chắc e ko có duyên nuôi bồ câu rồi các bác ạ, nuôi mấy đôi mà bệnh liên miên chán quá. hai ôm nay e phát hiện ra có một con bị nôn, bỏ ăn bỏ uống, sờ vào thấy chân và mỏ lạnh ngắt. chim gầy rất nhanh. nhưng nó cũng ko ủ rũ, trông rất tỉnh táo linh hoạt, nếu ko suốt ngày mục kích chắc e ko phát hiện ra nó ốm. hai hôm ko ăn uống mà nó cũng ko thải phân các bác ạ. tận sáng nay e mới thấy có phân rơi dưới chuồng, nhưng nó lại bị đi phân nước trắng như vo gạo, mùi hôi thối kinh. e cho uống genta- costrim rồi, nhưng ko biết có khỏi ko nữa hay là e sẽ mất toi con này. chim nhà e bị bệnh gì các bác ơi? chữa như nào ạ?
các bác giúp e với. kể cả ko có duyên nuôi bồ câu thì e cũng sẽ quyết tâm nuôi bằng được. vì e thích làm những gì mà người ta nói e ko thể làm các bác ạ.
các bác giúp e với. kể cả ko có duyên nuôi bồ câu thì e cũng sẽ quyết tâm nuôi bằng được. vì e thích làm những gì mà người ta nói e ko thể làm các bác ạ.