[quote=Bình Minh;37782]Chim quy à..bạn là quản trị doanh ngiệp..trong đó nhất định phải có quản trị về nhân sự..
trong nhân sự thường có nhiều xung đột. trong các xung đột theo tôi khó giải quyết nhất là xung đột văn hóa đại loại như : tôi không thể chịu nổi con người này..hoặc anh ta kì cục quá..tôi không thể nhịn được và chuyện ầm ỹ phải xảy ra ...v..v bạn phải giải quyết làm sao ?[/quote "
Lão tử từng dạy : Thị dục lớn nhất của đời người là " THị DỤC HUYỄN NGÃ "
Tạm hiểu :trong con người chúng ta ai cũng luôn cho răng mình là người quan trọng nhất ,
Chính vì vậy mà họ luôn bằng mọi cách ( hành đông , lời nói ) để chứng minh với mọi người những cái gì của họ thuộc về họ đều phải là nhất , là đúng .
Không tin làm một ví dụ nhỏ nhé
. Mỗi khi mở diễn đàn của Agriviet ra , có rất nhiều chuyên mục , nôi dung khác nhau .Nhưng các bạn đều nhìn về topic của mình hoặc bài viết có tên mình đầu tiên coi xem có ai hồi âm không ,sau đó dư thời gian mới ngò nghiêng sang hàng xóm .v,,v
Cái thị dục huyễn ngã đó nó hình thành trong mỗi con người từ khi sinh ra đến khi lớn lên và theo ta đến hết cả cuộc đời , Chúng ta không thể phủ nhận và chối bỏ nó
Nó là một phần trong bản năng sinh tồn của con người . Tuy nhiên đó cũng chính là khởi nguồn của nhiều mâu thuẫn , sung đột trong xã hội
.Trường hợp xung đột Văn Hóa như bác Bình Minh hỏi hẳn cũng không phải là trường hợp ngoại lệ .Có thể có nhiều cách giải quyết khác nhau ,Giáp thì không biết nhiều và cũng lười thụ lý các sự vụ đó nên không có kinh nghiệm
Tiện đây xin kể một vụ như sau , Có 2 ông cùng làm chỗ Giáp , ( tạm gọi là 2 ông A , B vì không tiện viết tên )
2 ông này tính khí trái ngược nhau lên thường xuyên bất đồng quan điểm .Cứ khi gặp nhau là bốp chát đấu khẩu , khi vắng mặt lại nói xấu sau lưng . Thấy hiện trạng vậy một hôm sau giờ làm việc Giáp gặp tên A và nói :
" Thằng B nó mời anh và chú ra quan bia bàn công việc ,vì nói là liên quan đến công việc nên A không thể từ chối .
Tôi dặn thêm :
" Hôm nay nó có nói gì thì tao với mày cứ ngồi im nghe và đánh chén ( Vì nó trả tiền ) . Kệ nó , nó càng nói nhiều thì đồng nghĩa với việc nó càng tốn nhiều tiền khi thanh toán .
Tên A nghe vậy thấy khoái chí nên đồng ý luôn ,
Tôi lại đến gặp tên B và nói :
" Thằng A nó mời anh em mình ra quán bia bàn công việc . Hóm nay nó mời nên kệ nó muốn nói gì thì nói mình cứ việc đánh chén , Nó càng nói nhiều thì nó càng tốn tiền khi thanh toán " B thấy vậy có vẻ khoái trí và đồng ý luôn
Sau khi nâng cốc .
,Tôi gợi chuyện để cho A nói trước ,Đúng như dự đoán hắn phun ra một tràng để chỉ trích nói xấu tên B cũng như để bảo vệ những quan điểm và lập trường của hắn ,
Như đã dặn trước tôi và B chỉ im lặng nghe và chén ,Hắn thấy vậy khoái chí lắm càng hùng hồn nói tiếp , Thỉnh thoảng tôi và B lại bồi thêm cho 1 cốc để tăng phần nhiệt huyết ,Hắn nói dài nói mãi cho đến khi không còn gì đẻ nói nữa thi thôi
.Sau rồi tôi gật đầu biểu dương và ủng hộ
.Tên A thấy " sướng trong người " vì hôm nay hắn đã làm cho tên B phải im tịt . Hắn thấy mình đã đánh bại kẻ thù bấy lâu nay không có dịp .
Đến lúc đó tôi lại gợi ý để cho B lên tiếng .
Không kém phần long trọng B cũng phun ra tuốt tuồn tuột những gì hắn nghĩ về tên A.
A đuợc tôi dặn từ đầu nên cũng chỉ ngồi im đánh chén ,thỉnh thoảng lại chúc cho tên B một cốc , Hăn có vẻ khoái chí và nắng nghe hơn vì hắn thấy B đã hiểu và nghe mình nói .
Sau khi B sả song toàn bộ những gì hắn cần nói thì cũng đến lúc cả hai tên đã ngà ngà say
.Cả hai gã đều thấy mình hôm nay đã chiến thắng .Đều thấy " Sướng Trong Người "
Vì thế mà sau khi đã không còn gì để nói sấu nhau nữa thì thấy họ lại thân mật hơn , kể tốt về nhau hơn . Và hình như họ đều thấy có lỗi với nhau trong những ngày vừa qua , Vậy là tôi lại có lý do để chúc cho mỗi tên một cốc , Rồi bọn hắn tự chúc nhau , bắt tay nhau làm hoà
Đến đây tôi đã thấy mình hoàn thành nhiệm vụ , Nhưng nhiệm vụ này hơi bí tốn kém vì chầu nhậu hôm nay thật đã đời .
Tôi móc ví ra thanh toán thì tên A gạt đi vì hắn nghĩ tên B mời .
Tên B cũng gạt đi vì hắn nghĩ tên A mời .
Vậy là cả hai đều không cho tôi thanh toán
,Tôi đành chuồn trước
. Nhưng rồi tôi lại sợ hai gã cãi nhau nên tôi đành phải quay lại móc Póp của cả hai tên và chia đều cho chủ quán .
Ka ka , Tôi cũng thấy " Sướng Trong Người " . Tốt hơn hết lần sau đừng tên nào dại gì cãi nhau để tôi phải tham gia hòa giải
( chuyện thật 100% không hề copy trên mạng )