Xin ý kiến của BQT và các thành viên về việc họp mặt đầu xuân tại Đăklăk.

  • Thread starter tigonyeuthuong
  • Ngày gửi
Chào BQT và các thành viên!
Đăklăk có khá nhiều thành viên, và là một đơn vị trung tâm của các tỉnh Tây Nguyên. Song, do nhiều lí do bất cập nên hoạt động offline còn chưa tổ chức được. Nhân dịp năm mới và đón xuân 2013, Tigon xin ý kiến BQT và các thành viên về việc tổ chức off như sau:

- Thời gian: 8h - 30 sáng thứ 6 ngày Mùng 6 Tết , nhằm ngày 15 / 02 /2013.

- Địa điểm: Ngoinhanhotrenthaonguyen sẽ tìm hiểu và cập nhật địa điểm thuận lợi nhất. (Riêng Tigon nghĩ, nên tổ chức ở Phố là hay nhất, chọn làng cà phê Trung Nguyên chẳng hạn. Hì.hì.... Mình ở Tây Nguyên, nên phải có nét đặc sắc riêng chứ nhỉ?!).
Nếu có thời gian , sẽ tham quan một địa điểm du lịch nổi tiếng của Đăklăk.

- Nội dung: Giao lưu, gặp mặt đầu năm - Không có nội dung về"chuyên môn" nhé! Do đó, các thành viên ở xa, nên cân nhắc trước khi quyết định có tham gia hay không.

- Đối tượng tham gia: Tất cả các thành viên Agri từ già tới trẻ, từ gần tới xa, Nam Bắc một nhà. hi..hi.....!

* Nguyện vọng: Tuy địa điểm khá xa xôi và trở ngại về địa hình, mong được sự quan tâm và có mặt của Amin và BQT làm tiền đề cho hoạt động offline ở Tây Nguyên lớn mạnh hơn nữa!

Agriviet.Com-l%25C3%25A0ng_CF_TN.jpg



Agriviet.Com-bd.jpg
 


Tình hình là từ lúc tham gia hội tới giờ mới có dịp gần đk gặp mặt ACE trong hội rồi...hi vọng sẽ có sự tham gia đầy đủ BQT và các thành viên từ nam ra bắc để ACE có dịp hội ngộ giao lưu...kính chúc buổi off sẽ diễn ra thành công tốt đẹp..
 
Chúc mừng AE khu vực Tây Nguyên.!

Chúc mừng Tigon đã mạnh dạn tổ chức một họp mặt như thế này.

Do khoảng cách về địa lý nên tham khảo ý kiến tổ chức để mọi người có thể dễ dàng tham gia, do đây là hoạt động giao lưu nên cần cụ thể chút ít chương trình. .

Ví dụ: 10h - uống cafe tại quán A, 12h - ăn uống tại quán B, 14h - giao lưu văn nghệ karoke quán C. 16h00 chia tay.

Hay giả ngoại thì có mặt lúc mấy giờ tại khu vực nào?. Đem theo gì? Giao lưu đến mấy giờ về.

Lịch này thì không cần thiết phải hoàn chỉnh "đến từng cm", tuy nhiên về định hướng để mọi người sắp xếp tham gia....

Đây là khoảng thời gian cuối năm, không riêng về off lần này. Những thành viên có nhiều việc hơn nên vào Agriviet có hạn chế. Do đó, người biết thì xa quá, người gần thì không biết.

Nên ngoài việc đưa thông báo này lên (nhờ Admin!) chú ý phía trên thì mình nên gởi tin nhắn vào những thành viên daklak khác tại hộp thư hay trang cá nhân để tăng khả năng tìm gặp thông tin này.

Riêng BQT sẽ liên hệ để có thể sắp xếp tham gia.! :6^:

P/s: Nếu lên Daklak chắc mong muốn ăn thịt rừng là khoái liền...ha ha...
 
