ngành chăn nuôi bò thịt sắp chết !

  • Thread starter hac long
  • Ngày gửi
Chào !
Ngành chăn nuôi bò thịt sắp chết ! Đây là theo đánh giá của tôi.
Tôi nghĩ là khoản năm 2024 ngành chăn nuôi bò thịt sẽ giống như ngành trồng cao su năm 2014: nông dân nuôi đều lỗ.

Cách đây 4 năm, tôi đọc rất nhiều tài liệu của nước ngoài về bò thịt.
Tôi download về laptop cũng phải 3-4 ghz.
Tôi mơ ước có 1 trang trại bò.
Và bây giờ thì việt nam đã có người làm được, đó là "bầu đức".

Nhưng cách làm của anh ta khác cách tôi đã nghĩ đến về con bò rất nhiều, và hai hôm nay tôi suy nghĩ rất nhiều về bầu đức: tại sao anh ta làm như vậy ?

Tôi và anh ta chưa từng gặp nhau, chúng tôi chưa thù oán gì với nhau, nhưng tương lai sẽ gặp nhau sau khi tôi quyết định công bố 1 bí mật, một bí mật có thể ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế từ góc nhìn của tôi.

Cách đây 10 năm, tôi đã nhìn thấy cây cao su có tương lai như ngày hôm nay, và tôi nói nhưng không ai đồng ý và cũng không ai bác bỏ. Bạn bè tôi, họ để mặc cho tôi nói vì họ không quan tâm nhiều về 10 năm sau.

Và ngày hôm nay, tôi đã công bố bí mật về cây cao su "tại sao nông dân trồng cao su chết ? Và đâu là lối thoát cho nông dân ?"

Bây giờ đến bí mật về con bò thịt ! Tôi đã tìm rất nhiều trên google.com rồi, nhưng không tìm thấy và cũng chưa tìm thấy. Phải chăng Việt Nam mình không có được một người dự báo trước cho người nông dân điều gì sắp xảy ra để họ còn lên kế hoạch sao ?

Tại sao thịt bò nước ngoài rẻ hơn thịt bò trong nước ? Theo bạn, nó có vô lý không ?Tôi nghiên cứu rất kỹ về bò của nước ngoài, mặc dù tôi chưa từng sờ hay chạm vào con nào.

Angus đúng không ? Vậy theo bạn angus úc khác angus anh ở chổ nào ? Và khác angus mỹ ở chổ nào ? Làm sao để biết được con bò nào là angus ? Ngành chăn nuôi bò thịt của mỹ bâu giờ khác với năm 1945 như thế nào ?

Tôi biết những thứ đó, nó rất có ích cho tôi 4 năm trước. Nhưng bây giờ, thì tôi không cần.

Thịt bò của úc nhập khẩu qua tới việt nam vẫn còn rẻ hơn bò vàng của việt nam, thật vô lý và vì sao ?

Ngoài tôi ra, tôi nghĩ Vissan và bầu đức rất hiểu câu trả lời và câu trả lời thật sự chưa từng xuất hiện trên google.com

Một bí mật khủng khiếp, nếu tôi không vén nó lên bây giờ thì năm 2024 toàn bộ nông dân nuôi bò thịt sẽ lỗ y chan như toàn bộ nông dân trồng cao su 2014.

Vậy, đâu là bí mật và bí mật đó ở đâu ?

Ngày 14.07.2014 tôi sẽ trả lời tại ngay topic này, nếu bạn là nông dân thì bạn nên biết câu trả lời !

Thân !Nếu câu trả lời của tôi có ích cho các nhà nông và gây hại rất lớn cho các tập đoàn + doanh nghiệp lớn thì khi tôi bị tấn công, những ai sẽ đứng ra ủng hộ cho tôi ?
Vì khi màn vén lên, tất cả mọi người sẽ khủng hoảng và tôi chưa đánh giá hết được tầm ảnh hưởng của nó.

Có thể nó không tốt cho tôi !

Vậy khi tôi bị tấn công, bạn có ủng hộ tôi không ? .Nếu ủng hộ tôi, thì bạn bấm "thích" bài viết của tôi liền đi.
 


