C
cuongtruei
Guest
Chào anh em trên diễn đàn!
tôi tên Cường 36tuổi,
Hôm nay tôi tạo ra mục "Khi Niềm Tin Bị Vụ lợi " để cùng chia sẽ với mọi người khi chúng ta chỉ biết nhau trên diễn đàn mạng thì theo tôi niềm tin là điều đầu tiên chúng ta dành cho nhau, vi đa phần chúng ta chưa biết về nhau. Vì thế tôi không đồng tình vói ai đó lợi dụng lòng tin của mọi người mà làm cái lợi riêng cho cá nhân bản thân người đó, vì như vậy mọi người sẽ mất lòng tin vào những anh em tốt trong diễn dàn, mọi người sẽ nghỉ diễn dàn không đán tin cậy, vì trên mạng thực hư khó lường.
Đơn cử về tình huống của bản thân tôi và tôi nghỉ trên diễn dàn này không ít người cùng gặp tình huống giống tôi và cùng một anh này làm ra, tuy không anh hưởng gì lớn nhưng vì mục đích cá nhân anh ấy mà làm một việc theo tôi là không hay.
Việc là vầy, tôi có đăng tin tìm người phụ giúp làm trag trại trong diễn đàn, thông tin tương đối và có nói là trang trại đang trong tgian xây dựng và nhỏ nhỏ... có một số anh em liên lạc, trong đó có anh tên Bắc khoảng 50tuổi, đt: 01207402000, nick: anhlc, ở Chí Linh, Hải Dương gọi để hỏi về việc làm, trao đổi qua điện thoại tôi thấy anh ấy cũng được, và đồng ý đợi anh ta thu xếp công việc từ cuối tháng sáu, tôi luôn hỏi anh ta có thật sự thích công việc và xem có làm được lâu dài không vì đường xa đi vào như vậy khó khăn, thì anh ta luơn nói yên tâm, anh làm được và làm lâu dài, nghe anh ta nói hay đấy...từ đó tôi tin anh ta và đợi dù công việc ở trang trại cần người rất gấp, tôi phải từ chối một số anh em trên diễn đàn gọi tới vì lời hứa sẽ đợi anh ta vào làm và vì tôi nghỉ anh ta cần việc làm để có tiền lo cho con đi học đại học... đến đầu tháng 7 anh ta vào đến DakLak và nói phải ở chơi với mấy người bạn nên vào đến chổ tôi trể một vài ngày, tôi tin và tiếp tục đợi, giữa tháng 7 anh ta nói đến Bình Phước nhưng chưa qua chổ tôi được cũng vì ở chơi với mấy người bạn..., nên đến trể, tôi lại đợi, và cuối cùng anh ta hẹn hôm thứ bảy đó sẽ đến trang trại tôi, vì vậy tối thứ sáu đó tôi phải từ Tp.HCM chạy 75km về trang trại để ngày mai chỉ đường và đón anh ta, đợi đến chiều và tôi có làm vài món nhậu và cùng vài người bạn để đón anh ta, cuối cùng anh ta cũng đến với một người bạn...nói chuyện và đi một vòng xem qua trang trại, tôi tưởng anh ta vào ở làm nhưng a ta nói phải về nhà người bạn ở chơi ngũ lại đó mai mới qua tôi làm, nghe nói vậy tôi cảm giác khó chịu vì anh ta không tôn trọng sự đón tiếp và lòng nhiệt tình của tôi đa đợi anh ta, và tôi nghỉ anh ta có vấn đề? qủa thật, ngày mai anh ta nhắn tin là anh ta có việc đi thắm mấy người bạn ở Đồng Nai ... và anh ta nói trang trại của tôi còn ngổn ngang đại loại không hoành tráng như a ta nghỉ nên a ta không làm cho tôi được....và tôi đành chấp nhận!
Nghe cũng hơi buồn vì phải tin a ta... , và tôi nghỉ a ta chỉ đi tham quan trang trại, mô hình nhưng lấy lý do tìm việc, để lợi dụng lòng tin, rồi các người chủ đón tiếp ăn uống... sau đó a ta biến mất, chỉ gọi đt lại và nói vì, hoặc tại bởi...
anh Khoa, nick:viktor
tìm người nuôi heo ở Củ Chi cũng bị giống tôi, anh ta xuống ăn ở đúng 24tiếng đồng hồ cũng biến mất trước đó anh ta cũng nói rất hay....làm chúng tôi mắt tgian và lở việc của chúng tôi. Tôi nghỉ chắc còn nhiều anh em cũng bị giống tôi và anh Khoa, nên viếc bài này chia sẽ với mọi người.
Đừng vì lợi ích cá nhân mình mà làm mất lòng tin của anh em diễn đàn với nhau!
Những gì tôi nói hoàn toàn sự thật, không chủ đích nói xấu anh Bắc mà chỉ nói sự thật, anh Bắc có đọc tin này cũng hiểu tôi, anh em có thể hỏi thêm anh Khoa, nick:viktor để biết thêm...
