Con đó mà luộc rồi kẹp chuối chấm cơm mẻ thêm chai phú lễ thì.... =]]]]]Thế theo bạn nuôi con trai sông này thì sao ?
Nấu cháo trai cũng ngon lắm nha !
Ùa tui cũng thích , mà không biết nuôi như thế nào nèminh cung thich nuoi con nay nhung chua biet nuoi nhu the nao,tim con giong o dau
Ao hồ thì không bao giờ nuôi được hến với số lượng nhiều .Con đó mà luộc rồi kẹp chuối chấm cơm mẻ thêm chai phú lễ thì.... =]]]]]
Nó có biệt danh tế nhị vãi kkkkk
Ùa tui cũng thích , mà không biết nuôi như thế nào nè
Liệu nó có sống được trong ao hồ không , con giống ở đâu , bắt ở sông lên nuôi được không ?????
Và đang tìm phương pháp , đang kiếm hồ test thử nè bạn
Con hến ở đây giá 18K/kg luôn đấy
Vậy chắn mình vỡ kế hoạch rồi đúng không ta kkkAo hồ thì không bao giờ nuôi được hến với số lượng nhiều .
Chỉ nơi có dòng nước lưu thông thường xuyên thì mới nuôi nó nhiều được . Vì nó ăn phù du và chìm 3 /4 trong cát và chìm trong nước .
Nuôi nó thì chưa ai nuôi đâu chỉ có bắt ở sông rồi đem nấu còn dư phần nào thì đem bán chợ .
Cồn hến vỹ dạ !
Vỏ hến chất đầy bờ sông ...
Ở cồn hến - vĩ dạ ( huế ) có hơn 20 con thuyền đi bắt hến mỗi ngày ở con sông hương và có 4 cơ sở nấu hến .
Có hơn 200 quán bán cơm bún hến trên đất huế . Không có ai nuôi hến .
Ở chỗ mình cũng thế, mà giá đắt hơn , tới 18K/kg .Nhà em gần sông Đà đến mùa nước cạn là có hến. Giá khoảng hơn 10ngin 1kg. Em nghĩ thế này hến cần nước sạch và cát.moi năm thu có 1 vụ. Giá thành khá rẻ mà để có vài tấn hến phải có diện tích khá rộng và nước phải chảy để hến lọc thức ăn. Nên nuôi cá hay hơn nuôi hến dễ tìm kĩ thuật và đầu ra giá cao.
Nuôi nhiều với mật độ lớn thì rất khó .Vậy chắn mình vỡ kế hoạch rồi đúng không ta kkk
Vậy thế nếu mình tạo dòng nước từ sông vào và xã ra sông thì sao nhỉ
Oh cám ơn bạn dada cuanhg cap kiwse . fahuc nà. gio xỉn r huk bit tra loii sao hry kkkkNuôi nhiều với mật độ lớn thì rất khó .
Bạn muốn nuôi hến thì xem cái khó và kỹ thuật nuôi con '' trìa '' và xem thêm vài hình này nhé .
Con trìa .
Giậm trìa ở phá tam giang .
Nuôi ngao hay còn gọi là nuôi trìa thì có rất nhiều người nuôi . Nhưng nó cũng khó lắm nhưng dể ăn vốn ít .
Con trìa , con trai con hến , con sò ... những con này gặp nước ô nhiễm một tí là nó chuẩn bị ra đi .
Tạo dòng là cả vấn đề đấy ạ. Không thì bà con tạo dòng nuôi cá hết rồi. Cá ngon như cá sông và khỏe như voi luôn.hj tốn tiền lắm[/QUcam on em nhé. gjo sỉn troi huk bit tl sau. mai a tl kkkk
Ý cái câu cuối là sao vậy bác anhmytran . nghe thấy sâu xa quá vậy taNuôi Hến đã có ở miền Trung từ thời Pháp, rồi
sau đó là thời Bác Hồ. Tôi không nhớ đó là
Thanh Hóa, hay Nghệ An. Người dân đua nhau đến
ủy ban xã đăng ký vùng sông, rồi mua hến giống
của trẻ con, đàn bà, đi cào ở bãi sông. Hến
giống nhỏ như hạt gạo, hạt ngô. Đổ hến giống
vào khu vực bãi sông của mình, rồi đến khi lớn
thì cào lên mà bán.
Lúc đó có 2 vấn đề xảy ra là tranh cãi nhau về
đăng ký vùng bãi sông nuôi hến, và vấn đề hến
chết hàng loạt. Mặc dàu 2 vấn đề trên luôn luôn
xảy ra năm này qua năm khác, nhưng bà con vẫn
"nuôi" như thế, và vẫn có hến bán. Lúc đó, giá
hến ở Ninh Bình (không nuôi) là 2 hào một ống
bơ thiệt to. Mua một ống bơ đó, luộc lên, lấy
nước, còn hến chỉ việc vảy mạnh một cái là tuột
ra, thì cũng cho luôn vào nồi nước, được một nồi
canh hến thật ngon cho 4-5 người. Tính ra mỗi
người chỉ 5 xu hến.
Nghề này "làm giàu" như thế, thảo nào không nổi
tiếng, nên diễn đàn chúng ta không biết nó vẫn
tiếp tục mấy chục năm nay.
Nghề này "làm giàu" như thế, thảo nào không nổi
tiếng, nên diễn đàn chúng ta không biết nó vẫn
tiếp tục mấy chục năm nay.
Duyệt câu " Nuôi hến cần diện tích hơn là cá " nèBác nói câu này khó hiểu thật ?
Năm xua có 2 vấn đề thì thời nay cũng có hai vấn đề . Đất chật người đông - nguồn nước không được trong sạch .
Và việc nuôi hến cần diện tích lớn hơn là nuôi cá .
Bác cứ nói tiếp đi nhé .
Cám ơn bác nhé hihiNếu bạn muốn nấu cơm bún cháo hến thì mình truyền nghề cho mà mở một quán bán ven đường .
Còn nuôi nó thì mình bó tay . Chỉ có thể lên thượng nguồn ( trên núi ) mà nuôi thì may ra bạn có thể làm giàu .