Trước tiên thành viên mới xin chào tất cả các anh chị em trên diễn đàn và xin được gửi đến toàn thể anh chị em lời cầu chúc sức khoẽ ,thành công tốt đẹp trên lãnh vực chăn nuôi của mình.
Xin được phép tự giới thiệu: mình nay đã 47t rồi và đang sống tại Đồng nai.
Trước đây mình cũng đã từng là một nông dân,chăn nuôi có,trồng trọt có nhưng chỉ ít thôi. Vì đất đai không đủ nhiều nên cuộc sống gặp khó khăn và mình chuyển qua kinh doanh.Thị trường ngày càng khó khăn và mệt mỏi, chi phí quá cao nên mình bõ bớt. Nhận thấy nghề chăn nuôi là nghề gần như trong sáng nhất:không cạnh tranh và đụng chạm gì tới ai,không phải đút lót nuôi người này người nọ...nên mình muốn chăn nuôi đễ tăng thêm kinh tế cho gia đình nhưng bước đầu cũng đang gặp nhiều vân đề rắc rối nên vào đây làm đàn em và rất mong được sự tư vấn ,góp ý nhiệt tình của các anh chị trên diễn đàn.
Khởi đầu vào mùa khô năm ngoái mình có nuôi mây con gà Đông tảo(thả trong chuồng bồ câu),nó đẻ được 17 trứng mới ấp.Như vậy tính từ cái đầu tiên đến khi ấp phải mất 20 ngày.Kết quả là trứng nỗ bùm trong ổ mà chẳng có được chú gà con nào.Tiếc quá và nghĩ là mùa nắng gà mẹ ấp sẽ không có hiệu quả nên mình quyết định phải tự làm máy ấp.Thế rồi mình mua thêm mấy con mái và trống gà ta về thả vườn,vì số lượng gà không nhiều và cũng là lần đầu tiên mình tự chế máy ấp nên cho vào máy chỉ 10 trứng thôi.Khi đó chẳng biết chi nhiều về kỹ thuật ấp trứng và ngay cả cái đồng hồ nhiệt đang ở chế độ dlay(trể ) 1.0c mà cũng không biết cài lại nhưng rồi gà vẫn nỡ được 8 con.
Nhận thấy máy của mình làm như vậy là khả quan nên mình làm lại cái khác số lượng nhiều hơn(300 trứng).Do nhà mình gà ít nên số lương trứng không nhiều đành phãi đi mua thêm.Nơi mình mua trứng cách xa nhà gần 50km.Lần đầu tiên chở trứng về mình dùng thùng mì tôm cho trứng vào và chèn trấu kĩ.Lần ấp này mình cũng không biết gi hơn mà chỉ biết trở trứng và cài đặt nhiệt độ thôi(không biết làm mát là gì.hihi)nhưng kết quả thì 105 trứng mà nở được 70 con.Nó nở rất nhanh,chi trong đêm la xong thôi.Số trứng còn lại không nở thì cũng phãi thôi vì nó là những trứng rất to và rất nhỏ do con gà đông tảo đẻ trứng so quá nhỏ.Mọi chuyện tưởng như thành công tốt đẹp nên mình nghĩ là sẽ làm máy ấp tự chế để bán.Thế là mình đi mua cái tủ kem khá to về làm thêm cái máy nữa.Máy làm xong mình lại đi lấy trứng về ấp.Đợt trứng này có hơi lâu( khoãng 18 ngày),gà đẻ ra được gom lai cho vào vỉ dưng đúng hướng rồi nhét dưới giường.Đợt này chuyên chở bằng vĩ,vỉ được chồng lên nhau cột vào xe máy đem về.Chạy thì có cẫn thận nhưng không che đậy gi hết.Về đến nhà là xếp vào tủ và cho máy hoạt động liền.Sau 7 ngày đem soi thì buồn ơi là buồn,tỷ lệ không có phôi nhiều quá:140 cái mà còn chỉ được 80 thôi.Trong quá trình ấp thì cũng không biết làm mát là gi!Rồi cũng đến ngày gà nở,.Ối chán lắm,gà nở rất chậm và cuối cùng chỉ được có 30 con thôi.Những con nở ra rất khỏe mạnh và lanh lẹ.Số trứng cò lại bốc ra coi thì con đã chét. Gà chết trong trứng thì cũng to lắm rồi, tuy vậy vẫn còn tròng đõ cô đặc nằm dưới bụng.Điều này chưng tỏ gà chết trước khi nở và ngày.
Gà ấp mẻ trên chưa nở thì lại đi chở trứng về tiếp.Đợt trứng này cũng khoảng 14 ngày.Vì cũng vận chuyển như vây nên tỷ lệ có phôi cũng rất thấp.Trước đây mình cứ nghĩ là gà không có trông nhưng bấy giờ thì mình đã nghi ra là do vận chuyễn.Đành chấp nhận như vậy để rút kinh nghiệm lần sau.Trong quá trình ấp mẻ trứng này minh cố áp dung đúng kỷ thuật:đến ngày thứ 12 trở đi trưa nào cũng làm mát bằng cách mở cửa để cho trứng nguội rồi phun nuớc ướt trứng,ngũ mọt giấc,thưc dậy lại cho máy hoạt đông.Số trưng còn lại trong lò ấp là 90. nhưng tưỡng sẽ có được 90 chú gà con,ai ngờ chỉ được 18 thôi .Gà nở vẫn rất chậm nhưng con nào ra dược thì vẫn lanh lẹ.Thế rồi đi nhậu về quên cho uông nước chết mất 10 c0n rồi,nay mới được 2 ngày thôi.Số trứng không nỡ được đập ra coi thi thấy gà chết sớm hơn đợt vừa rồi.Gà còn rất nhỏ và lòng đỏ còn rất lớn,gần như gà bị lòng đỏ và một lớp nhầy màu trắng bao phũ(có lẽ lòng trắng chưa tiêu hết).
Rồi đến đợt thứ tư có kinh nghiệm hơn:mua thùng xốp lót trấu vào để vận chuyển.Tưởng vậy là yên ai ngờ về nhà mở ra thì trấu nằm đường trấu trứng nằm đường trứng bời vì trứng và trấu không đầy thùng.Hihi.Ty lệ hư cũng hơn 50%,Nay được 11 ngày rồi không biết kết quả sẽ ra sao nữa.
Xin lưu ý rằng nhiệt độ máy dao động từ 37-38(đo nhiệt kế thủy ngân).Độ ẫm 60-70.Thông khí đầy đủ.Đảo từ 7 lần trở lên/ngày
Với quá trình ấp trứng và kết quã như trên,vì chưa có nhiều kinh nghiệm nên kết quã quá tồi tệ.Tôi xin trình bày như vậy và rất mong các anh chị trê diễn đàn góp ý và chia sẻ.
Xin được phép tự giới thiệu: mình nay đã 47t rồi và đang sống tại Đồng nai.
Trước đây mình cũng đã từng là một nông dân,chăn nuôi có,trồng trọt có nhưng chỉ ít thôi. Vì đất đai không đủ nhiều nên cuộc sống gặp khó khăn và mình chuyển qua kinh doanh.Thị trường ngày càng khó khăn và mệt mỏi, chi phí quá cao nên mình bõ bớt. Nhận thấy nghề chăn nuôi là nghề gần như trong sáng nhất:không cạnh tranh và đụng chạm gì tới ai,không phải đút lót nuôi người này người nọ...nên mình muốn chăn nuôi đễ tăng thêm kinh tế cho gia đình nhưng bước đầu cũng đang gặp nhiều vân đề rắc rối nên vào đây làm đàn em và rất mong được sự tư vấn ,góp ý nhiệt tình của các anh chị trên diễn đàn.
Khởi đầu vào mùa khô năm ngoái mình có nuôi mây con gà Đông tảo(thả trong chuồng bồ câu),nó đẻ được 17 trứng mới ấp.Như vậy tính từ cái đầu tiên đến khi ấp phải mất 20 ngày.Kết quả là trứng nỗ bùm trong ổ mà chẳng có được chú gà con nào.Tiếc quá và nghĩ là mùa nắng gà mẹ ấp sẽ không có hiệu quả nên mình quyết định phải tự làm máy ấp.Thế rồi mình mua thêm mấy con mái và trống gà ta về thả vườn,vì số lượng gà không nhiều và cũng là lần đầu tiên mình tự chế máy ấp nên cho vào máy chỉ 10 trứng thôi.Khi đó chẳng biết chi nhiều về kỹ thuật ấp trứng và ngay cả cái đồng hồ nhiệt đang ở chế độ dlay(trể ) 1.0c mà cũng không biết cài lại nhưng rồi gà vẫn nỡ được 8 con.
