Bó tay !!! Đọc sơ qua là biết , một trại Hóc Môn và một trại ở Củ Chi .
Trại Củ Chi tư vấn kỹ hơn chút , có vitminc hi hi ...
Cả 2 trại đều được báo đài lăng xê , nên nổi tiếng quá trời ....
Bạn cứ nuôi đi rồi biết , vài tháng đầu tiên gọi điện hỏi thăm thì còn nghe máy . Tới mùa xuất chuồng đố bạn gọi được đó ...
Năm ngoái tôi cũng nuôi , sau đó cũng phải tự mò tìm đầu ra nè !!! Ở hiền gặp lành nên chết có 2 em , đầu ra thì cũng tạm . Nhưng năm nay thương lái đầu nguồn báo về Kỳ Đà nuôi trong dân khó bán lắm . Riêng nguồn Kỳ Đà bụng lép , da nhăn nheo thì bao nhiêu cũng mua hết he he ...
* Nói về bệnh của Kỳ Đà thì ôi thôi rồi .......
Có đủ thứ bệnh trên đời , nhưng toàn bệnh không tên . Vì tới khi chết mới biết là nó mang bệnh , lúc còn sống nó đâu có thể hiện ra ngoài cho mình chữa đâu . Kỳ Đà nó khỏe như trâu , khi mắc bệnh nó không có triệu chứng hay nhận biết bên ngoài để chữa trị . Người có kinh nghiên nuôi chỉ nhìn phân của chúng mà cho ăn thuốc thôi .
Phòng ngừa bệnh cho Kỳ Đà là vấn đề quan trọng . Hiện nay trong chăn nuôi con này chưa có thuốc phòng nhé bạn . Thuốc phòng đúng nghĩa phải là vacxin . Bây giờ chưa có nhà khoa học nào sản xuất được vác xin cho dòng máu lạnh nhé bạn !!! Thuốc cho Kỳ Đà uống là thuốc tư mò mẫm mà ra thôi . Phòng ngừa cho nó mà lại dùng kháng sinh là phản khoa học nhé bạn !!! Thuốc kháng sinh là thuốc chữa bệnh , lấy thuốc chữa bệnh để phòng ngừa thì sao nhể ??? Tới khi con vật nuôi mắc bệnh thực sự rồi thì tắng gấp 4-5 lấn kháng sinh cũng không xi nhê nhá he he ...
* Nói chung nuôi thương phẩm vẫn tạm được , còn muốn sinh sản thì nó là vấn đề rất lớn ....
Tận dụng các loại phế phẩm chăn nuôi cho Kỳ Đà ăn thì có lãi cũng kha khá .