Cám ơn bạn nhắc-nhở!
Thưa, "Nồi cơm Agriviet" dọn ra, cả trăm, cả ngàn người ăn để sinh sống, sinh ra người bình thường, người thiện-chí và cũng có người gây hại. Tui bị hại quá nhiều, nên tui tự "tình-nguyện" làm Cảnh-sát Tư-pháp, diệt phường gây hại chung. Xin bà con xem một vài điển-hình:
(Thủy-canh):
Có thiện-chí, chỉ phiền có dốt nhưng nói chuyện như cõi trên. Vậy trước khi dám mở một Topic nầy, Thầy có nhìn lại chính mình giả-dối đều khắp? Vậy, tui với Thầy cùng học hỏi nhé!
- Số 59 khác nhau 95 chỗ nào?
- Phân Trùn khác với Phân hữu-cơ thế nào?
Thầy mà dám nói giống nhau, thì đừng có mặt ở diễn-đàn nầy nữa! Đó là liêm-sĩ!
(Thôi chết! Con người nầy có liêm-sĩ à?)
*
-------------------------------------------------------
(đăng-đăng):
Chấp gì một hai câu từ hả bác ?
Diễn đàn là nơi có cả diễn viên lẫn ca sĩ .
Thưa, một chủ Topic mà như thế nầy à? Cái điều phiền là, nó nói chuyện theo kiểu dạy dỗ mình, rất có nhiều người mê nó, ngưỡng-mộ nó... thì thật là tai hại cho Diễn-đàn! Tui xin trình-bày, tui cũng là người mê thích con Trùn, đã và đang nuôi Trùn, thì Topic nầy, tui đập cho chủ Thớt câm mồm là vậy!
Tui là nạn-nhân của nó, bắt cứ ở đâu, nó cứ chĩa mũi dùi công-kích tui không lý-do một cách vô lý, nên tui nhận trách-nhiệm tiêu-diệt nó! Xin bà con thứ lỗi.
Kính.