[h=3]BẤT NGỜ KHI ĐỌC BẢN TIN “Ông Trưởng Ban Tôn Giáo Tỉnh Bình Phước đập phá tượng Phật”. MẶC PHƯƠNG TỬ.[/h]

Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm bị phá hủy - ảnh cắt từ clip
BẤT NGỜ KHI ĐỌC BẢN TIN
“Ông Trưởng Ban Tôn Giáo Tỉnh Bình Phước đập phá tượng Phật”.
MẶC PHƯƠNG TỬ.
Chiều nay, khi vào trang Web phathocdoisong.com, 123 Lê Lợi - F3 - Gò Vấp - Tp. HCM, rất bất ngờ khi đọc bài viết của tác giả Minh Mẫn đăng vào ngày 16.04.2013 với tựa bài “Ông Trưởng Ban Tôn Giáo Tỉnh Bình Phước- Nguyễn Hữu Tư- đập phá tượng Phật”. Địa điểm đập phá tại núi Bà Rá, thuộc địa bàn tỉnh Bình Phước.
Bài viết kể lại (nguyên nhân chưa rõ) “Ban Tôn Giáo Tỉnh ra lệnh thuộc hạ chặt đầu các tượng Phật và Bồ Tát, đập nát nơi thờ tự tại núi Bà Rá…”
Đồng thời cho đăng đoạn Video tại youtube với thời gian 18phút 04 giây.
Thật rất bất ngờ sau khi xem toàn bài viết và qua hình ảnh video… Một thoáng nghĩ rất khủng khiếp, dữ dội. Khủng khiếp hay dữ dội ở đây không phải tác nhân làm nên sự đổ nát, chết chóc, máu và nước mắt. Điều muốn nói ở đây, là tư duy hành động phản lại chiều thăng hoa đạo đức, giáo dục, văn hóa, văn minh của loài người ngay trong thời điểm nầy.
Tin và một đoạn hình ảnh được ghi lại, làm cho chúng ta có cảm giác như đã lùi lại dòng thời gian vào thời kỳ chế độ Ngô Triều, đập phá tượng Phật, chùa chiền, đàn áp Tăng ni…(Chúng tôi chỉ nói cảm giác khi mình đã thấy biết phần nào về chuyện quá khứ), vẫn viết rằng; mọi sự việc vừa xảy ra như tin đã đưa, đó chỉ là phần cá nhân của Ông Nguyễn Hữu Tư… hay một vài người (nếu có liên quan mà thôi).
Chúng ta từng vinh danh đạo lý truyền thống dân tộc, vinh danh văn hóa suối nguồn tình thương. Và gần đây, vinh danh biểu tượng Đức Phật là nhà văn hóa và hòa bình của nhân loại, suốt chiều dài lịch sử không gian và thời gian trên hành tinh xanh nầy, do tổ chức Liên Hiệp Quốc công bố.
Thế mà hôm nay, một danh chức Trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh Bình Phước, lại thực hiện hành động hết sức thiếu cân nhắc đắn đo, để việc đã rồi, thì phải đối diện với Pháp Luật và quần chúng, mặc dù đã lệnh cho thuộc hạ như thế nào đó, nhưng tự thân phải trực diện với lương tâm và lương tri tối thiểu của tính người ở lúc nầy hơn bao giờ hết.
Sự việc nếu có phải quấy, đúng sai… sẽ phải ngồi lại mà nói mà nghe mà bàn bạc. Vì nhà nước có Hiến Pháp và chánh sách đối với Tôn Giáo trên toàn phần lãnh thổ quốc gia, còn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, thì có Hiến Chương của Giáo Hội, có Thanh qui sơn môn, có Giới và Luật, có tổ chức lãnh đạo tinh thần, không những trong phạm vi đất nước mà còn được biết đến từ cộng đồng quốc tế, bởi từ những tư duy lành mạnh, hướng thượng.
Thiết nghĩ: Đất nước ta đã có trên dưới 4 ngàn năm văn hóa văn hiến sử Việt và cũng đã có mặt trên 2 ngàn năm Phật Việt. Cha ông của ta đã phải chắt chiu bao tim máu, công sức trí tuệ vào sự nghiệp văn hóa, giáo dục, đạo đức cho quê hương đất nước tự ngàn xưa và cho cả ngàn sau.
Cuộc đấu tranh Cách mạng vừa qua, cũng đã nói lên sự hòa hợp, tôn trọng, gắn bó mật thiết trên tinh thần đoàn kết và xây dựng như một thành phần trong toàn cơ thể, để được đem lại phần lợi lạc an bình cho xứ sở quê hương bây giờ và mai sau. Hiềm gì ngày nay, thời gian gần 40 năm đã xa rồi thời nhiễu loạn đau thương, đổ nát, lại có một người đứng đầu ngành, chịu trách nhiệm về sinh hoạt Tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng, mà lại để việc xảy ra như thế ! chúng tôi không nói là thiếu cẩn trọng trong lảnh vực nhạy cảm nầy. Ít nhiều đánh mất đi cái nhìn về mặt đạo đức, giáo dục thuần túy, một truyền thống tốt đẹp lâu đời đã thắp sáng qua từng tiền triều của dân tộc và trong chiều sâu thẳm của tâm hồn của mỗi người Việt, trái lại, đôi khi có nhiều người không cảm nhận được điều ấy.
