C
centuryeye
Guest
Chào gia đình Agriviet. Có 1 câu chuyện như sau:
Có 3 người gồm: Ông sếp trưởng, Ông sếp phó và Chàng kỹ sư nông nghiệp tỉnh (cấp nhân viên có kinh nghiệm 5 năm), sau khi đi nghe hội thảo với các bác trên diển đàn Agrivet về Sếp trưởng rất hừng hực khí thế và họp triển khai như sau:
- Sếp trưởng: Đấy tôi đã nói rồi, các Bác Agrivet cũng cùng chung hướng với Ban lãnh đạo nhà nước là tập trung đầu tư cho nông nghiệp, lấy nông nghiệp là thế mạnh, các anh lên kế hoạch làm dự án nông nghiệp nhiều vào, tôi khoán cho các anh lên dự án đơn vị 1.000 tỉ cho tôi trong năm nay.
- Sếp phó: Vâng, vâng ạ, em biết rồi, em làm ngay đây ạ, anh cứ yên tâm.
(Sếp phó nghĩ bụng: mẹ nó lại bài xưa hát lại nuôi CON GÌ ?, TRỒNG CÂY GÌ ?…thật ra lão đang cần nhiều tiền gấp thì minh phải làm sao đây ? Thôi, cứ nuôi CON GÀ, TRỒNG CÂY CAO SU cứ giao cho anh em bên AN NINH lo vụ này cho nhanh, còn vẽ dự án cứ cho mấy thằng đệ Kỹ sư nông nghiệp của sở triển khai ứng tạm 500 tỉ đã)
Hôm sau, Sếp phó triển khai cho Chàng Kỹ Sư Nông Nghiệp:
- Sếp phó: Chú mày làm gì thì làm cứ lên kế hoạch cho anh mấy dự án cho tốt tốt vào, hiện tại Ban lãnh đạo bọn anh cần tiền quá, khoảng vài trăm tỉ vì tỉnh ta có việc cần giải quyết trên Bộ, chú làm ngay và luôn cho anh.
- Chàng kỹ sư: Vâng anh, em sẽ làm anh ạ, thế còn việc em nhờ anh đã xong chưa ạ…
- Sếp phó : uh, cứ từ từ anh sắp xếp cho, Chú làm ngay dự án cho anh đi nhé !
- Chàng kỹ sư: Vâng anh.
(Chàng kỹ sư nông nghiệp nghĩ bụng: Mẹ nó chứ, mấy năm vừa rồi bao dự án lấy ruộng canh tác san lấp làm khu công nghiệp, làm nhà ở phân lô, làm đường liên xã liên thôn, liên tỉnh, liên vũ trụ… đã mất gần 40% diện tích đất canh tác nông nghiệp, xót xa cho hàng TRIỆU TRIỆU NĂM đất mới thuần để canh tác, trồng cây gì cũng được, thế mà chúng nó san lấp đi cứ như đất cằn sỏi đá ý. Mẹ,.. chúng nó có biết làm nông nghiệp là cái con khỉ gió gì đâu. Chỉ tại các Bác Agriviet gợi ý cho chúng nó, Thôi đau đầu quá, đi uống vài cốc bia hơi cái đã, mọi việc tính sau…)
Có 3 người gồm: Ông sếp trưởng, Ông sếp phó và Chàng kỹ sư nông nghiệp tỉnh (cấp nhân viên có kinh nghiệm 5 năm), sau khi đi nghe hội thảo với các bác trên diển đàn Agrivet về Sếp trưởng rất hừng hực khí thế và họp triển khai như sau:
- Sếp trưởng: Đấy tôi đã nói rồi, các Bác Agrivet cũng cùng chung hướng với Ban lãnh đạo nhà nước là tập trung đầu tư cho nông nghiệp, lấy nông nghiệp là thế mạnh, các anh lên kế hoạch làm dự án nông nghiệp nhiều vào, tôi khoán cho các anh lên dự án đơn vị 1.000 tỉ cho tôi trong năm nay.
- Sếp phó: Vâng, vâng ạ, em biết rồi, em làm ngay đây ạ, anh cứ yên tâm.
(Sếp phó nghĩ bụng: mẹ nó lại bài xưa hát lại nuôi CON GÌ ?, TRỒNG CÂY GÌ ?…thật ra lão đang cần nhiều tiền gấp thì minh phải làm sao đây ? Thôi, cứ nuôi CON GÀ, TRỒNG CÂY CAO SU cứ giao cho anh em bên AN NINH lo vụ này cho nhanh, còn vẽ dự án cứ cho mấy thằng đệ Kỹ sư nông nghiệp của sở triển khai ứng tạm 500 tỉ đã)
Hôm sau, Sếp phó triển khai cho Chàng Kỹ Sư Nông Nghiệp:
- Sếp phó: Chú mày làm gì thì làm cứ lên kế hoạch cho anh mấy dự án cho tốt tốt vào, hiện tại Ban lãnh đạo bọn anh cần tiền quá, khoảng vài trăm tỉ vì tỉnh ta có việc cần giải quyết trên Bộ, chú làm ngay và luôn cho anh.
- Chàng kỹ sư: Vâng anh, em sẽ làm anh ạ, thế còn việc em nhờ anh đã xong chưa ạ…
- Sếp phó : uh, cứ từ từ anh sắp xếp cho, Chú làm ngay dự án cho anh đi nhé !
- Chàng kỹ sư: Vâng anh.
(Chàng kỹ sư nông nghiệp nghĩ bụng: Mẹ nó chứ, mấy năm vừa rồi bao dự án lấy ruộng canh tác san lấp làm khu công nghiệp, làm nhà ở phân lô, làm đường liên xã liên thôn, liên tỉnh, liên vũ trụ… đã mất gần 40% diện tích đất canh tác nông nghiệp, xót xa cho hàng TRIỆU TRIỆU NĂM đất mới thuần để canh tác, trồng cây gì cũng được, thế mà chúng nó san lấp đi cứ như đất cằn sỏi đá ý. Mẹ,.. chúng nó có biết làm nông nghiệp là cái con khỉ gió gì đâu. Chỉ tại các Bác Agriviet gợi ý cho chúng nó, Thôi đau đầu quá, đi uống vài cốc bia hơi cái đã, mọi việc tính sau…)