Ý bạn này cũng hay, nhưng tôi đề nghị là ghi tiêu đề là "Những tình huống cảnh giác" hay từ gì đó cho chuẩn mực và đích thực hơn. Vì ghi là lừa đảo nghe giống như 1 lời kết tội vậy. Thiết nghĩ, topic này là mở để 2 đối tượng có thể tranh luận và các thành viên khác làm giám khảo thì sẽ hợp lý hơn. Vì 1 sự việc có thể có nhiều góc nhìn khác nhau.
Ví dụ: Tình huống của bạn là bạn nói mua bồ câu giống về nó không đẻ hay đẻ ít hay chậm đẻ, việc này có nhiều ký do, có thể do giống, do cách chăm sóc,....và nhiều thứ khác.
Mình thì chưa mua ở đó bạn ạ.mình chỉ thấy vài nngười phản ánh giống mua ở Anh sa gram kkhông đảm bảo thôi, nào là bc bị bệnh, bc chưa sinh sản mà nói đã sinh sản rồi...khi nào rảnh e chụp cho mà xem ạ
Tôi cũng đã từng mua bồ câu, gà đông tảo,...và cũng có nhiều tình huống như bạn.
Trước đây, tôi mua bồ câu pháp dòng mimax, mua 20 cặp về nuôi nó xù lông chết hết 11 cặp, còn 9 cặp nuối hơn 11 tháng chưa đẻ, sau đó đẻ thì ít và không trống rất nhiều lứa....tóm lại là không nên thân gì.
Sau đó, cũng mua tiếp 15 cặp cũng ở trại đó. Về ban đầu nó cũng giống như lần trước, nhưng tôi có cải thiện trong cách chăm sóc hơi khác so với lần trước, giờ nó đẻ còn sai hơn rất nhiều so với trại giống mình đã mua.
Mình đoán La bạn quen hoặc đã rất tin ttưởng người này rồi. Chứ mua 1 lần về chết cả chục con như thế thì ai dám mua nựa chứ.
Việc mua giống là tôi đích thân đến trại đó để mua và thậm chí bắt con từ chuồng luôn, lấy cả thức ăn đem về luôn. Hỏi gì người ta cũng nói, thuốc men gì người ta cũng đưa cho...
Nếu như mình cho trại người ta cung cấp giống không tốt cũng không sai lắm. Tuy nhiên, tôi nghĩ là mình tìm hiểu cái chưa hoàn thiện hay sai xót của người khác để mình khắc phục thì là quan trọng nhất.
Tôi tham khảo giống này tận Pháp lận thì thấy, giống này người ta nuôi ở Việt Nam nó bị thoái hóa trầm trọng rồi. Giống gốc, trọng lượng chuẩn là 600g, về mình nuôi nhiều thế hệ, nó còn 350-450g thôi. Như vậy là cần phải tuyển chọn lại thì theo thời gian mới có giống chuẩn lại hay cải thiện hơn.
Tôi nghĩ, sự trung thực và thiện chí là cần thiết nhất.
Còn về gà đông tảo, mua mấy trăm con về nuôi, thì theo tôi đánh giá là lai đến 100% không còn con nào! Lúc mua, người ta nói là rặc và bao tiêu luôn. Tôi nghĩ, cái sai này cũng không hoàn toàn do người bán vì họ đâu có biết và tri thức chỉ có bấy nhiêu thôi và họ cũng không làm gì khác được.
Đây là lỗi thuộc về hệ thống rồi. Rất nhiều người lầm tưởng to lớn là giống thương phẩm nuôi thịt và giống dùng để nuôi làm giống bố mẹ hay ông bà.
Nhìn chung cho toàn ngành chăn nuôi Việt Nam ta thì thấy rõ. Dân tộc Việt Nam mình có giống nào nổi tiếng toàn cầu không? Giống gì cũng thuộc loại phải nhập giống về để chăn nuôi hết. Hiệu quả kinh tế thì chỉ ganh đua với nhau thôi, chứ đem ra thể giới mà so thì so không được. Trả lương cho 1 người Mỹ cả trăm ngàn USD/năm nhưng giá thành chăn nuôi của họ thấp hơn mình quá nhiều. Khi nào xong cái vụ TPP thì 80% dân số Việt Nam mình (là nông dân - trong đó có TÔI) sẽ có những nếm trải .... chuyện này không xa và nó quá ngắn so với công việc nhà nông TÔI cần phải làm. Lo là vậy, nhưng tình yêu dành cho nó vẫn ... bất diệt.
Nhiều người mua giống thương phẩm nuôi thịt về rồi để làm giống lại và cứ tưởng là tốt. Thực tế về mặt khoa học thì cần phải khác đi.
Kiến thức của tôi thuộc loại còn nhỏ dạy, xin anh em chỉ giáo thêm.