Đó chỉ là Sen bình thường thôi.
Cây hay con gì cũng có chuyện dị tật.
Ví dụ người có 6 ngón tay chẳng hạn.
Bạn học cùng lớp của tôi có 6 ngón tay,
nhưng mấy đứa con chẳng đứa nào có thêm
ngón cả.
*
Người chụp hình ấy chỉ muốn nói lên dị
tật ở Sen, nhưng bạn lại ngỡ rằng có
giống Sen đó. Nếu nhà bạn ở gần hồ Sen,
và có máy ẳnh, còn chụp được hàng chục
hàng trăm dị tật khác nữa.
*
Nói chiều khác, thì dị tật cũng có thể
di truyền. Người ta săn lùng dị tật để
trồng và nuôi, hàng triệu dị tật, cũng có
một vài trở thành giống mới. Trong các phòng
thì nghiệm, người ta làm ra dị tật để mong
có giống biến đổi gien.
*