Cảm ơn góp ý của Hoangtu nhé!
Ngay sau khi có thông tin từ Ngoinhanho, Tigon sẽ cập nhật về nội dung, địa điểm cụ thể nhất.
Với sự nhiệt tình của Ngoinhanho và Khanhhungdaklak, Tigon xin cam kết thông tin sẽ đến được tất cả các thành viên ở Đăk Lăk.
Khi nội dung đã "chuẩn", sẽ nhờ Amin một tay, để thông tin off đến được với tất cả mọi người.
P/s: Hoangtu là thành viên thứ 2 muốn thưởng thức đặc sản Tây Nguyên rồi. Rượu Cần và thịt rừng mà đi với nhau, chắc "off xuyên màn đêm" luôn quá! hi...hi...hi.....
Không biết có ai chơi được đàn ghita không? Giao lưu văn nghệ "tự biên tự diễn" chắc thú vị hơn màn Karaoke hén!
 
Trước hết xin hoan hô tinh thần của hai bạn nữ, Tigon và ngoinhanho.

Vấn đề tổ chức offline không có gì là phải xin phép BQT cả, anh em nếu có điều kiện thì tổ chức gặp mặt cho vui.

Số lượng thành viên có thể ít nhiều là do khu vực tổ chức có nhiều thành viên hay không? Hy vọng rằng với sự tổ chức của hai nữ thành viên trẻ, sẽ có nhiều thành viên tham gia.

Tôi chưa từng đến Đăk lăk, nhưng cũng biết nơi đây có rất nhiều điểm du lịch đẹp, nên tìm một khu du lịch nào đó gần gũi với thiên nhiên để tổ chức sẽ hấp dẫn mọi người hơn.

Về chương trình cứ để tự nhiên, k nên gò bó.

Thay mặt BQT tôi kêu gọi anh em sắp xếp thời gian về cao nguyên một chuyến để tham dự cùng tigon và ngoinhanho, nhất là những anh em ở những khu vực lân cận như Nha Trang, Đà Lạt, Bình Định...

Chúc các bạn thành công.
 
Thưa,
Trước hết, tui tiếc là không được có dịp may tham-dự, nhưng cũng xin "đặt chỗ" trước:
- Ngày quý bạn Off, ngay lúc nào lên mạng, tui sẽ đến Chủ-đề nầy ngay, để xin quý bạn cho tui "thần-giao cách-cảm" tham-dự.
Thân.
 
Trước hết xin hoan hô tinh thần của hai bạn nữ, Tigon và ngoinhanho.

Vấn đề tổ chức offline không có gì là phải xin phép BQT cả, anh em nếu có điều kiện thì tổ chức gặp mặt cho vui.

Số lượng thành viên có thể ít nhiều là do khu vực tổ chức có nhiều thành viên hay không? Hy vọng rằng với sự tổ chức của hai nữ thành viên trẻ, sẽ có nhiều thành viên tham gia.

Tôi chưa từng đến Đăk lăk, nhưng cũng biết nơi đây có rất nhiều điểm du lịch đẹp, nên tìm một khu du lịch nào đó gần gũi với thiên nhiên để tổ chức sẽ hấp dẫn mọi người hơn.

Về chương trình cứ để tự nhiên, k nên gò bó.

Thay mặt BQT tôi kêu gọi anh em sắp xếp thời gian về cao nguyên một chuyến để tham dự cùng tigon và ngoinhanho, nhất là những anh em ở những khu vực lân cận như Nha Trang, Đà Lạt, Bình Định...

Chúc các bạn thành công.

Tigon cảm ơn sự quan tâm của Mod nhiều lắm! Tigon và Ngoinhanhotrenthaonguyen sẽ cố gắng chuẩn bị thật tốt để offline được diễn với hiệu quả cao nhất. Như nguyện vọng ban đầu, rất mong Amin và BQT thu xếp thời gian tham gia cùng các thành viên Tây Nguyên. Đồng thời cũng là niềm vui - Sự khích lệ cho những người tổ chức mới mẻ - non trẻ như Tigon và Ngoinhanho đây. Xin cảm ơn Mod một lần nữa!:6^::6^::6^:

--------

Thưa,
Trước hết, tui tiếc là không được có dịp may tham-dự, nhưng cũng xin "đặt chỗ" trước:
- Ngày quý bạn Off, ngay lúc nào lên mạng, tui sẽ đến Chủ-đề nầy ngay, để xin quý bạn cho tui "thần-giao cách-cảm" tham-dự.
Thân.