Qua sự việc quá đáng kể trên, nhất là khi xem đoạn video tại youtube với thời gian 18 phút 04 giây, trông thấy những hành động của đôi ba người đàn ông ở vào tuổi trung niên, tay xử dụng những nào là cây, búa, dao, để chặt, đập phá và ném đá vào những pho tượng Phật và Bồ Tát được tôn trí thờ phượng, kết quả những tượng kể trên đã bị bứt ngang cổ, đầu một nơi, mình một nơi, thật là khủng khiếp và đáng sợ.! bởi những hành động trên.
Mặc nhiên, nó chạm phải, trước hết, về mặt niềm tin tín ngưỡng từ trong thuần túy tôn giáo đến nhân gian đều có liên quan đến Đạo Phật. Thứ nữa, đối với những nhà Tôn giáo học, Tâm lý học, các nhà lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, các nhà học giả, nghiên cứu, trí thức v.v… sẽ phải nghĩ như thế nào ? và ít nhiều gì cũng qua một thoáng cảm nghĩ từ lương tâm và lương tri đạo đức thuần chất của con người…!
Nhân đọc bản tin nầy chiều nay, chúng tôi nhất trí với tác giả Minh Mẫn đã đưa tin, ngoài sự yêu cầu Bộ Nội Vụ, Ban Tôn Giáo Chánh Phủ, An ninh tôn giáo và các ban ngành hữu quan có trách nhiệm liên quan từ cấp Tỉnh đến Bộ, Trung Ương, hãy vì sự nghiệp của khối Đại Đoàn Kết Dân tộc mà vào cuộc giải quyết cho thật thích đáng. Ngoài ra, chúng tôi cũng gợi ý qua sự đóng góp của những nhà trí thức trong mọi lảnh vực, mọi từng lớp tổ chức trong xã hội cùng đưa ra một giải pháp hữu hiệu nhằm thực hiện tốt tính sinh hoạt và nâng cao ý thức lãnh đạo, để mỗi lúc một thêm hưng thịnh và hài hòa giữa Đảng, Nhà Nước và các đòan thể trong cộng đồng, để tránh những việc đáng tiếc có thể xảy ra trong dư luận quần chúng ở thời điểm nầy.
Xin trân trọng.
Ngày 16.04.2013.
MẶC PHƯƠNG TỬ.
“Ông Trưởng Ban Tôn Giáo Tỉnh Bình Phước đập phá tượng Phật”.
MẶC PHƯƠNG TỬ.
Chiều nay, khi vào trang Web phathocdoisong.com, 123 Lê Lợi - F3 - Gò Vấp - Tp. HCM, rất bất ngờ khi đọc bài viết của tác giả Minh Mẫn đăng vào ngày 16.04.2013 với tựa bài “Ông Trưởng Ban Tôn Giáo Tỉnh Bình Phước- Nguyễn Hữu Tư- đập phá tượng Phật”. Địa điểm đập phá tại núi Bà Rá, thuộc địa bàn tỉnh Bình Phước.
Bài viết kể lại (nguyên nhân chưa rõ) “Ban Tôn Giáo Tỉnh ra lệnh thuộc hạ chặt đầu các tượng Phật và Bồ Tát, đập nát nơi thờ tự tại núi Bà Rá…”
Đồng thời cho đăng đoạn Video tại youtube với thời gian 18phút 04 giây.
Thật rất bất ngờ sau khi xem toàn bài viết và qua hình ảnh video… Một thoáng nghĩ rất khủng khiếp, dữ dội. Khủng khiếp hay dữ dội ở đây không phải tác nhân làm nên sự đổ nát, chết chóc, máu và nước mắt. Điều muốn nói ở đây, là tư duy hành động phản lại chiều thăng hoa đạo đức, giáo dục, văn hóa, văn minh của loài người ngay trong thời điểm nầy.
Tin và một đoạn hình ảnh được ghi lại, làm cho chúng ta có cảm giác như đã lùi lại dòng thời gian vào thời kỳ chế độ Ngô Triều, đập phá tượng Phật, chùa chiền, đàn áp Tăng ni…(Chúng tôi chỉ nói cảm giác khi mình đã thấy biết phần nào về chuyện quá khứ), vẫn viết rằng; mọi sự việc vừa xảy ra như tin đã đưa, đó chỉ là phần cá nhân của Ông Nguyễn Hữu Tư… hay một vài người (nếu có liên quan mà thôi).
Chúng ta từng vinh danh đạo lý truyền thống dân tộc, vinh danh văn hóa suối nguồn tình thương. Và gần đây, vinh danh biểu tượng Đức Phật là nhà văn hóa và hòa bình của nhân loại, suốt chiều dài lịch sử không gian và thời gian trên hành tinh xanh nầy, do tổ chức Liên Hiệp Quốc công bố.
