Hỏi về cho bị Xà Mâu (Ghẻ ?)

  • Thread starter Trường Giang
  • Ngày gửi
Tình hình là có một con chó lên xà mâu. Tôi đã mua xà bông tắm chó về tắm, cẩn thận chích thêm 1 mũi Amoxy. Thấy nó hết!

Hôm nay lại thấy nó lên nhiều nữa, hết 4 chân, mõm. Khó khăn là con chó này nó bị liệt nửa người, do bị cắn trúng cột sống. Không đi được, lê lết thôi. Do bị liệt nên việc tiêu tiểu không tự chủ được, bạ đâu là ị đấy. Nên đành cột nó ở góc chuồng heo, hằng ngày tắm heo thì xịt luôn chỗ của nó. Thà ra thì ôi thôi!! Do bị liệt nên nó không giũ mình, nhổm tránh nước được nên lở loét, ghẻ là không tránh khỏi.

Quả thật là khó xử! Mỗi khi mình nhìn ánh mắt thê lương của nó, nghĩ về tuổi thơ và những ngày què quặt của nó. Không bạn bè, không được vui đùa cùng chúng bạn! Đời chỉ là những ngày tháng tù túng và lê lết:1^:. Thật sự là không nhẫn tâm.

Theo cao kiến của các bác:

- Trị ghẻ cho nó sao đây?
- Với tình trạng ẩm ướt vậy thì có ghẻ tiếp không? Mình không có thời gian mà chăm chút nó đâu.

Quan trọng hơn là không biết có loại thuốc gây mê hay thuốc độc nào cho em nó kết thúc đời sống thương đau không? Chứ nếu không xong thì cũng đem cho hoặc dễ hiểu hơn là bỏ- Kết cục của nó thì cũng hiểu là, người nhận sẽ cho nó vào nồi:blink:

Cảm ơn các bác đã đọc :1^:
 


Lòng thương phải được thể hiện đúng cách…vì kết quả cuối cùng của tình thương là : không còn đau khổ…khi bạn hết sức nỗ lực với tình thương mà bạn hoàn toàn không còn cách nào để cứu nó khỏi bịnh tật.. và đau đớn ..thì lòng thương lúc này ngiêm túc nhất là…giúp nó về với cát bụi 1 cách thật êm ái…
Bạn cố duy trì cuộc sống của nó trong tình trạng thê thảm thế này là bạn:… đang kéo dài sự đau đớn của nó…
Quyền được chết là cái quyền mà người ta đã nói đến từ lâu và bên mỹ, 15 năm trước đã từng xôn xao về 1 y tá bị bắt vì người ta khám phá ra rằng người y tá này đã chích thuốc độc cho đến 80 người chết…
Ông ta chỉ khai 1 lời duy nhất : vì tôi thương bịnh nhân của tôi quá..tất cả họ đều nằm trong tình trạng không thể cứu chữa được nữa…và họ còn phải sống trong thời gian khá lâu với cực kì đau đớn rồi mới chết được… vì tình thương tôi đã giúp họ chết nhanh chóng…không đau đớn
Còn 1 ông Bác sỹ nữa cũng nổi đình đám lên khi công khai các khúc phim khi ông giúp các bịnh nhân vô phương cứu chữa tự giải quyết mạng sống của mình bằng cách tự giựt 1 sơi dây để khởi động 1 thiết bị gây mê sâu khi nạn nhân đã hôn mê sâu thiết bị này sẽ tự động khởi động hơi độc…và bịnh nhân sẽ chết vì hơi độc trong lúc hôn mê
Thiết bị tự sát này do chính ông bác sỹ chế tạo và lắp đặt khi có yêu cầu….hay hơn nữa là khi ông lắp đặt ông đều mới luật sư đến chứng giám quay phim phỏng vấn và lập biên bản có chữ kí và lời nói của bịnh nhân
Luật pháp mỹ bị xốc nặng khi các tài liệu này tung ra…và họ lúng túng không biết xếp ông ta vào tội gì…trong các luật sư tư nguyện đến giúp ông thì lại quá giỏi..
Vụ án chìm xuống…vì không có khung…định tội
Có 1 tôn giáo lớn thứ 3 trên thế giói đều răn dạy các tín đồ của mình là : khi con đã không còn trách nhiệm gì vói cuộc sống..thì con đừng sợ chết..
Ông Khổng tử bảo rằng…lão bất tử vi…tặc ( già quá mà không chết…cũng là 1 loại giặc)
Vậy bạn cố kéo dài cuộc sống đau đớn của 1 con chó….thì gọi là gì đây ?
Lời đề ngị của Lão điên :
Bạn cho nó 10cc thuốc trợ tim cực mạnh vào tĩnh mạch tim sẽ ngừng đập nhanh lắm mà không chút đau đớn ( tĩnh mạch của chó nằm ở cổ chân) nhưng e rằng..không dễ gì bắt “ven” được vì tình trạng này huyết áp của nó giảm thấp…nhưng nếu bạn cố gắng bạn sẽ kiếm được “ ven”
những lời trong bàiviết cảu bác rất chí lý,
có lẽ là phương pháp này là thích hợp nhất cho chú chó đáng thương này thôi
 


