Số là hôm kia đàn bồ câu nhà em bị đi ngoài phân xanh lét. Luống cuống chả biết chữa thế nào thì một con mái đã từ trần rồi, con trống còn lai cũng rù lông lên, chảy nước dãi ở mỏ ra đầy sàn. E lo lắng đến mất ăn ngủ, bao công chăm bẵm.Chợt nhớ hồi trước có đọc một bài nào đấy của bác viết về thuốc trị phân ânh, e liền fi ngay lên gu gồ. May thế tìm thấy ngạy e liền ra hiệu thuốc mua ngay mấy gói Smecta + Biotic về bơm cho cả đàn và ngồi hy vong. Thật là kì diệu, hôm qua cả đàn đã không còn em nào bị phân xanh nữa, chỉ còn hơi lỏng một chút thôi ạ. Đến sáng nay e ra kiểm tra lại, hi, các chú đã vui tươi trở lại, chỉ tội nghiệp có mỗi e chim trống vợ chết thì có vẻ hơi buồn, nhưng vẫn đang mớm cho 2 con ăn.
Công nhận thuốc của bác công lực qúa. E phải lên ngay đây để cảm ơn bác.
Cảm ơn bác Vincent. Nhờ bác e mới cứu được đàn chim của mình. Chúc bác luôn vui khoẻ, thành công và tiếp tục chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu cho anh em cùng học hỏi!:approve: