Trang Trại Đồi Hoa Dại

  • Thread starter ngoinhanhotrenthaonguyen
  • Ngày gửi
Xuyến chi xao xuyến người lữ khách
Tinh khôi day dứt mãi không rời !
 


Hoa dại vốn không khoe sắc khoe hương, hoa dại chỉ mang lắm nổi vấn vương, ôm giấc mộng bình thường, đợi người ở mãi chốn yêu thương....
Em lẫn chốn đâu nửa yêu thương
Bên đồi hoa nắng dệt mộng thường
Xuyến chi vương mãi lòng xao xuyến
Bóng đời vẫn mãi tiếng thân thương....
 
Đừng ai ném đá nha !
-------------------------------------
Có phải tên anh là màu hoa cỏ lạ
Lạ thật trong tôi hay lạ thật trong em
Lạ quá đi thôi lạ quá đi thôi
Lạ nữa trong tôi là màu cát bụi
Lạ thật trong em là cõi đi về .
------------------------------------------------
 
Bạn là nhà văn nông nghiệp?:da: tiếc là chưa có giải thưởng dành riêng.hi
Mọi điều bạn nghĩ và viết ra đều rất hay.
Cảm ơn nhiều nhé.
Giờ bạn nói mới nghĩ ra, hay mình phong chức cho @ngoinhanhotrenthaonguyen là nhà văn, nhà thơ Nông Nghiệp ta?
NNN chịu hông?
P/s: Anh @caymangcut lấp ló ngoài đó thế nào cũng phân bì cho coi! Cứ từ từ ạ :Haha:
 
Hjhj! Rình....vậy mà cũng bị thấy! Hổng có ...phân bì đâu Loan Nguyen ơi! NNN....sát thủ ...thơ đó giờ mà. Bây giờ hình như NNN...gác kiếm hay sao đó. Chứ ngày xưa ..... Bài thơ nào của NNN đọc xong cũng rụng...rún!
 
Nhà văn nông nghiệp??? Đọc xong thấy lỗ mũi mình hình như đang có dấu hiệu... "phình" to ra... keke... Ai phong chức gì NNN cũng nhận... nhận hết! Chuẩn bị nồi nia thúng mủng sẵn sàng hứng... cà chua... trứng thúi.......... cho heo ăn!
mimimo6.gif
 

“Nàng tuổi tỵ thích sống đời hoang dại
Yêu cuộc tình lơ lửng chín tầng mây
Trải đường đời vẫn giữ nét thơ ngây
Luôn ngoảnh lại tìm ngày xưa còn bé”
tuổi tỵ cơ à. hồi nhỏ ông bác lấy cuốn tử vi gia truyền ra đọc. tới đoạn:
"...số nàng chết hụt mấy lần
quý nhân độ mạng có phần khỏi thay..."
đến mạng nam cũng thế :Haha::Haha::Haha:.. từ đó hết dám coi tử vi. mà kể ra đến giờ cũng hụt vài lần thật :Dapdau::Dapdau::Dapdau:.
P/s: kỷ tỵ
 
Ngày xưa học bên Nga thấy ở đó có hoa cúc đồng (romashka), cũng giống xuyến chi vậy nhưng to hơn. Các cô gái Nga tay ngắt từng cánh hoa, mắt lim dim, miệng lẩm bẩm "yêu, không yêu, yêu, không yêu..." . Không biết các cô gái Việt có làm động tác tương tự, và làm như vậy với hoa nào thì "thiêng" nhất nhỉ?
 
Last edited by a moderator:
Ngày xưa học bên Nga thấy ở đó có hoa cúc đồng (romashka), cũng giống xuyến chi vậy nhưng to hơn. Các cô gái Nga tay ngắt từng cánh hoa, mắt lim dim, miệng lẩm bẩm "yêu, không yêu, yêu, không yêu..." . Không biết các cô gái Việt có làm động tác tương tự, và làm như vậy với hoa nào thì "thiêng" nhất nhỉ?
Hoa này là thiêng nhất bạn ơi !
HoaHDuong.jpg
 
Thật sự rất vui vì đọc bài thơ, câu tâm tình của các bạn. Rất mong được kết bạn với mọi người qua Facebook!
 
Em bán ngọn đồi ai mua không
Bán hoa bán cỏ bán hương nồng
Bán cho vơi hết lòng mong ngóng
Đổi lấy chữ tình chắn gió đông

Quân tử phương nào ghé đến đây
Xem chừng vừa ý hãy mua ngay
Chần chừ em tiếc rồi không bán
Để ai đi về dạ ngẩn ngây…
leaf5.gif
Anh nghèo nên chẳng dám hỏi mua
Chỉ ngắm từ xa mà xuýt xoa
Chống cuốc đứng nhìn lòng hỏi dạ
Xao xuyến chi mà lạ rứa em?
...
Anh nghèo cũng chẳng dám hỏi em
Hỏi em một chút đôi đồi hoa
Giá bán bao nhiêu mà rẻ lạ?
Rẻ lạ mà anh chẳng tiền mua
...
Anh nghèo nhưng vẫn điểm chung em
Thích ngắm đồi hoa thích đứng xem
Một chút nắng vàng chiều trên cỏ
Một chút gió đưa, một chút mưa
...
Hay là, anh bảo mẹ anh thưa
Cùng với mẹ em xem có chưa
Có chưa lối cỏ người đi lại
Đặng anh sắp lễ xuyến chi hoa.



- vừa bị vợ chửi tâm trạng quá!
 
Bao năm về lại nơi đây... ước mơ về một trang trại đầy hoa dại ngày nào vẫn cứ hoài xa xăm...
leaf9.gif
leaf9.gif
leaf9.gif
 


Back
Top