Ngày xưa, khi chó bị ghẻ, chủ chó gọi người mua chó đến bắt đi,
được trả một món tiền cũng khá (không bằng chó ngon). Tôi không
cho đó là cách làm vô nhân đạo, nhưng ghê tởm ở chỗ chó ghẻ mà
cũng ăn. Người mua chó nói, chó ghẻ trông ghê tởm khi còn sống,
nhưng sau khi thui, thì chỗ ghẻ chỉ hơi sần một chút, nhưng cũng
vàng, và giòn sần sật như thường. Tôi đến tận nơi kiểm tra, thì
quả nhiên đúng như thế. Còn làm thịt chó thì cũng không tàn ác
đâu. Vạch lông ra, rạch da cổ, tìm đủ 2 mạch cổ (động và tĩnh)
rồi cắt lấy tiết, chỉ vài phút là chó mê đi và chết, đau đớn rất ít.
*
Chúng ta ăn bao nhiêu gà lợn, trâu bò và cá, có ai
nghĩ đến chúng đau khổ đâu? Chỉ biết đến một con chó
của mình, chẳng quá hẹp hòi sao?
 
cách chữa trị ghẻ ở chó - thuốc trị ghẻ cho chó

có nhiều bạn ko biết là khi chó bị ghẻ ko nên tắm bằng các loại sữa tắm, vì khi chó bị ghẻ lông thường rất hôi nên các bạn chỉ muốn tắm ngay bằng sữa tắm để cho hết mùi hôi nhưng vô tình khi các bạn làm điều này sẽ làm cho chó bị ghẻ nặng hơn vì sữa tắm chứa nhiều kiềm sẽ làm cho cái ghẻ lây lan mạnh hơn. Vì vậy, khi bị ghẻ tuyệt đối ko nên dùng sữa tắm mà các bạn nên tắm bằng các loại lá cây như là xà cừ, lá xoan, lá trà xanh... sẽ giảm đc bệnh và bảo vệ da của chó.

Ngoài ra, các bạn có thể tiêm cho chó bằng các loại thuốc trị ghẻ (biện pháp này nếu ko nặng quá thì ko nên làm vì rất hại cho chó, thành phần của thuốc tiêm ghẻ chó là ivermectin rất hại đến gan, thận... của chó, nếu tiêm ko đúng có thể dẫn đến chó tử vong) - mọi người nên dùng thuốc bôi cho chó là tốt nhất, vừa ko độc hại lại an toàn, chi phí lại thấp.

Hiện trên thị trường có khá nhiều loại thuốc bôi ghẻ nhưng mình thấy thuốc thivamidin là thuốc trị ghẻ khá tốt mà giá lại ko cao, bôi rất hiệu quả, thành phần chính của thuốc thivamidin là: Diethyphtalat 95% - các bạn có thể tìm hiểu thành phần này vì đây là thành phần chính để trị bệnh ghẻ.
 


Back
Top