Thế thì là loại cá nhỏ rồi.
Mỗi ngày bắt và bán vài ký thì nghèo khổ lắm.
Giá 20 nghìn thì có phải là cá ngon không?
Cá ngon nhất chợ thì giá bao nhiêu hả bạn?
Về chuyện luật cấm bắt cá thì có thể thực hiện
được nếu có nhiều cảnh sát đi tuần gắt gao.
Ví dụ ở Mỹ, cảnh sát nó nghi mình bắt cá chưa
đến tuổi thì nó khám. Trong số cá mình đánh bắt
có dăm bảy giống cá khác nhau, thì mỗi giống cá
có một cỡ được đánh bắt khác nhau. Cảnh sát nó
đã thuộc lòng các cỡ rồi, và người đi câu nhiều
cũng thuộc lòng các cỡ đó. Nếu con cá nào nhỏ hơn
cỡ quy định, thì nó bắt phạt. Đương nhiên con cá
đó không thể thả trở lại được, vì sẽ chết. Vấn
đề là bắt phạt để không dám phạm nữa thôi. Ở Mỹ
thì ngoài chuyện bị mất tiền phạt - chừng trăm
đô trở lên - thì tên mình có ghi phạm pháp trong
hệ thống computer của cảnh sát. Mỗi khi mình đi
xe quá nhanh, hay lạng lách, đỗ không đúng chỗ,
mà cảnh sát trông thấy, bắt dừng lại hỏi giấy tờ
và coi trong hồ sơ thấy mình có đủ các thứ tội
trong đó có câu cá chưa đủ cỡ, thì nó sẽ có thái
độ khác đối với mình: cộc cằn, thô lỗ, và rât dễ
rút dùi cui, cóng số 8, hay súng ra bắn mình.