X
xinloitinhyeu541
Guest
Tôi là người nuôi dế và thu mua của bà con lân cận để bán lại! Tôi rất tin tưởng các thành viên ở đây cũng như tin tưởng vào nhu cầu mua bán tại Agriviet! Chính vì thực tế đó tôi mới ôm trái đắng vào mình! Ngày 16-1 ( âm lịch ) tôi nhận được đơn đặt hàng là 10 kí dế của một người ở hà nam có tên là Nguyễn Văn Thanh! Tôi rất vui vì hiện mặt hàng này đang bị ứ đọng ở Bình Định! Thỏa thuận xong tôi gửi hàng xuống cầu Bà Di cách Vĩnh Thạnh nơi tôi ở khoảng 50 km! Đến thời điểm giao hàng thì gọi điện cho anh thành mãi không được, gọi cho tài xế nhận hàng mãi cũng không xong! Tôi đành bảo xe vận chuyển số dế đó ngược về Vĩnh Thạnh! Số dế này về thì hao hụt quá nhiều vì trời nắng, thiếu nước và vận chuyển đi xa! Hôm sau gọi cho anh ấy thì anh ấy bảo do máy của lái xe hết bin, còn anh ấy hôm qua bận đi đám cưới! Bỏ qua lần thất hẹn lần này, hôm qua ( ngày 18-1 âm lịch ) tôi lại giao hàng cho anh ấy lần nữa! Lần này cũng vậy, đến thời điểm giao hàng thì gọi điện cho cả tài xế và khách hàng thì bỗng không liên lạc được trong khi trước đó vài giờ vẫn còn liên lạc! Hai lần nếm trái đắng là quá đủ! Tôi đã quyết định dứt khoát không giao dịch gì với anh này cả! Đây cũng là bài học của tôi khi giao dịch với mấy anh thành viên mới!
Xin gửi lời cảnh báo với bà con nông dân hãy cẩn thận với Nguyễn Văn Thành ở Hà Nam Số điện thoại 09852*****! Link quảng cáo là http://agriviet.com/home/showthread.php?t=34869!
Thân!
:angry:
Xin gửi lời cảnh báo với bà con nông dân hãy cẩn thận với Nguyễn Văn Thành ở Hà Nam Số điện thoại 09852*****! Link quảng cáo là http://agriviet.com/home/showthread.php?t=34869!
Thân!
:angry:
Last edited by a moderator: