Thư mời họp mặt offline hậu giang ngày 11/03/2012 -xác nhận lần cuối.

1-12.jpg


Fullscreen+capture+212012+15159+AM.jpg

Kính gởi các bà con cô bác gần xa!
Thể theo nguyện vọng của các bác Thuy-canh, chú vovanquan.....
Tôi xin đứng ra tổ chức buổi họp mặt nho nhỏ tại hậu giang
Nay xin kính báo với bà con ở gần cũng như ở xa, bà con ở trong này cũng như bà con ở ngoài đó ai có hảo ý thì vui lòng đăng ký tham gia.

Mục Đích:
mục đích chỉ mong bà con đến đông đủ để "chỉ bảo" cho "cái thằng tôi" từ không biết gì sẽ trở thành "nhà nông chính hiệu". Chỉ là một buổi giao lưu trò chuyện là chính cho phong trào ở Miền Tây , không phải hội thảo về kỹ thuật nông nghiệp. Những anh em ở xa nên cân nhắc ....

Điện thoại:0944.418679 (Danh- nong dan hau giang)

- 15h CHIỀU THỨ 7 (ngày 10/03/2012) ra bến Ninh Kiều lên ghe đi tham quan sông nước kết hợp lai rai vài món nhanh nhẹ (gỏi xoài khô lóc, chuột đồng, ếch nhái...). Ghe đã chuẩn bị rồi nên cần biết số lượng người để lấy ghe to hay nhỏ mà thôi.

(Nếu xuống Miền tây vào thứ 7 thì Địa điểm tập trung tại Cần Thơ như sau: Nhà số N16 Đường 44A Khu dân cư 586 phường Phú Thứ quận Cái Răng TP Cần Thơ.
Qua khỏi cầu Cần Thơ 2Km gặp vòng xoay rẽ trái 2km nhìn bên trái sẽ thấy KDC 586, vào cổng KDC 586 đi 300m nhìn bên trái sẽ thấy đường 44A. nếu vẫn bí thì Alo 0988 63 68 60)

banmatchodat đã viết:
Để cho quý vị thông rỏ hơn tôi xin chi tiết chương trình tại cantho như sau:
- 14h30 10/03 tập trung tại điểm gom bi.
- 15h ra bến Ninh Kiều lên ghe đi tham quan sông nước kết hợp lai rai vài món nhanh nhẹ (gỏi xoài khô lóc, chuột đồng, ếch nhái...). Ghe đã chuẩn bị rồi nên cần biết số lượng người để lấy ghe to hay nhỏ mà thôi.
- 17h về lại điểm gom bi, vệ sinh cá nhân.
- 18h ăn tối (nếu ai còn đủ sức thì chiến đấu tiếp hihi)...rồi ngũ.
- 7h 11/03 thẳng tiến hậu giang, 8h30 đến HG tui bàn giao lại cho nôngdanhaugiang, xong!

o0o
DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA


Ghi chú: Đây là danh sách đã đăng ký với Ban Tổ Chức về số lượng. Đề nghị các thành viên xác nhận thông tin lại bằng cách gọi điện thoại (cho Anh Danh) hay nhắn tin lại vào topic này để Ban Tổ Chức phục vụ được chu đáo hơn.
Xin lỗi vì sự khó khăn này.!!:6^:​


1/-bác thuy-canh --> OK

2/-bác maquemau + 3vé -> Cancel

3/-chú vovanquan --> OK

4/-bác 3-phi --
> Cancel

5/-Hathu-yeunongnghiep
-->Cancel

6/-nông dân hậu giang --> OK

7/-hueBkHcm
-> chờ trả lời

8/-Cuong_cantho
-> chờ trả lời

9/-nguoinhaque
-> chờ trả lời

10/-hoangtucantho --> OK

11/-ngocphat02
-> chờ trả lời

12/-ngocphuit
-> chờ trả lời

13/-thanhthanhdanh
-> chờ trả lời

14/-Phan Tung --> OK

15/-Nguyenhungdung --> OK

16/-dovanlo+1vé
--> OK

17/-PHM +1vé --> OK

18/-NuoiranCantho
-> chờ trả lời

19/ Khucthuydu --> OK

20/ Giang còi - (Truong Giang)
--> OK

21/ Loan Nguyen + Gia đình bé Diệu Thảo--> OK

22/ phattheoct + 1vé --> OK

23/ Jen_ero - MC chương trình --> OK (đã liên hệ để thống nhất chương trình)

24/ davitvt + 1vé -->OK

25/ tanthanh + 1vé --> OK

26/ paye
-> Cancel

27/ Y-Nin Byă (bạn ngoinhanhotrenthaonguyen)

28/ Banmatchod
at --> OK

29/ Traimientay --> OK


30/
tple --> OK


31/ kimtailinh
-> Cancel

32/ Baby_plm
-> Cancel

33/ U minh thuong
--> OK

34/ 3 Châu
--> OK

35/ Phuquy
-> chờ trả lời
o0o
Hình Thức Tham Gia

Cách 1: Xuống trực tiếp địa điểm ngày 11/03/2012.

Fullscreen+capture+212012+15159+AM.jpg


Cách 2: Gặp tại nhà banmatchodat vào ngày 10/03/2012 để nghĩ ngơi, tham quan Cần Thơ

-> Lưu ý: Thành viên nào tranh thủ đi trước 14:00 cần đăng ký với banmatchodat phía dưới để có kế hoạch mướn tàu đi tham quan quanh Cần Thơ.

Sau 14:00 Liên hệ trực tiếp chổ nghĩ tại Cần Thơ.



(Nếu xuống Miền tây vào thứ 7 thì Địa điểm tập trung tại Cần Thơ như sau: Nhà số N16 Đường 44A Khu dân cư 586 phường Phú Thứ quận Cái Răng TP Cần Thơ.
Qua khỏi cầu Cần Thơ 2Km gặp vòng xoay rẽ trái 2km nhìn bên trái sẽ thấy KDC 586, vào cổng KDC 586 đi 300m nhìn bên trái sẽ thấy đường 44A. nếu vẫn bí thì Alo 0988 63 68 60)

Buổi tối sẽ giao lưu tại đây trước và nghỉ ngơi.

o0o


Hậu Giang miền sông nước yên bình.


10-1.jpg



2-4.jpg



Tham quan dưới chân Cầu Cần Thơ và một số khu vực lân cận.


3-1.jpg



Cầu Cần Thơ về đêm


5-1.jpg


Nhà Lồng Chợ, nét văn hoá lâu đời của người dân Cần Thơ.


4-1.jpg


Bến Ninh Kiều về đêm
6-1.jpg

Một khoảng khắc hiếm hoi tại Bến Ninh Kiều vào ban đêm
7-1.jpg

Du thuyền, một hình thức không thể bỏ qua ... cùng nhịp sống nhẹ nhàng, bỏ đi những tất bật của cuộc sống hiện đại.
8-1.jpg


CHÚC BÀ CON CÓ MỘT HÀNH TRÌNH OFF THẬT THÚ VỊ VÀ VUI VẺ...

TM.BAN TỔ CHỨC
 


Last edited by a moderator:
Đã sắp xếp xong công việc, tôi, Phan Tung, anh 3 Phỉ, anh maquemau và có thể thêm phuhuy sẽ có mặt tại Hậu Giang đúng ngày 11/3.
thưa bà con niệm tình bỏ qua cho.
Hiếu ! anh cũng xin cáo lỗi đến giờ chót xem lại không dự được rồi.
xin lỗi....xin lỗi
 


em đọc cái chương trình mà thấy ham quáhiii, chúc chuyến off của bà con thành công tốt đẹp
 
thưa bà con niệm tình bỏ qua cho.
Hiếu ! anh cũng xin cáo lỗi đến giờ chót xem lại không dự được rồi.
xin lỗi....xin lỗi
Anh Vĩnh này thiệt lạ nha, anh em người ta nơi xa đến còn không ngại. Anh dân miền tây mà trốn như thế thì không được rồi. Đâu phải lúc nào miền tây cũng off hoành tráng như thế này đâu. Anh cố gắng xắp xếp tham gia với anh em, Rủ thêm bà xã đi cho vui
 
hailuabinhthuan cố gắng xắp xếp du hành một chuyến về miền tây đi. Mong các chị em cố gắng tham gia cuộc off vừa kết hợp du lịch một chuyến.
 