Bác Thủy Canh kính mến!
Ở một nơi xa xôi, song Bác vẫn dành cho Agri nhiều thời gian và tình cảm - Đó là niềm động viên to lớn đối với bà con nơi quê hương. Tigon biết đến DĐ trễ, nên những lần off trước không có dịp được tham gia và gặp mặt bác. Lần này off, với cương vị là một trong những người trong "Ban tổ chức", mong Bác về được Việt Nam và tham gia cùng mọi người - Được vậy thì không còn gì vui hơn. (Biết là bác phải thu xếp nhiều lắm!). Kính chúc bác thật nhiều sức khỏe và mong luôn luôn thấy nick của bác sáng mỗi ngày trên Agri!
 

Last edited by a moderator:
hì hì
khu du lịch ở Tây Nguyên chỉ có Bản Đôn thôi..!
nhưng mà mùng 6 tết thì sợ k còn Voi cho các anh chị cưởi :))
nó có khu du lịch sinh thái...chúng ta có thể cắm trại ở đó được nè..hihi
nhưng như thế thì buổi họp mặt đơn điệu quá
em nghỉ tốt nhất là như bác HoangTu
1 là cafe
2 là ăn trưa
3 là đi nhậu + karaoke
.....
và 1 vấn đề quân trọng
không chỉ riêng em mà tất cả mọi người ai cũng nghỉ đến
đó là kinh phí...^^!
chúng ta góp gạo thổi cơm chung hay là BQT chu cấp đây ạh hè hè

Thay mặt tất cả ace hội nuôi gà ở ĐL
em kính mời tất cả mọi thành viên trong 4rum chúng ta cùng về dự buổi off này..!
và tất nhiên em tham gia rồi..cho em 1 phiếu nhé chị Tigon ^^!

--------

PS: Xí.....!
còn 1 vấn đề nữa là các anh chị nào tham gia thì đăng kí tại topic này để chúng em còn chuận bị quà nhé...!quà của dân ĐL hihi..1
 
Last edited by a moderator:
mình rất tán thành ý kiến như anh htct và bạn phonggiang,về địa điểm và tổ chức chương trình...về vấn đề kinh phí theo ý chủ quan của em là "hợp tác xã"còn nếu như đk sự giúp đỡ của "mạnh thường quân" nào thỳ quá tốt..hehe..
 
Last edited by a moderator:
Về cơ bản thì những buổi OFF của các thành viên là do sự tự tổ chức nên đôi khi nhiều quá không hỗ trợ kịp.!!

Hội gà cũng làm nhiều ở Miền Tây. Admin lúc đó có gợi ý hỗ trợ cho Hội hoạt động. Tuy nhiên, nhận tiền thì phải làm cho tốt và thường xuyên nên Hội từ chối và chỉ hoạch động trong thời gian rãnh rỗi mà mọi người ai cũng thu xếp được công việc.

Vì thế, thành viên tham gia thì đóng góp tuỳ vào kế hoạch như thế nào. Cần phải có thư ký riêng nha...

Đóng góp thì chơi "bền hơn"...^_^
 
Last edited:
túm lại 1 câu
anh có lên tham gia k
trả lời nhanh..................................................................
 
Ngoinhanho xin chào cả nhà!

Thật ngại quá khi mấy ngày nay ace đang hào hứng bàn bạc chuẩn bị cho một “sự kiện trọng đại” sắp diễn ra ở DakLak mà đến hôm nay ngoinhanho mới dám có lời. Dạo này ngoinhanho phải làm việc “đầu tắt mặt tối” cả ngày nên ít có thời gian vào diễn đàn.