Last edited by a moderator:
tại sao bạn lại áp đặc cho mọi người bấm thích cho bạn?
nếu bài viết của bạn có tính thuyết phục cao,có ích cho ngành nông nghiệp nước nhà,có lợi cho người nông dân thì mọi người sẽ thích cho bạn,dù cho bạn có yêu cầu đừng thích, nhưng mọi người củng sẽ thích
 
Nhoangcr có bao giờ làm gì có ích cho nông dân mình chưa ? Nếu những việc đó khiến bạn bị một số người khác thù ghét thì bạn có tiếp tục không ?

Tôi không áp đặt mọi người bấm "thích"
Cái tôi cần, là sự động viên bạn ah.
 
Bác này có vẻ là nhà tiên tri..
Chưa viết được gì hay mà đã đòi ngta like
 
Chả có tiên tri gì đâu nghenong.
Tất cả đều là logic.

Nếu bạn nín thở để quan sát, thì tôi tin rằng bạn sẽ tập trung và nhìn thấy được nhiều vấn đề hơn bạn vừa nhìn vừa thở.
 
Ai chà, không biết giúp ít được gì cho người nông dân mà có vẽ thần bí quá; chuyện lên xuống của nông sản Việt Nam là thường, đã là theo quy luật rồi; cây tiêu, cây điều, dừa,... và cây cao su vẫn vậy;
 
Tôi nghĩ nhoangcr và nhanong nôn nóng muốn biết chuyện gì đang diễn ra.
Như trên, tôi nói ngày 14.07.2014 tôi sẽ công bố, thì ...
Bây giờ tôi quyết định dời lại thêm 1 tháng nữa, tức là ngày 14.08.2014 tôi sẽ công bố.
 

Nhoangcr có bao giờ làm gì có ích cho nông dân mình chưa ? Nếu những việc đó khiến bạn bị một số người khác thù ghét thì bạn có tiếp tục không ?

Tôi không áp đặt mọi người bấm "thích"
Cái tôi cần, là sự động viên bạn ah.
cái làm có ích cho nông dân tôi làm rất nhiều,có đến vài mươi năm, nông dân có ích tôi củng có ích,một sự tương hổ lẩn nhau,
còn những điều tôi làm vẩn có một số ít vẩn ghét chứ không thù,( sự cạnh tranh)
ghét nhưng nhưng tâm vẩn phục,còn bạn hiểu sao tùy bạn
 
Thôi. Ngàu 14.7 công bố đi cho bà con cùng biết. Đừng úp úp mở mở nữa.
 
Bác nói nghe nghiêm trọng quá, bò mình ko biết chứ cao su người dân ko có lỗ đâu, khoảng 10 năm có giá thì nhiều người để dành tiền ăn được mấy đời rồi.
 
Cao su khác các loại khác rất nhiều hoclamnhanong à.
1. Việt nam chiếm 80% cao su thiên nhiên toàn cầu.
2. Việt nam sản xuất ra mủ cao su xong rồi không thể chế biến,
phải xuất đi
Rồi nhập lại về.
3. Cao su là máu trắng của việt nam.

Các loại nông sản kia đâu có những cái đó.
Mà bạn đã đọc bài tại sao nông dân trồng cao su chết ? Và đâu là lối thoát cho nông dân ? Chưa ?Tôi nghĩ conthuyenla không trồng cao su và anh cũng không phải nhà nông chính hiệu.
Anh nghe người ta hay nói về cao su nên mới suy nghĩ vậy,
bạn suy tính lại đi, vì sao cao su là máu trắng của việt nam ?
 
Cao su khác các loại khác rất nhiều hoclamnhanong à.
1. Việt nam chiếm 80% cao su thiên nhiên toàn cầu.
2. Việt nam sản xuất ra mủ cao su xong rồi không thể chế biến,
phải xuất đi
Rồi nhập lại về.
3. Cao su là máu trắng của việt nam.

Các loại nông sản kia đâu có những cái đó.
Mà bạn đã đọc bài tại sao nông dân trồng cao su chết ? Và đâu là lối thoát cho nông dân ? Chưa ?Tôi nghĩ conthuyenla không trồng cao su và anh cũng không phải nhà nông chính hiệu.
Anh nghe người ta hay nói về cao su nên mới suy nghĩ vậy,
bạn suy tính lại đi, vì sao cao su là máu trắng của việt nam ?

