Hihi.. Cái này thì chưa đúng lắm. Con lươn thường chỉ ăn những loại thức ăn có độ đạm cao, mà những loại thức ăn có hàm lượng đạm cao thường rất dễ phân hủy đồng thời tiêu hóa rất nhanh.Tôi dám khẳng định với bạn rằng, sau khi cho ăn(3h) nếu bạn cho ăn tiếp nó vẫn có thể ăn tiếp. Nghĩa là thức ăn đã chuyển hóa(FCR).
Nhưng, vấn đề ở đây rất nhiều người nuôi đang gặp phải và thậm chí là sai lầm. Đó là vấn đề Công nghệ(CN) nuôi, trước giờ chúng ta(xin mạng phép) thường nuôi với CN ao bùn=>ao cement/vĩ tre. còn thức ăn thì nghĩ quá đơn giản như: cá(biển/đồng) tạp, ốc bươu vàng, cua,..rồi xay nhiễn. Nghĩ sơ qua tưởng chừng nuôi con lươn này quá dễ, nhưng thật sự là...cực khó:
1.Với công nghệ nuôi hiện tại(ao nổi/vĩ tre): ưu điểm(bạn đã biết rồi), còn vấn đề bất cập phải xem xét:
- Môi trường không thích nghi/thuận lợi với bản năng sinh tồn vốn có của nó: ánh sáng quá thừa(nhát tiếp xúc, lười vận động), nhiệt độ không ổn định-thay đổi theo thời tiết( chán ăn, bỏ ăn, stress), dễ chấn thương(khi trú ẩn con lớn/khỏe sẽ tranh dành chổ"ngon" nhất dẫn đến chấn thương con yếu/nhỏ, khi ăn con lớn/khỏe sẽ lấn lướt ăn trước dẫn đến mất khẩu phần ăn/suy nhược con yếu nhát)...
- Thức ăn xay nhiễn(cái này mình viết rồi, mình xin trích lại link):
http://agriviet.com/threads/cach-cho-luon-an.145911/page-2
- Vệ sinh/chăm sóc ao nuôi phản logic: bạn thử nghĩ xem, bạn mời người ta vô nhà mình ăn/ở/ổn định gia cư nhưng ngày nào bạn cũng cầm vòi nước và xịt thẳng vào người họ và bạn bảo là "tui tấm dùm đấy". đối với con lươn, nó dễ dẫn đến sốc nước/stress/nhát và hậu quả là bạn đã biết rồi đó.
- Và cuối cùng đồng thời cũng là trước tiên cần phải quyết trước khi bắt đầu nuôi lươn đó là con giống: Tôi khẳng định 99% nếu nuôi bằng giống thuần từ tự nhiên(giống như cái gọi là giảng viên trường đại học nào đó đang làm) thì "HÊN XUI" mà gần như thất bại hoàn toàn.(???) là(vd vui): trong 100con sẽ có :100 địa chỉ thường trú(dẫn đến thích nghi với môi trường nuôi nhốt # nhau)/100 bố mẹ khác nhau(không đồng nhất về chất lượng)/100 căn bệnh chẳng giống nhau(hết thuốc trị luôn nè)/100 cách ăn và ưa thích thức ăn khác nhau(lúc nuôi có con thì ăn, có con thì chỉ "hưởi" chứ không thèm)/100 size khác nhau(cái này khỏi giải thích chắc mọi người ai cũng hiểu)...vâng vâng và...
Có lẽ mình nói hơi nhiều, đi ngũ thôi. Mai rãng viết tiếp.
Thank kìu mọi người !