Chào Pác "typhu>>" cùng các Pac.
E cung là thằng bị loét dạ dày lâu năm (2004), E tạm gọi là thùng téc nhé. Đã chữa tại vài viện lớn tại HN nhưng ko khỏi mà mỗi lần nội soi lại thấy ghê cái téc của mình, các pác sỹ giải thích là e bị loét mãn tính hang vị (cuối bờ cong nhỏ), và bảo e phải kiêng nhiều thứ lắm, 6 tháng/ lần đi khám lại đc cơ số thuốc uống ngày 3 bữa trong khoảng 2 chục ngày. Sau 3 bệnh viện tại Hà nội, e uống vài thang thuốc nam cũng chẳng khỏi, mà đau téc thì khó chịu lắm. Đến nay e rút ra bài học:
1. Phải kiêng thức khuya, suy nghĩ ít thôi, có tức thằng nào lắm thì chỉ tức một lúc thôi, tức mấy ngày là lại đau, thiếu tiền thì tiêu ít thôi, lo nghĩ cả đêm cũng chẳng bù cho chữa téc đâu.
2. E đã dùng nghệ năm 2005 rồi, nhưng ko khỏi => thuốc tây hoặc thuốc nam cũng phù hợp cơ địa từng người, có người khỏi bài thuốc này, nhưng có người ko khỏi. Còn thuốc tây thì gần chung nhau công thức thuốc, về cơ bản thì cùng các loại dược chất kháng khuẩn kết hợp thuốc trợ gan, chỉ khác nhau tên gọi và chất lượng thuốc thôi. Tuy nhiên nhiều người chữa thuốc tây vẫn khỏi, song phải kiêng kỵ tốt (cay, tanh, chua và cồn).
3. Từ 2010 e dùng tam thất hoang tươi (Tam thất họ nhân sâm chứ ko phải tam thất họ gừng), ngâm rượu cùng vài củ 7 lá 1 hoa tỷ lệ 20/1 uống. Vì e vẫn uống rượu thường xuyên mà. Còn nếu nấy chín ăn cùng mật ong vài miếng đầu còn đc, sau khó ăn lắm. Từ 2012 đến nay e ko thấy đau gì nữa, kể cả sau những trận say bét nhè. Chắc e dụng hết 2-3 kg gì đó, bởi cùng anh e bạn be uống say thì thôi mà.
E dùng 2 thứ này để ngừa ung thư Vì bác sỹ dặn phải giữ gìn tốt nếu ko 90% loét bờ cong nhỏ dẫn đến ung thư.
Theo e món đau téc này, ai dính thì cứ thử chữa các loại thuốc, họp cơ địa thì khỏi.