Anh hiểu lầm ý tôi rồi, hàng hóa nói chung, nông sản cũng vậy, không riêng gì cây cao su, điều tuân theo quy luật cung cầu,
 
haizz, cái đó thì người ta cũng dự đoán được rồi bác à, mà đọc bài viết của bác sao đó, e đang đợi câu trả lời và phân tích cụ thể của bác về bí mật này
 
hàng hóa nói chung và nông sản nói riêng sau khi thu hoạch thì hoclamnhanong có thể sử dụng.
nhưng cao su sau khi thu hoạch xong hoclamnhanong nói thử đi, sử dụng như thế nào ?

cao su phải qua sơ chế (việt nam làm được)
sau đó xuất khẩu (trung quốc 60%)
Trung Quốc sản xuất thành phẩm cao su rồi
nhập ngược lại về việt nam
các doanh nghiệp việt nam sử dụng cao su thương phẩm.

hoclamnhanong sản xuất ra nông sản, bạn có thể chế biến ra thương phẩm. nhưng với cao su thì bạn không thể.

đó là sự khác nhau.
 
Mọi người đang nhận đ ịnh tầm vĩ mô quá, nếu ảnh hưởng lớn mình cũng lo, may mà mới nuôi vài con. Chắc nếu có nguy hiểm quá thì cũng không như nuôi nhím ấy nhỉ mọi người?
 
Tôi không thích nghề cao su, vì tôi chẳng hiểu biết đủ
về nó. Cách đây mấy chục năm, em tôi muốn mua đất cao su
và rủ tôi cùng hùn vốn. Tôi đã gạt đi. Điều đó làm em
tôi mất một khoản lời lớn, vì người bàn với em tôi mua
đất cao su đã trở thành một đại gia. Số tiền anh ấy mua
đất cao su đã được gấp lên nhiều lần.

Dầu sao, tôi vẫn không thích nghề cao su, vì đó là một
nghề mình chỉ là một phần nhỏ bé của một mắt xích trong
một cỗ máy nghề cao su thế giới. Cái phần nhỏ bé đó hoàn
toàn nằm trong tay kẻ có thể cho mình sống hay cho mình
chết đói. Nó thí cho mình đồng nào thì mình được đồng ấy.

Tôi vừa đọc bài của bạn về cao su, và tôi cũng đã có lời
bàn, là ý đồ liên kết bà con trồng cao su lại với nhau
rất khó có thể làm được, vì cái thói tư hữu là vậy. Khi
liên kết, họ không đoàn kết, mà cứ nghĩ đến cái lợi riêng,
không muốn bỏ chút gì ra đóng góp cho cái lợi chung. Họ
không phục, không thích, không ủng hộ người tổ trưởng đứng
mũi chịu sào cho họ. Liên kết của họ sẽ tan rã. Nếu tôi
có ruộng đất ở Việt Nam, tôi sẽ không bao giờ tham gia bất
cứ một liên kết nào của bà con nông dân, vì tôi biết trước
nó sẽ tan vỡ.

Trở lại nghề nuôi bò. Tôi mê bò từ thuở trẻ, còn cắp sách
tới trường. Đó cũng là cái nghiệp của tôi. Tôi chỉ được
chăn bò thuê, cắt cỏ bán cho bò, làm nghề xe bò kéo, chứ
không hề được làm chủ một con bò nái, hay một con bê thịt.
Cho đến ngay bây giờ, tôi vẫn thích nghề nuôi bò, và tôi
thỉnh thoảng theo giõi tình hình nuôi bò ở quê nhà. Tôi bó
tay. Tôi rất muốn nghe lời bàn của bạn. Thế nhưng bạn lại
úp úp mở mở, có vẻ làm cao, như một cái thùng rỗng kêu to.
Trong lòng tôi muốn gào lên: nói thì nói đi, chứ không nói
thì biến di chỗ khác cho bà con vui vẻ. Xin lỗi bạn vì đã
nói thẳng ra điều lẽ ra phải lịch sự mà giấu đi.
 
hàng hóa nói chung và nông sản nói riêng sau khi thu hoạch thì hoclamnhanong có thể sử dụng.
nhưng cao su sau khi thu hoạch xong hoclamnhanong nói thử đi, sử dụng như thế nào ?

cao su phải qua sơ chế (việt nam làm được)
sau đó xuất khẩu (trung quốc 60%)
Trung Quốc sản xuất thành phẩm cao su rồi
nhập ngược lại về việt nam
các doanh nghiệp việt nam sử dụng cao su thương phẩm.

hoclamnhanong sản xuất ra nông sản, bạn có thể chế biến ra thương phẩm. nhưng với cao su thì bạn không thể.