Không biết nói gì! Đầu tiên ngoinhanho xin chân thành cảm ơn chị tigon đã mạnh dạn đề xuất ý kiến và đứng ra tổ chức cho mọi người một buổi gặp mặt giao lưu. Nếu không có sự can đảm và lòng nhiệt thành của chị thì không biết đến bao giờ anh em DakLak nói riêng và anh em khu vực Tây Nguyên nói chung mới có cơ hội “ngồi lại bên nhau”. Cảm ơn BQT, cảm ơn chú nguyenhungdung và anh hoàng tử ếch đã có sự ưu ái quan tâm đến các thành viên vùng cao nguyên nắng gió.

Sau là ngoinhanho mong chị tigon và mọi người thông cảm (mặc dù ngoinhanho biết là khó thông cảm ghê!). Không dấu gì cả nhà, thời gian này ngoinhanho đã “chuyển nghề” sang làm thợ may, sắp đến tết rồi nên khách may đồ nhiều, ngoinhanho phải may cả ngày đêm nhưng vẫn không kịp giao đồ cho khách (phải tranh thủ làm việc để kiếm gỗ dựng nhà nhỏ và thực hiện ước mơ trang trại thỏ của mình mới được!). Từ giờ đến tết chắc là ngoinhanho không có thời gian rảnh. Vậy nên vấn đề tổ chức offline lần này ngoinhanho khó mà đảm nhiệm tốt được. Rất mong mọi người thông cảm!

Ngoinhanho mong chị tigon hãy đứng ra làm chủ, triển khai kế hoạch và phân công cho mọi người thực hiện. Mọi việc cứ diễn ra theo đúng ý chị là tốt rồi! Nếu có gì cần hỗ trợ thì ngoinhanho sẽ cố gắng hết sức trong khả năng có thể.

Hi vọng rằng với sự quan tâm ủng hộ của các thành viên agri và sự nhiệt tình của các thành viên DakLak buổi gặp mặt giao lưu đầu năm của chúng ta sẽ diễn ra thành công tốt đẹp!

Thưa,
Trước hết, tui tiếc là không được có dịp may tham-dự, nhưng cũng xin "đặt chỗ" trước:
- Ngày quý bạn Off, ngay lúc nào lên mạng, tui sẽ đến Chủ-đề nầy ngay, để xin quý bạn cho tui "thần-giao cách-cảm" tham-dự.
Thân.
Lần này con cho bác "nợ" đó!
Nhưng bác hứa với con là đến khi nào đám cưới con bác sẽ về tham dự... (!) Con vẫn còn nhớ và chưa quên đâu...:064:
 
Úi chà chà,
Hổng lẻ con nhỏ nầy bận may đồ cưới đến tối tăm mặt mũi hay sao cà? Con cháu mà tụi nó "hăm he" là sẽ làm đám cưới là người lớn mừng... xanh mặt luôn!
Con, chỗ bác làm chỉ có bác và bạn bác hùn nhau. Bác lại là người cấp Giấy An-toàn cho khách hàng, nên việc đi đứng của bác bị "cột dây xích"! Mong rằng "lúc đó" bác giãy-giụa... đứt khóa!

Alô, có bạn nào ở Darlak, chạy qua treo đèn, kết hoa...
 
Last edited:
Ngoinhanho xin chào cả nhà!

Thật ngại quá khi mấy ngày nay ace đang hào hứng bàn bạc chuẩn bị cho một “sự kiện trọng đại” sắp diễn ra ở DakLak mà đến hôm nay ngoinhanho mới dám có lời. Dạo này ngoinhanho phải làm việc “đầu tắt mặt tối” cả ngày nên ít có thời gian vào diễn đàn.

