xin giúp cho cây sung ra trái

  • Thread starter THUATBONSAI
  • Ngày gửi
e có sưu tầm được 1 gốc " quái thú sung" , dược 1năm tỉa cành tạo dáng rùi thấy cũng tạm ổn . chỉ là k biết làm sao cho con quai thú đẻ trái . mong các bác cao tay giúp đỡ cho ,e biết ơn vô cùng.
 


Tôi không rõ có phải lá Sung ngoài bắc rụng hết hay vì bọ ăn hết,
nhưng mùa Xuân thì cành trơ trọi, và mọc lại lá.
*
Tôi không nhớ rõ bọ ăn lá Sung vào mùa nào - Thu hay Đông - nhưng
lúc ấy buổi sáng lạnh lắm, những con bọ này không bay được, cứ ôm
cứng lá trên cây. Tôi leo lên tha hồ nhặt bỏ vào giỏ, vào túi. Lỡ
tay, thì nó rơi bộp xuống thảm cỏ bên dưới. Sau đó nếu nhớ chỗ thì
vẫn tìm thấy nó ở đấy.
*
Bọ đó, trẻ con chúng tôi gọi là Bọ Đa, nhưng trong sách học, thì
gọi là Bọ Dừa. Nó khá lớn, tròn trĩnh, bay khoẻ, chơi được lâu vẫn
còn sức bay, nhưng ỉa cứt ướt nhẹp màu nâu sẫm rất hôi, nên mất hứng.
*
Vậy có lẽ các bác cũng nên vặt trụi lá trước Tết đi.
*
Còn chuyện "Xiết cây" thì tôi nghe bà con miền núi Việt Bắc
nói có làm vậy với cây trái Trám. Lấy dây thép quấn một vòng
quanh gốc cây, rồi buộc lại hơi lỏng thôi. Sau đó lấy một
cành cây chắc đưa vào trong vòng, rồi quay cành cây đó vài
vòng, gọi là "nín" lại, vừa cho dây thép lún vào vỏ cây Trám.
Sau đó thì cây Trám chết. Các lá úa vàng, còn trái thì chín,
rồi rụng xuống một lượt. Có thể mở dây nín ra lấy lại dây thép
nhưng cây thì chết hẳn, mối mọt sẽ giải quyết nó rất nhanh .
Nếu không làm thế, thì trái Trám chín không đều, mỗi ngày rớt
xuống vài chục trái, không đủ cho mình đi nhặt trước khi chim
chóc, sóc chuột ăn hết. Trám thì cao lắm, vài chục thước là
thường. Cây nhỏ cũng vài mét cao, không có sức mà trèo lên
hái được vài chục trái trong tầm tay với. Rừng Việt bắc đều
ở trên núi cả, nên cây cao một chục mét, thì cành nó gie ra
cách đất cũng ra 2 chục mét, sâu thăm thẳm, chẳng ai dám leo.
*
 




Back
Top