Nhân dịp đầu năm mới em xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và bình an đến toàn thể các Bác, cô chú, anh chị em trong diễn đàn. Chúc diễn đàn ngày càng phát triển, là sân chơi giao lưu, học hỏi kinh nghiệm bổ ích từ các thành viên.
Em tên là Hưng, 29 tuổi, hiện đang sinh sống tại Đắk Lắk.
Em mới bước vào tìm hiểu cách trồng Mai vàng, sở dĩ cách đây 1 năm em có được 1 người bạn cho 1 cây Mai trồng ngoài vườn đã được 10 năm. Em hì hục đào vào chậu mang về nhà, vì chưa có kinh nghiệm nên cho vào chậu toàn là đất đỏ ( đất ở Buôn Ma Thuột là đất đỏ Bazan) sau khi cho vào chậu toàn bộ lá bị héo và rụng hết,( lúc đào em để nguyên bộ tàn chở về nhà,) thấy vậy em cắt toàn bộ cành nhánh đi, cắt cũng gần sát gốc.
Sau 1 năm từ chỗ cắt cây ra chồi nhưng rất yếu, lá mỏng, thưa thớt. Sau tết năm 2015 vừa rồi cây ra được 1 ít là non nhưng rất yếu. Sau khi tìm hiểu trên diễn đàn, em đã mạnh dạn thay toàn bộ đất trong chậu. Hỗn hợp đất mới gồm:
Xơ dừa xay nhuyễn ngâm nước vôi, trấu hun, đất thịt mịn (đất đỏ đã được sàn lọc), và phân hữu cơ vi sinh đầu trâu Lâm Đồng. tất cả trộn đều. Sau đó em nhấc toàn bộ cây ra khỏi chậu, thay đất mới hoàn toàn 100%. Em thấy đất cũ trong chậu kết từng mảng, cứng. Sau khi thay đất mới, mịn và tơi xốp, sau 2 ngày các lá non đã bắt đầu héo, em lo quá, sợ cây mai sẽ chết mất. Rất mong các anh chị góp ý, tư vấn giúp em để cứu cây mai không bị chết. Em xin chân thành cảm ơn ạ!
Đây là hình ảnh cây Mai của em.
P/S em chưa tìm thấy chỗ nào để chèn ảnh lên được, mong mọi người thông cảm. huhu
Em tên là Hưng, 29 tuổi, hiện đang sinh sống tại Đắk Lắk.
Em mới bước vào tìm hiểu cách trồng Mai vàng, sở dĩ cách đây 1 năm em có được 1 người bạn cho 1 cây Mai trồng ngoài vườn đã được 10 năm. Em hì hục đào vào chậu mang về nhà, vì chưa có kinh nghiệm nên cho vào chậu toàn là đất đỏ ( đất ở Buôn Ma Thuột là đất đỏ Bazan) sau khi cho vào chậu toàn bộ lá bị héo và rụng hết,( lúc đào em để nguyên bộ tàn chở về nhà,) thấy vậy em cắt toàn bộ cành nhánh đi, cắt cũng gần sát gốc.
Sau 1 năm từ chỗ cắt cây ra chồi nhưng rất yếu, lá mỏng, thưa thớt. Sau tết năm 2015 vừa rồi cây ra được 1 ít là non nhưng rất yếu. Sau khi tìm hiểu trên diễn đàn, em đã mạnh dạn thay toàn bộ đất trong chậu. Hỗn hợp đất mới gồm:
Xơ dừa xay nhuyễn ngâm nước vôi, trấu hun, đất thịt mịn (đất đỏ đã được sàn lọc), và phân hữu cơ vi sinh đầu trâu Lâm Đồng. tất cả trộn đều. Sau đó em nhấc toàn bộ cây ra khỏi chậu, thay đất mới hoàn toàn 100%. Em thấy đất cũ trong chậu kết từng mảng, cứng. Sau khi thay đất mới, mịn và tơi xốp, sau 2 ngày các lá non đã bắt đầu héo, em lo quá, sợ cây mai sẽ chết mất. Rất mong các anh chị góp ý, tư vấn giúp em để cứu cây mai không bị chết. Em xin chân thành cảm ơn ạ!
Đây là hình ảnh cây Mai của em.
P/S em chưa tìm thấy chỗ nào để chèn ảnh lên được, mong mọi người thông cảm. huhu