Không biết nói gì! Đầu tiên ngoinhanho xin chân thành cảm ơn chị tigon đã mạnh dạn đề xuất ý kiến và đứng ra tổ chức cho mọi người một buổi gặp mặt giao lưu. Nếu không có sự can đảm và lòng nhiệt thành của chị thì không biết đến bao giờ anh em DakLak nói riêng và anh em khu vực Tây Nguyên nói chung mới có cơ hội “ngồi lại bên nhau”. Cảm ơn BQT, cảm ơn chú nguyenhungdung và anh hoàng tử ếch đã có sự ưu ái quan tâm đến các thành viên vùng cao nguyên nắng gió.

Sau là ngoinhanho mong chị tigon và mọi người thông cảm (mặc dù ngoinhanho biết là khó thông cảm ghê!). Không dấu gì cả nhà, thời gian này ngoinhanho đã “chuyển nghề” sang làm thợ may, sắp đến tết rồi nên khách may đồ nhiều, ngoinhanho phải may cả ngày đêm nhưng vẫn không kịp giao đồ cho khách (phải tranh thủ làm việc để kiếm gỗ dựng nhà nhỏ và thực hiện ước mơ trang trại thỏ của mình mới được!). Từ giờ đến tết chắc là ngoinhanho không có thời gian rảnh. Vậy nên vấn đề tổ chức offline lần này ngoinhanho khó mà đảm nhiệm tốt được. Rất mong mọi người thông cảm!

Ngoinhanho mong chị tigon hãy đứng ra làm chủ, triển khai kế hoạch và phân công cho mọi người thực hiện. Mọi việc cứ diễn ra theo đúng ý chị là tốt rồi! Nếu có gì cần hỗ trợ thì ngoinhanho sẽ cố gắng hết sức trong khả năng có thể.

Hi vọng rằng với sự quan tâm ủng hộ của các thành viên agri và sự nhiệt tình của các thành viên DakLak buổi gặp mặt giao lưu đầu năm của chúng ta sẽ diễn ra thành công tốt đẹp!


Lần này con cho bác "nợ" đó!
Nhưng bác hứa với con là đến khi nào đám cưới con bác sẽ về tham dự... (!) Con vẫn còn nhớ và chưa quên đâu...:064:

Hì, hỏng sao! Nhỏ yên tâm, việc chuẩn bị cho off cũng không có gì vất vả. Chị và mọi người lo được. Nhỏ cứ lo công việc của mình cho tốt đi. Nhưng ngày off Nhỏ nhớ không được vắng mặt nhé!
Mà nè, làm việc vừa thôi em! Giữ sức khoẻ, "hotgirl" mà ra mắt cả nhà phải rạng rỡ đó nha!^_^

--------

hì hì
khu du lịch ở Tây Nguyên chỉ có Bản Đôn thôi..!
nhưng mà mùng 6 tết thì sợ k còn Voi cho các anh chị cưởi :))
nó có khu du lịch sinh thái...chúng ta có thể cắm trại ở đó được nè..hihi
nhưng như thế thì buổi họp mặt đơn điệu quá
em nghỉ tốt nhất là như bác HoangTu
1 là cafe
2 là ăn trưa
3 là đi nhậu + karaoke
.....
và 1 vấn đề quân trọng
không chỉ riêng em mà tất cả mọi người ai cũng nghỉ đến
đó là kinh phí...^^!
chúng ta góp gạo thổi cơm chung hay là BQT chu cấp đây ạh hè hè

Thay mặt tất cả ace hội nuôi gà ở ĐL
em kính mời tất cả mọi thành viên trong 4rum chúng ta cùng về dự buổi off này..!
và tất nhiên em tham gia rồi..cho em 1 phiếu nhé chị Tigon ^^!

--------

PS: Xí.....!
còn 1 vấn đề nữa là các anh chị nào tham gia thì đăng kí tại topic này để chúng em còn chuận bị quà nhé...!quà của dân ĐL hihi..1

Tigon nghĩ chúng ta tổ chức off như đó giờ vẫn làm: Hợp tác xã là tốt nhất, vì ai cũng biết Agriviet là một trang " nghèo" về tài chính. Và hơn hết off chỉ mang tính chất giao lưu không mang được "cái lợi" gì về cho DĐ ngoài tinh thần. Vậy nên, kinh phí là tự túc. Hì, đang nhờ "vệ tinh" kiếm chỗ "ăn chơi", sẽ cấp nhật sớm nhất!
 
