+Đang phấn khích với bàn thắng của thiên tài Công Phượng vượt vũ môn 6 hậu vệ AU đem về chiến thắng 1-0 cho U19 VN ...(vỗ tay!!!!)
+Mình chia sẻ thêm kinh nghiệm nuôi gà cho ăn chay (!).
-Trước đây mình buôi gà H'mông và gà Sao, tổng đàn lên đến 3000 con...nhưng sau đó thất bại, vì...bán không ai mua. Mình trả giá rất đắt để học ra 1 điều rất đơn giản: chỉ nên nuôi trồng những thứ hiện diện trong bửa ăn hàng ngày của người dân, đại chúng, không nên làm những thứ phục vụ cho...dân nhậu! Nói vậy cũng hơi quá đáng, nhưng có thức tế là các nhà hàng, quán nhậu lớn đều ở thành thị, họ không có nơi nhốt (trữ), nên chỉ có thể gọi bạn mang đến 1 vài con, hết gọi tiếp. Nếu nơi nuôi thả xa quán nhậu vài chục km, việc cho người mang vài "on nhậu" cung cấp cho quán là thua...vì vậy, bạn chỉ nên nuôi các "con nhậu" nếu làm trong thành phố, gần sát nơi tiêu thụ, và nếu họ cần thì yêu cầu họ cho người mang tiền đến mang về...
-Có ông bạn nhậu gần trang trại mình nuôi vài chục con gà ta, chỉ cho ăn bắp hạt+rau vớ vẩn trong vườn, nhưng gà vẫn lớn gần như nuôi công nghiệp, ăn rất ngon. Mình học theo làm thử:ban đầu mua 50 con gà ta, tháng đầu cho ăn thức ăn công nghiệp, tăng dần lượng bắp trộn vào, đến hết tháng, tập cho gà ăn 100% bắp xay vở, đến 1,5 tháng cho ăn toàn bắp hạt +cỏ stylo cắt ném vào...không ngờ thành công vì đầu tư thức ăn rất thấp. Mình cứ thế nâng dần và duy trì đàn mái đẻ khoảng 100 con, gà đẻ ra hàng ngày cho vào tủ ấp, nuôi tiếp....cuối cùng, ngày nào mình cũng xuất vài chục đến gần trăm con gà, cứ a lô là thương lái ào đến cân!
-Kiểu đánh du kích này xem ra lợi hại, mua 1 kg bắp hạt khoản 4 ngàn *bằng 50% cám công nghiệp), cỏ thì tự tạo, tiêm ngừa theo lịch đầy đủ, ngày nào cũng "lụm" vài chục "em", tiền vô đều đều.
-Tuy nhiên, cách này chỉ nên làm ở số lượng thấp, nếu làm lớn quá cũng dễ rủi ro...tui hổng chịu trách nhiệm à nha!