@: Nhân
Tôi tưởng sẽ không có cây nào vì qua mấy tháng từ khi ươm mà vẫn không có hạt nào nẩy mầm, ươm số lượng vài chục hạt nhưng hạt nó nhỏ nên cũng khó theo dõi. Sau đó tôi ươm vài loại cây ăn trái vào chậu, mấy loại hạt cây ăn trái cũng đã lên khá cao thì tôi phát hiện có một mầm nhỏ xuất hiện, tuy không biết nó là gì nhưng vẫn để nó phát triển, khi mới ra được vài lá tôi quan sát và nghĩ chỉ còn bocote là chưa mọc mà sao lại mọc lên 1 cây bằng lăng tím thế này, tôi định nhổ bỏ đi nhưng lại thôi, thôi thì bằng lăng thì mình cắt làm bonsai chơi thử 1 cây, tôi lấy kéo cắt vài nhánh để nó ra dáng bonsai và cho đến vài hôm trước, tôi lên mạng tìm thông tin bocote lại thì mới nhận ra mình đang trồng một cây Cordia alliodora.