Nếu em không nhầm thì giống ổi bác nói đến đây:
(Mấy quả này còn xanh xanh nhé, thanh lý ổi đi bán mà hj)
Đây là mây cây ổi nhà em trồng mua từ Đại học nông nghiệp Hà Nội, mang tên Ổi Bốn Mùa. Chả thấy ra dc bốn mùa mà cũng chỉ ra được mùa/năm như bao ổi khác. Cái này bác trồng 1 năm là có quả bói, năm 2 3 là có quả bói năm 4 thì bắt đầu thu hoạch nhiều. Năng suất khá cao.
Nhưng cái hay như bác nói là nó ra trái vụ, lúc ra thì duy nhất chỉ có nhà mình có ổi nên bán dễ cực. Ổi hạt mềm ăn dòn ngon, Quê em ở nghệ an bác không biết nếu trồng ở lào cai của bác thế nào nhưng vẫn nên thử! giá bán nhà em là 20.000/kg vẫn gọi là giá cao rồi hehe.
Nhưng chỉ tiếc vụ vừa rồi trời mưa ổi bị ong chọc ngâu 100% (chán) => sức đề kháng ổi này yếu. Và kinh nghiêm luôn nếu có ong chọc bác nên bẻ hết ổi vụ đó đi để dành sức cho cây ra vụ sau chứ để như vậy là ổi mất sức + quả rụng đầy vườn