Chào anh ba Châu, hoan nghên anh đến với offline Hậu Giang. Bữa đó sẽ uống với anh 1 ly đễ làm quen nhé.
 

chúc các bác ăn chơi chác tán thành công :)

chác tán phải viết như vầy nè: trác táng.
Anh em ơi, sao tui hổng thấy nút nhấn cám ơn vậy!

--------

Chào anh ba Châu, hoan nghên anh đến với offline Hậu Giang. Bữa đó sẽ uống với anh 1 ly đễ làm quen nhé.

Cám ơn anh Quan, nhưng tui uống sữa hổng được à! :5^:
 
Last edited by a moderator:
Anh em ơi, sao tui hổng thấy nút nhấn cám ơn vậy!
Cám ơn anh Quan, nhưng tui uống sữa hổng được à! :5^:
Anh là thành viên mới nên chưa có nút cám ơn, anh viết từ 5 bài trở lên nó sẽ tự xuất hiện.
Bữa đó không có đãi sữa đâu yên tâm đi, nhưng rượu thì uống no mới nghỉ.
 
Bác Quân ơi, coi chừng làm quen với người đã quen đó? người cũ từ chối tham gia, người mơi xap vô liên, nghi quá?!!!
 
Biểu tượng của Miền Tây Là Cần thơ..với cái cầu dây văng kiểu Úc lịch sử..off ở đây mới thật là xứng đáng và rất dễ tìm đến dù off ngay gầm cầu..off ngay trên con thuyền trên sông hay ngay tại bến Ninh kiều cũng rất hay và đẹp
Ma đầu TC bày ra cái kiểu gì mà lê thê quá…tìm cho ra địa điểm dù đã có bản đồ cũng,,, chết bà luôn mà chưa chắc đã có thể tới nơi
Phải dùng đến trạm “trung chuyển” hic.. do đó đến hôm nay danh sách 37 người nhưng chưa chắc đã đi đủ
Tất cả có lẽ là vì lí do trên…thay đổi địa điểm off…có nên không ?
 
Hi hi,
Có ai thích sữa Bà Tươi, à không sữa Bò Tươi, uống với tui 1 ly giao-hữu!
Nè uống sữa bò với lão TC thì Phụng uống nhiều với lão rồi..lần này không uống chung nữa đâu..lão TC uống 1 mình nhé
 
Last edited by a moderator:
Biểu tượng của Miền Tây Là Cần thơ..với cái cầu dây văng kiểu Úc lịch sử..off ở đây mới thật là xứng đáng và rất dễ tìm đến dù off ngay gầm cầu..off ngay trên con thuyền trên sông hay ngay tại bến Ninh kiều cũng rất hay và đẹp Ma đầu TC bày ra cái kiểu gì mà lê thê quá…tìm cho ra địa điểm dù đã có bản đồ cũng,,, chết bà luôn mà chưa chắc đã có thể tới nơi Phải dùng đến trạm “trung chuyển” hic.. do đó đến hôm nay danh sách 37 người nhưng chưa chắc đã đi đủ Tất cả có lẽ là vì lí do trên…thay đổi địa điểm off…có nên không ?
Ê! Điên tiền bối! Hỏng có giỡn à nha!Tui nói số bà con dự là nửa... trăm!Hì hì, Lão đừng cười. Nghiêm-túc đó nha!(À quên! Cộng thêm Lão nữa là 51. Xin lỗi. Xin lỗi!)
 
Biểu tượng của Miền Tây Là Cần thơ..với cái cầu dây văng kiểu Úc lịch sử..off ở đây mới thật là xứng đáng và rất dễ tìm đến dù off ngay gầm cầu..off ngay trên con thuyền trên sông hay ngay tại bến Ninh kiều cũng rất hay và đẹp
Ma đầu TC bày ra cái kiểu gì mà lê thê quá…tìm cho ra địa điểm dù đã có bản đồ cũng,,, chết bà luôn mà chưa chắc đã có thể tới nơi
Phải dùng đến trạm “trung chuyển” hic.. do đó đến hôm nay danh sách 37 người nhưng chưa chắc đã đi đủ
Tất cả có lẽ là vì lí do trên…thay đổi địa điểm off…có nên không ?
hic... hic... nông nghiệp thì off ở nông thôn mới vui chứ bác! ở cần thơ có tour ngắm cảnh chứ đâu có tour xem thôn nử ..... giặt đồ.chà!chà! hôm đó chắc thôn nử giặt đồ hơi lâu à nghe! (hổng dám "khòm" xuống, sao giặt?)
hì hì! đã nghĩ gần xa thì cũng có "ý gì" phải không bác? thôi thì cũng tới cần thơ rồi xuống hậu giang luôn đi bác! lúc nào ... bí đường thì a lô nghe bác!
kính bác!
 