Last edited by a moderator:
túm lại 1 câu
anh có lên tham gia k
trả lời nhanh..................................................................

Hix...đang tính toán dữ lắm đó Phong Giang...B)

Thấy mọi người tinh thần tốt quá.! Đây là điểm quan trọng để buổi OFF diễn ra tốt đẹp và trọn vẹn.

Nói chung, hôm đó có làm gì cũng phải có máy tính để "tui" online chát thấy hình mới chịu...:8^:
 
Hix...đang tính toán dữ lắm đó Phong Giang...B)

Thấy mọi người tinh thần tốt quá.! Đây là điểm quan trọng để buổi OFF diễn ra tốt đẹp và trọn vẹn.

Nói chung, hôm đó có làm gì cũng phải có máy tính để "tui" online chát thấy hình mới chịu...:8^:

Hoan-hô bà con tham-dự. Nhưng tui vổ tay giòn nhứt cho tay "phóng-viên truyền hình máy tính" từ Cần-thơ bò lên nầy.
Ráng hết mình nghe em!
Thân.
 
Hix...đang tính toán dữ lắm đó Phong Giang...B)

Thấy mọi người tinh thần tốt quá.! Đây là điểm quan trọng để buổi OFF diễn ra tốt đẹp và trọn vẹn.

Nói chung, hôm đó có làm gì cũng phải có máy tính để "tui" online chát thấy hình mới chịu...:8^:

Không biết từ Cần Thơ đã có chuyến bay trực tiếp lên ĐL chưa nữa. Nhưng SG đi Buôn Ma Thuột có đó anh. Jetstar vé khứ hồi cũng "êm" lắm. Mod Nguyenhungdung cũng đang......lên kế hoạch, lái xe lên ĐL nhưng sợ xa quá...buồn ngủ! có Hoangtu đi chung chắc vui hơn hén!
Còn Tigon về nhà đi xe đưa rước, ghế ngồi hoặc giường nằm - ngủ một giấc người ta trả mình ngay địa điểm muốn tới.
Lên Tây Nguyên một chuyến đi anh. Đừng phụ lòng mong mỏi của bà con nha!
 
Last edited by a moderator:
Trước hết cho Lâm chúc mừng ACE Tây Nguyên đã mạnh dạn Vạch ra ý định tổ chức Offline. Lâm chúc ACE Sẽ có được 1 buổi Off theo ý nguyện. Và thành công, vui vẻ!
 
ai cũng chúc mà hok có ai tham dự thì thành công làm sao đc đây hic hic
hum nay vừa nhận đc ĐT của chị...em chạy lên phố(BMT) lấy thuốc gà tiện thể sem sét "địa hình" nhưng àm chưa đc chị Tigon ơi
nhưng chị yên tâm, chậm nhất là 2 ngày nữa em sẽ có cho chị 1 địa chỉ "OK" nhá nhá chị...
em sẽ chụp hình và post lên đây luôn nhà em cách bmt 50 km tròn nên chị cho em 2 ngày nhá..!
và còn 1 điều nữa...!
em online cả ngày....lúc nào cũng bấm f5 để sem có ai trả lời điều gì mà mình mong đợi hok...vạy mà chưa có j khả quan...!
1 lần cuối hảy coi như là cuộc vui xuân đầu năm,các bạn o ĐL thì có lẽ k ai vắng mặt rồi...còn nhưng ace ở xa, chúng ta hãy sem như 1 chuyến du lịch đl và về đây chung vui cùng gđ AGR tại Tây Nguyên nhé...đây là lời mời không chỉ của riêng em...mà là tất cả thành viên tại Đl đó...!
Kính.............!
 


Back
Top