Mình cũng tính trồng xà cừ nhưng qua tham khảo thì thấy giá trị không cao mà thời gian khai thác cũng dài như những loại cây khác. Cây xà cừ có giác gỗ (lớp vỏ) dày lắm nên tuy cây lớn nhưng lõi gỗ sử dụng được không có bao nhiêu.Phải trồng lâu năm thì giác mới mỏng lại.
Cây gỗ quý nào cũng thế. Càng già thì giác mới mỏng đi,
và lõi gỗ mới đẹp. Xà Cứ là một loại cây nhà nước bỏ vốn
ra trồng khắp miền Bắc những năm 1960 mấy, và kết quả đến
năm 1970 mấy đường phố Hà Nội đã khai thác khá nhiều.
*
Tuy thế Xà Cù có phải là cây gỗ tốt nhát không, thì còn
phải so sánh nhiều vấn đề khác như đất đai, khí hậu nơi
đó nữa. Những năm 1960 mấy, nhá nước trông nhiều cây lắm,
như Thông, Bạch Đàn, và có kết quả tốt. Ở miền Trung, có
hàng chục hecta Thông đã lớn bỗng bị chết - vì khí hậu.
Các Lâm Trường trồng rừng trên khắp miên Băc không hiểu làm
ăn ra sao. Có lẽ chính phủ bây giờ không theo giữ các kế
hoạch trồng rừng của chính phủ thời bao cấp nứa rồi. Thật
đáng buồn cho những cây gỗ quý trồng từ thuở ấy.
*