Last edited by a moderator:
hic... hic... nông nghiệp thì off ở nông thôn mới vui chứ bác! ở cần thơ có tour ngắm cảnh chứ đâu có tour xem thôn nử ..... giặt đồ.chà!chà! hôm đó chắc thôn nử giặt đồ hơi lâu à nghe! (hổng dám "khòm" xuống, sao giặt?)
hì hì! đã nghĩ gần xa thì cũng có "ý gì" phải không bác? thôi thì cũng tới cần thơ rồi xuống hậu giang luôn đi bác! lúc nào ... bí đường thì a lô nghe bác!
kính bác!

Chà chi tiết trên…thú vị cực kì đấy..bỏ qua là uổng 1 lần về quê

Có 1 cái chùa nhỏ ở quận 9..trước cổng chùa là 1 bến sông..khách thập phương khá đông..có 1 lần do ham vui về trễ nên phải đợi chuyến đò cuối cùng..nhờ thế phát giác ra rằng…
Cứ khoảng 5 giờ chiều các cô thôn nữ chưa chồng đều ra bến sông trước cổng chùa để…tắm sông đặc biệt là chỉ toàn con gái..không có 1 nam thanh niên nào trong đó cả…1 hoạt cảnh thật vui….mắt cho các khách vãn chùa về trễ đang đứng chờ chuyến đò cuối cùng trong ngày

Hỏi thăm ..sư cụ bảo rằng : đây là 1 thói quen của các thôn nữ chưa chồng địa phương..chỉ xảy ra vào buổi chiều các ngày rằm và 30….

Từ đó Phụng tui rất chịu khó đi chùa và luôn về bằng chuyến đò cuối cùng sau khi đứng cả giờ chờ đò…và xem các thôn nữ tắm sông… đứng từ rất xa dùng ống kính tele chụp lén được vài trăm tấm hình..tuyệt đẹp..có vài tấm đoạt được giải ngệ thuật..

Các bác đi off nhớ mang theo máy chụp hình có bộ nhớ nhiều nhiều 1 chút
 
Last edited by a moderator:
Gửi Bác Phụngđiên!
Cầu cantho không phải là cầu kiểu úc bác ạ, e không rỏ về nó lắm nhưng chỉ biết 1 điều là:
Lúc thuyết minh phương án thiết kế thì đơn vị thiết kế giải thích là trụ cầu cantho có kiến trúc giống với hai cánh tay của con người chắp lại và hướng lên trời (lạy trời đó), cộng với màu sắc của dây văng, lang can... nữa thì có thể xem nó là biểu tượng của tôn giáo (Phật giáo đó).
Nhưng bây giờ e nhìn thấy nó giống biểu tượng của Nông dân mình hơn vì phải "lạy trời" mọi lúc, mọi nơi!? hihi.
 
Bác Quân ơi, coi chừng làm quen với người đã quen đó? người cũ từ chối tham gia, người mơi xap vô liên, nghi quá?!!!
Quân không nghi ngờ gì cả anh em ai muốn tham gia là wellcom, nhiệm vụ tiếp khách là ai cũng phải tiếp không phân biệt cũ mới sang hèn.
Chương trình ngày 10/3 thật hấp dẫn, nhưng Quân không thể đi sớm hơn được nên thiệt là tiếc quá.
Anh em nào thường đi đoạn đường từ Trung Lương về Cần Thơ cho mình hỏi CSGT thường bắn tốc độ ở đọan nào. Làm ơn cho mình biết để đề phòng vì mình sẽ đi xe máy qua Cần Thơ vào tối 10/3 . Thankyou vinamilk
 
Last edited by a moderator:


Back
Top