thác Suối mơ:




Bàn ăn ngoài trời dưới tán cây cổ thụ :




"Vị khách" này không được mời mà cứ "sấn vào tham gia" rất hăng say:




Bác Sơn (người cầm ấm trà) là người "bản địa" đang cùng mọi người bàn về phân trùn quế:



Mọi người đang bàn bạc về miếng đất của botienthi:




Tôi xin bổ sung thêm vào điều Phamhieudaklak báo cáo :

Anh em gặp nhau đợt này đã tạo được một quỹ nho nhỏ để hỗ trợ các hoạt động của agriviet tại đây giao cho Hiếu quản.
Ngoài ra đã nhất trí hỗ trợ thêm kinh phí cho thành viên được cử vào tham gia offline của agriviet toàn quốc năm nay. Trước măt là hội trưởng xinloitinhyeu
hình như còn thiếu thiếu...gì...dì đó bác bồ.
 


Xin chúc mừng buổi họp mặt thật ấm áp và đầy thú vị của nhóm thành viên Agriviet Bình Định.

Khung cảnh thật đẹp, đúng là địa điểm lý tưởng cho những buổi họp mặt, hy vọng rằng từ những buổi gặp đơn sơ ban đầu này sẽ trở thành ngày họp mặt truyền thống hàng năm của agriviet Bình Định nói riêng, và của khu vực miền Trung nói chung. Các bạn hãy tiếp tục vận động, làm sao cho phong trào lôi cuốn được ngày càng nhiều thành viên tham gia, khi đó chắc chắn rằng việc đăng cai tổ chức offline hàng năm của Agriviet tại miền Trung chắc chắn sẽ hiện thực và thành công.

Năm nay các bạn đã cử được thành viên đại diện tham dự offline truyền thống của Agriviet vào tháng 12 tới là một thành công rất đáng trân trọng, chúng rất hy vọng rằng ngày họp mặt cuối năm của Agriviet sẽ có nhiều hơn nữa những thành viên ở xa như các bạn về tham dự.

Một lần nữa xin chúc mừng nhóm thành viên Agriviet Bình Định.
 
hình như còn thiếu thiếu...gì...dì đó bác bồ.

Bác cứ gợi ý..."dì"... "dì" đâu không! Ai mà dám...can đảm "bù khuyết" chứ.

--------

Hix... bác botienthi đẹp trai, phong độ và... "trẻ măng"...
Trước giờ mình kêu "bác" xưng "con" là mình bị "hớ nặng" rồi... :111:

[/IMG]

"Khổ thân" tôi! Già đầu hai thứ tóc rồi mà mặt nó cứ...."măng". Bây giờ không biết bị "hạ cấp" đến mức nào đây nữa?
 
Last edited:
Chú cứ nói thiếu gì đó thì cháu cũng không biết đàng nào mà bổ sung cả.Sau những bổ sung của botienthi thì còn thiếu bà xã của mấy thành viên đã có gia đình nữa là đầy đủ rồi đó ạ.hiiiiiiiiiii.Cảm ơn botienthi đã bổ sung những thiếu sót cho phamhieudakkak.
 
Bác cứ gợi ý..."dì"... "dì" đâu không! Ai mà dám...can đảm "bù khuyết" chứ.

--------
quote_icon.png
Gửi bởi botienthi
Xin được "chú thích thêm cho hình ngoinhanho đưa lên:

hi...cũng bởi xớn sa sớn xác không đọc kỷ cho nên mới ...thiếu thiếu hình ngôi nhà nhỏ.

"Khổ thân" tôi! Già đầu hai thứ tóc rồi mà mặt nó cứ...."măng". Bây giờ không biết bị "hạ cấp" đến mức nào đây nữa?
bác bồ đừng có lo,bác xuống cở cấp "anh" là đã đụng đất rồi !
 
Anh em ở Bình định có ai đi off cuối năm ở Đồng nai không?
Liên hệ với tôi nếu thuận tiện cùng nhau đi cho vui. Nếu thời tiết thuận lợi và không khí vui vẻ thì có khi ta cùng nhau "đánh rốc" tới miền Tây chơi luôn thể nhỉ?
 

hinh0377.jpg

Khung cảnh xanh, gần thiên nhiên. Em thích cái mái lá phía xa xa.
Ngày xưa cụ Nguyễn Khuyến ngồi câu cá khung cảnh chắc cũng đến thế.
Điều thú vị là Bồ tiên sinh có khuôn mặt trẻ quá! :lol:
 
Hi hi...!
Có lần một chị chàng gặp tôi để lấy hàng. Sau một hồi nói chuyện mới hỏi tôi rằng: "Em có phải là em của anh Nam không?"( Nam là em tôi).
Khi đó tôi cũng nổi máu đùa giỡn mà trả lời : " Dạ đúng ạ. Sao chị biết "anh" Nam"?
"À! Anh Nam là bạn của chồng chị, mà năm nay em được bao nhiêu tuổi rồi?"
"Dạ, em quên rồi, chị nói ông xã hỏi anh Nam giùm em. Năm sinh của em kém năm sinh của anh Nam 6 năm"
"........................................................................." !!!!!
Đó là hồi tôi còn trẻ, nghịch lắm!
 
Hà hà,lời bác Bồ thật thú vị! Mới nghe thoáng qua, em cũng nhầm là bác "kém" ông Nam 6 tuổi!
 
Hi hi...!
Có lần một chị chàng gặp tôi để lấy hàng. Sau một hồi nói chuyện mới hỏi tôi rằng: "Em có phải là em của anh Nam không?"( Nam là em tôi).
Khi đó tôi cũng nổi máu đùa giỡn mà trả lời : " Dạ đúng ạ. Sao chị biết "anh" Nam"?
"À! Anh Nam là bạn của chồng chị, mà năm nay em được bao nhiêu tuổi rồi?"
"Dạ, em quên rồi, chị nói ông xã hỏi anh Nam giùm em. Năm sinh của em kém năm sinh của anh Nam 6 năm"
"........................................................................." !!!!!
Đó là hồi tui còn trẻ, nghịch lắm!
*
Đó là hồi tui còn trẻ, nghịch lắm! Bây giờ gìa đầu rồi, "Nếu Ai Có Hỏi", tui sẽ trả lời :
- Anh em tui hơn kém nhau 6 tuổi.
 
Sắp đến ngày tập trung của Agriviet rồi. Sao Bình định không có ai lên tiếng tham gia nữa nhỉ?
Chẳng lẽ để botienthi tôi "thiên lý độc hành" hay sao?
Hic...! Vào một mình "thân cô thế cô" dễ bị "bắt nạt" quá!
 
Botienthi than nghe sao não-nuột quá! Đừng lo!

Vài dòng gởi cô Jen :
Cô Jen ơi! Dù sao cô cũng là đại-điện của Thổ-địa cuộc Off kỳ nầy, tui gởi người khách phương xa botienthi cho cô. Cô nhớ anh ta đói cô cho anh ta ăn, khát cô cho uống để tận tình địa-chủ, cô nhá!
Thân.
 


Back
Top