Mong phản hồi từ anh em diễn đàn.
mr.Cường
tôi tên Cường 36tuổi,
Hôm nay tôi tạo ra mục "Khi Niềm Tin Bị Vụ lợi " để cùng chia sẽ với mọi người khi chúng ta chỉ biết nhau trên diễn đàn mạng thì theo tôi niềm tin là điều đầu tiên chúng ta dành cho nhau, vi đa phần chúng ta chưa biết về nhau. Vì thế tôi không đồng tình vói ai đó lợi dụng lòng tin của mọi người mà làm cái lợi riêng cho cá nhân bản thân người đó, vì như vậy mọi người sẽ mất lòng tin vào những anh em tốt trong diễn dàn, mọi người sẽ nghỉ diễn dàn không đán tin cậy, vì trên mạng thực hư khó lường.
Đơn cử về tình huống của bản thân tôi và tôi nghỉ trên diễn dàn này không ít người cùng gặp tình huống giống tôi và cùng một anh này làm ra, tuy không anh hưởng gì lớn nhưng vì mục đích cá nhân anh ấy mà làm một việc theo tôi là không hay.
Việc là vầy, tôi có đăng tin tìm người phụ giúp làm trag trại trong diễn đàn, thông tin tương đối và có nói là trang trại đang trong tgian xây dựng và nhỏ nhỏ... có một số anh em liên lạc, trong đó có anh tên Bắc khoảng 50tuổi, đt: 01207402000, nick: anhlc, ở Chí Linh, Hải Dương gọi để hỏi về việc làm, trao đổi qua điện thoại tôi thấy anh ấy cũng được, và đồng ý đợi anh ta thu xếp công việc từ cuối tháng sáu, tôi luôn hỏi anh ta có thật sự thích công việc và xem có làm được lâu dài không vì đường xa đi vào như vậy khó khăn, thì anh ta luơn nói yên tâm, anh làm được và làm lâu dài, nghe anh ta nói hay đấy...từ đó tôi tin anh ta và đợi dù công việc ở trang trại cần người rất gấp, tôi phải từ chối một số anh em trên diễn đàn gọi tới vì lời hứa sẽ đợi anh ta vào làm và vì tôi nghỉ anh ta cần việc làm để có tiền lo cho con đi học đại học... đến đầu tháng 7 anh ta vào đến DakLak và nói phải ở chơi với mấy người bạn nên vào đến chổ tôi trể một vài ngày, tôi tin và tiếp tục đợi, giữa tháng 7 anh ta nói đến Bình Phước nhưng chưa qua chổ tôi được cũng vì ở chơi với mấy người bạn..., nên đến trể, tôi lại đợi, và cuối cùng anh ta hẹn hôm thứ bảy đó sẽ đến trang trại tôi, vì vậy tối thứ sáu đó tôi phải từ Tp.HCM chạy 75km về trang trại để ngày mai chỉ đường và đón anh ta, đợi đến chiều và tôi có làm vài món nhậu và cùng vài người bạn để đón anh ta, cuối cùng anh ta cũng đến với một người bạn...nói chuyện và đi một vòng xem qua trang trại, tôi tưởng anh ta vào ở làm nhưng a ta nói phải về nhà người bạn ở chơi ngũ lại đó mai mới qua tôi làm, nghe nói vậy tôi cảm giác khó chịu vì anh ta không tôn trọng sự đón tiếp và lòng nhiệt tình của tôi đa đợi anh ta, và tôi nghỉ anh ta có vấn đề? qủa thật, ngày mai anh ta nhắn tin là anh ta có việc đi thắm mấy người bạn ở Đồng Nai ... và anh ta nói trang trại của tôi còn ngổn ngang đại loại không hoành tráng như a ta nghỉ nên a ta không làm cho tôi được....và tôi đành chấp nhận!
Nghe cũng hơi buồn vì phải tin a ta... , và tôi nghỉ a ta chỉ đi tham quan trang trại, mô hình nhưng lấy lý do tìm việc, để lợi dụng lòng tin, rồi các người chủ đón tiếp ăn uống... sau đó a ta biến mất, chỉ gọi đt lại và nói vì, hoặc tại bởi...
anh Khoa, nick:viktor
tìm người nuôi heo ở Củ Chi cũng bị giống tôi, anh ta xuống ăn ở đúng 24tiếng đồng hồ cũng biến mất trước đó anh ta cũng nói rất hay....làm chúng tôi mắt tgian và lở việc của chúng tôi. Tôi nghỉ chắc còn nhiều anh em cũng bị giống tôi và anh Khoa, nên viếc bài này chia sẽ với mọi người.
Đừng vì lợi ích cá nhân mình mà làm mất lòng tin của anh em diễn đàn với nhau!
Những gì tôi nói hoàn toàn sự thật, không chủ đích nói xấu anh Bắc mà chỉ nói sự thật, anh Bắc có đọc tin này cũng hiểu tôi, anh em có thể hỏi thêm anh Khoa, nick:viktor để biết thêm...
Mong phản hồi từ anh em diễn đàn.
mr.Cường