3 ngày nay hôm nào cũng mưa tầm tã, lo quá mọi người ạ.
Em có 300 con được 2 tháng rưỡi, mấy bữa nay ngày nào cũng cho uống nước tỏi, nói chung ăn uống vẫn bình thường, cũng không lo lắm.
Khổ cái là 300 em mới nhập về được 6 ngày, em úm trong chuồng lưới, phủ bạt giữ nhiệt, chong đèn, nhưng hơi nước dưới đất bốc lên vẫn làm gà có hiện tượng mặc áo tơi, vẫn chưa có em nào ra đi, nhưng ớn quá, cung cho uống nước tỏi hàng ngày. Bây giờ đang phân vân khong biết mai có nên làm Lasota với đậu không nữa.
Mọi người có cách nào phòng chống bệnh tật hiệu quả trong mùa mưa không nhỉ. Ah, em hỏi thêm là mưa gió thế này thì gà dễ bị gì nhỉ.
Em có 300 con được 2 tháng rưỡi, mấy bữa nay ngày nào cũng cho uống nước tỏi, nói chung ăn uống vẫn bình thường, cũng không lo lắm.
Khổ cái là 300 em mới nhập về được 6 ngày, em úm trong chuồng lưới, phủ bạt giữ nhiệt, chong đèn, nhưng hơi nước dưới đất bốc lên vẫn làm gà có hiện tượng mặc áo tơi, vẫn chưa có em nào ra đi, nhưng ớn quá, cung cho uống nước tỏi hàng ngày. Bây giờ đang phân vân khong biết mai có nên làm Lasota với đậu không nữa.
Mọi người có cách nào phòng chống bệnh tật hiệu quả trong mùa mưa không nhỉ. Ah, em hỏi thêm là mưa gió thế này thì gà dễ bị gì nhỉ.