Thế mà hôm nay, một danh chức Trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh Bình Phước, lại thực hiện hành động hết sức thiếu cân nhắc đắn đo, để việc đã rồi, thì phải đối diện với Pháp Luật và quần chúng, mặc dù đã lệnh cho thuộc hạ như thế nào đó, nhưng tự thân phải trực diện với lương tâm và lương tri tối thiểu của tính người ở lúc nầy hơn bao giờ hết.
Sự việc nếu có phải quấy, đúng sai… sẽ phải ngồi lại mà nói mà nghe mà bàn bạc. Vì nhà nước có Hiến Pháp và chánh sách đối với Tôn Giáo trên toàn phần lãnh thổ quốc gia, còn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, thì có Hiến Chương của Giáo Hội, có Thanh qui sơn môn, có Giới và Luật, có tổ chức lãnh đạo tinh thần, không những trong phạm vi đất nước mà còn được biết đến từ cộng đồng quốc tế, bởi từ những tư duy lành mạnh, hướng thượng.
Thiết nghĩ: Đất nước ta đã có trên dưới 4 ngàn năm văn hóa văn hiến sử Việt và cũng đã có mặt trên 2 ngàn năm Phật Việt. Cha ông của ta đã phải chắt chiu bao tim máu, công sức trí tuệ vào sự nghiệp văn hóa, giáo dục, đạo đức cho quê hương đất nước tự ngàn xưa và cho cả ngàn sau.
Cuộc đấu tranh Cách mạng vừa qua, cũng đã nói lên sự hòa hợp, tôn trọng, gắn bó mật thiết trên tinh thần đoàn kết và xây dựng như một thành phần trong toàn cơ thể, để được đem lại phần lợi lạc an bình cho xứ sở quê hương bây giờ và mai sau. Hiềm gì ngày nay, thời gian gần 40 năm đã xa rồi thời nhiễu loạn đau thương, đổ nát, lại có một người đứng đầu ngành, chịu trách nhiệm về sinh hoạt Tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng, mà lại để việc xảy ra như thế ! chúng tôi không nói là thiếu cẩn trọng trong lảnh vực nhạy cảm nầy. Ít nhiều đánh mất đi cái nhìn về mặt đạo đức, giáo dục thuần túy, một truyền thống tốt đẹp lâu đời đã thắp sáng qua từng tiền triều của dân tộc và trong chiều sâu thẳm của tâm hồn của mỗi người Việt, trái lại, đôi khi có nhiều người không cảm nhận được điều ấy.
Qua sự việc quá đáng kể trên, nhất là khi xem đoạn video tại youtube với thời gian 18 phút 04 giây, trông thấy những hành động của đôi ba người đàn ông ở vào tuổi trung niên, tay xử dụng những nào là cây, búa, dao, để chặt, đập phá và ném đá vào những pho tượng Phật và Bồ Tát được tôn trí thờ phượng, kết quả những tượng kể trên đã bị bứt ngang cổ, đầu một nơi, mình một nơi, thật là khủng khiếp và đáng sợ.! bởi những hành động trên.
Mặc nhiên, nó chạm phải, trước hết, về mặt niềm tin tín ngưỡng từ trong thuần túy tôn giáo đến nhân gian đều có liên quan đến Đạo Phật. Thứ nữa, đối với những nhà Tôn giáo học, Tâm lý học, các nhà lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, các nhà học giả, nghiên cứu, trí thức v.v… sẽ phải nghĩ như thế nào ? và ít nhiều gì cũng qua một thoáng cảm nghĩ từ lương tâm và lương tri đạo đức thuần chất của con người…!
Nhân đọc bản tin nầy chiều nay, chúng tôi nhất trí với tác giả Minh Mẫn đã đưa tin, ngoài sự yêu cầu Bộ Nội Vụ, Ban Tôn Giáo Chánh Phủ, An ninh tôn giáo và các ban ngành hữu quan có trách nhiệm liên quan từ cấp Tỉnh đến Bộ, Trung Ương, hãy vì sự nghiệp của khối Đại Đoàn Kết Dân tộc mà vào cuộc giải quyết cho thật thích đáng. Ngoài ra, chúng tôi cũng gợi ý qua sự đóng góp của những nhà trí thức trong mọi lảnh vực, mọi từng lớp tổ chức trong xã hội cùng đưa ra một giải pháp hữu hiệu nhằm thực hiện tốt tính sinh hoạt và nâng cao ý thức lãnh đạo, để mỗi lúc một thêm hưng thịnh và hài hòa giữa Đảng, Nhà Nước và các đòan thể trong cộng đồng, để tránh những việc đáng tiếc có thể xảy ra trong dư luận quần chúng ở thời điểm nầy.
Xin trân trọng.
Ngày 16.04.2013.
MẶC PHƯƠNG TỬ.

Thật đau lòng khi kẻ ngũ nghịch làm thân Phật xuất huyết

Trong ảnh người đàn ông đang chỉ đạo đập phá tượng Phật - ảnh cắt từ clip