Nhận thấy máy của mình làm như vậy là khả quan nên mình làm lại cái khác số lượng nhiều hơn(300 trứng).Do nhà mình gà ít nên số lương trứng không nhiều đành phãi đi mua thêm.Nơi mình mua trứng cách xa nhà gần 50km.Lần đầu tiên chở trứng về mình dùng thùng mì tôm cho trứng vào và chèn trấu kĩ.Lần ấp này mình cũng không biết gi hơn mà chỉ biết trở trứng và cài đặt nhiệt độ thôi(không biết làm mát là gì.hihi)nhưng kết quả thì 105 trứng mà nở được 70 con.Nó nở rất nhanh,chi trong đêm la xong thôi.Số trứng còn lại không nở thì cũng phãi thôi vì nó là những trứng rất to và rất nhỏ do con gà đông tảo đẻ trứng so quá nhỏ.Mọi chuyện tưởng như thành công tốt đẹp nên mình nghĩ là sẽ làm máy ấp tự chế để bán.Thế là mình đi mua cái tủ kem khá to về làm thêm cái máy nữa.Máy làm xong mình lại đi lấy trứng về ấp.Đợt trứng này có hơi lâu( khoãng 18 ngày),gà đẻ ra được gom lai cho vào vỉ dưng đúng hướng rồi nhét dưới giường.Đợt này chuyên chở bằng vĩ,vỉ được chồng lên nhau cột vào xe máy đem về.Chạy thì có cẫn thận nhưng không che đậy gi hết.Về đến nhà là xếp vào tủ và cho máy hoạt động liền.Sau 7 ngày đem soi thì buồn ơi là buồn,tỷ lệ không có phôi nhiều quá:140 cái mà còn chỉ được 80 thôi.Trong quá trình ấp thì cũng không biết làm mát là gi!Rồi cũng đến ngày gà nở,.Ối chán lắm,gà nở rất chậm và cuối cùng chỉ được có 30 con thôi.Những con nở ra rất khỏe mạnh và lanh lẹ.Số trứng cò lại bốc ra coi thì con đã chét. Gà chết trong trứng thì cũng to lắm rồi, tuy vậy vẫn còn tròng đõ cô đặc nằm dưới bụng.Điều này chưng tỏ gà chết trước khi nở và ngày.
Gà ấp mẻ trên chưa nở thì lại đi chở trứng về tiếp.Đợt trứng này cũng khoảng 14 ngày.Vì cũng vận chuyển như vây nên tỷ lệ có phôi cũng rất thấp.Trước đây mình cứ nghĩ là gà không có trông nhưng bấy giờ thì mình đã nghi ra là do vận chuyễn.Đành chấp nhận như vậy để rút kinh nghiệm lần sau.Trong quá trình ấp mẻ trứng này minh cố áp dung đúng kỷ thuật:đến ngày thứ 12 trở đi trưa nào cũng làm mát bằng cách mở cửa để cho trứng nguội rồi phun nuớc ướt trứng,ngũ mọt giấc,thưc dậy lại cho máy hoạt đông.Số trưng còn lại trong lò ấp là 90. nhưng tưỡng sẽ có được 90 chú gà con,ai ngờ chỉ được 18 thôi .Gà nở vẫn rất chậm nhưng con nào ra dược thì vẫn lanh lẹ.Thế rồi đi nhậu về quên cho uông nước chết mất 10 c0n rồi,nay mới được 2 ngày thôi.Số trứng không nỡ được đập ra coi thi thấy gà chết sớm hơn đợt vừa rồi.Gà còn rất nhỏ và lòng đỏ còn rất lớn,gần như gà bị lòng đỏ và một lớp nhầy màu trắng bao phũ(có lẽ lòng trắng chưa tiêu hết).
Rồi đến đợt thứ tư có kinh nghiệm hơn:mua thùng xốp lót trấu vào để vận chuyển.Tưởng vậy là yên ai ngờ về nhà mở ra thì trấu nằm đường trấu trứng nằm đường trứng bời vì trứng và trấu không đầy thùng.Hihi.Ty lệ hư cũng hơn 50%,Nay được 11 ngày rồi không biết kết quả sẽ ra sao nữa.
Xin lưu ý rằng nhiệt độ máy dao động từ 37-38(đo nhiệt kế thủy ngân).Độ ẫm 60-70.Thông khí đầy đủ.Đảo từ 7 lần trở lên/ngày
Với quá trình ấp trứng và kết quã như trên,vì chưa có nhiều kinh nghiệm nên kết quã quá tồi tệ.Tôi xin trình bày như vậy và rất mong các anh chị trê diễn đàn góp ý và chia sẻ.