đó là sự khác nhau.

Đâu chỉ cao su sau khi thu hoạch thì không thể sử dụng mà cần phải qua nhiều công đoạn chế biến; nền công nghiệp nói chung, công nghiệp chế biến nông sản của Việt Nam nói riêng chưa phát triển nên hầu hết nông sản của Việt Nam đều xuất thô, phụ thuộc vào thị trường thế giới.
Bây giờ kinh tế thị trường, sản xuất hàng hóa lớn, thị trường có biến động, nếu xuống giá thì phải bị chịu lỗ thôi, nhất là nông sản không thể trữ lâu được. Cứ cho là những loại nông sản người dân Việt Nam có thể tiêu thụ đi nhưng làm sao dân Việt Nam tiêu thụ hết. nên câu hỏi của bạn đã là theo quy luật kinh tế thôi chứ sao bây giờ.
 
không sao anhmytran !
việc anh trách tôi thì tôi ghi nhận.

việc anh nói về cao su thì tôi không bàn đến, vì nó hơi hợp lý.

nhưng tôi sẽ bàn với anh về sự liên kết các nông dân lại với nhau.
ok

việc các nông dân liên kết lại với nhau thì ai cũng biết
từ ngày xửa ngày xưa rồi
ngày mà còn con mẹ bán dưa

nhưng
không trụ lâu
từ trung quốc, đến mỹ và đến cả người nhật.

và cho đến bây giờ, chỉ còn 1 tổ liên kết còn lại, nó thành lập từ năm 1945 và đến ngày nay nó vẫn bền vững.
nhưng đáng nói cái cách nó bền vững,
đến nỗi nó có thể đưa 1 quốc gia (có diện tích chỉ bằng tỉnh Nghệ An và chỉ trồng trọt được 2/3 diện tích) thành quốc gia xuất khẩu hoa quả thứ 2 thế giới
nó đưa quốc gia của nó lên hàng thứ 1 thế giới về công nghệ tưới
quốc gia thứ 2 về công nghệ trồng trọt
đó là Israel với tổ hợp tác kibbutzim

để tôi sơ lược nhé:
những người nông dân ở israel khi chưa bắt đầu trồng trọt, khi đó họ nghĩ rằng không thể trồng trên sa mạc, nhưng họ liên kết lại với nhau, ban đầu chỉ có 2 gia đình (họ gọi là kibbutzim)
họ trồng trọt
và sau đó họ nghiên cứu trồng trên sa mạc
và thành công phần nhỏ

tin tốt lành đó vang về thành phố
và nhiều người ở thành phố đi ra xa mạc, nơi có 2 gia đình đó (quên tên rùi)
họ xin gia nhập kibbutzim
và
hai gia đình đó cho
kibbutzim giúp những người mới
và kibbutzim được mở rộng
việc sản xuất ra được chia đều trên mỗi gia đình

vì ở sa mạc
nên không có nhà thờ, không có trường học, không có bệnh viện (ban đầu chỉ có sa mạc và sa mạc thôi)
nên kibbutzim đã xây nhà thờ, trường học và bệnh viện từ lợi nhuận của kibbutzim
vậy là con cai


1990 thì hợp tác xã đứng bên bờ vực phá sản
những người có nhiều ruộng đất và những người làm nhiều họ không đồng ý chia đều cho tất cả mọi người.

một năm sau
mọi chuyện đã được giả quyết
số diện tích đất người nông dân này góp vào, tương ứng bao nhiêu phần trăm thì sau khi thu hoạch xong, gia đình ấy sẽ được bấy nhiêu % lợi nhuận.

vừa rồi, khi phóng viên việt nam phỏng vấn một phụ nữ thuộc kibbutzim là "chị có hài lòng về kibbutzim không ?"
câu trả lời là :"từ khi tôi sanh ra thì đã có kibbutzim, tôi cảm thấy ổn"

the end
 


Back
Top