ở việt nam dòng họ nào nổi tiếng nhất

  • Thread starter Xuan Vu
  • Ngày gửi
X

Xuan Vu

Guest
Trong đó các họ chiếm đa số “Phạm”, “Trần”, “Lê” theo thứ tự là: 38.4%, 11% và 9.5%. Tuy nhiên hai dòng họ thiểu số là “Phí” và “Giá” lại mới là những dòng họ có tốc độ gia tăng số lượng cơ học rất nhanh chóng. Điều đặc biệt dòng họ “Phí” đa số công tác ở nghành Giao thông vận tải với những cái tên khá nổi tiếng được báo đài nhắc nhiều trong thời gian qua là các vị: Phí Giao Thông, Phí Duy Tu, Phí Lưu Hành... Đại đa số người dân đều không thích sự xuất hiện của dòng họ “Phí” này (có cả một hiệp hội những người ghét họ “Phí” hay còn gọi là hội thích... miễn Phí). Họ “Giá” tuy là một dòng họ cực hiếm nhưng lại công tác ở toàn vị trí then chốt của đất nước và trong các ngành độc quyền như: Điện, Xăng, Nước, Sữa, Gas... Mặc dù hai dòng họ này hiếm có người làm ở lĩnh vực nghệ thuật nhưng tên tuổi của họ cực kỳ nổi tiếng, độ “hot” vượt xa các ca sỹ, người mẫu, diễn viên, hoa hậu... rất nhiều
st
 


Bác làm hết hồn? Tưởng bác phát hiện ra 2 dòng họ gì mà lạ thế hổng biết? Xem như đóng góp 1 ít xây dựng nước nhà, còn hơn tiêu xài phung phí cũng vậy thôi hà, mà còn hư người nữa! hhee,,
 
Anh Xuân-Vũ, anh ra Phòng Hộ-Tịch, xin xóa dùm 2 họ Phí với họ Giá của anh dùm. Nếu không thì tui buộc phải đổi họ quá!

Tui đổi ra họ Tiêu!
 
Đã đổi ra họ Tiêu rồi, thì đổi luôn tên cho... tiện sổ sách.
Họ Tiêu, tên Đường, ở giữa tui lót chữ Tán.
Chà, nghe "kêu" quá, có vẻ "chủ trại Dê" quá đó chứ!
 
Sao giống tên hiệu thuốc bắc quá vậy ta: TIÊU TÁN ĐƯỜNG. Nhà thuốc chuyên bán thuốc trị bá bệnh, trị dứt gốc, dứt căn, dứt tất cả ha ha
 

Hì hì...
Tán Đường mà cũng Tiêu, thì chỉ có nước húp... cháo trắng!

--------

Đổi tên rồi thấy... xuống quá!
Gởi anh Xuân-Vũ cái nầy,"lên" nha!


Quyền được... cởi truồng
Văn Công Hùng - Có lẽ không ở đâu trên trái đất này thoáng như... Pleiku, có hẳn một quy định hay gì gì đó, yêu cầu người dân không... mặc gì đi ra đường.


Đây là con đường hiện đại nhất ở Pleiku, đường Nguyễn Tất Thành nối từ Ngã sáu Hoa Lư ra ngã ba Phù Đổng. Nó chính là một khúc đường HCM chạy qua thành phố, cờ và các pano treo phấp phới. Trong khi chờ quảng trường hoàn thành thì chiều nào mình cũng quằn quại đi bộ ở đây. Và vì thế mà phát hiện ra là ngay cả đi bộ cũng không phải... mặc gì?


Có cái Pano như thế này:





Cận cảnh phát đọc cho rõ:








Chưa hết, mệnh lệnh này còn được lặp lại ở mặt sau, để bất cứ ai đi từ hướng nào đều có thể thấy và... thực hiện.





Cười xong rồi thì mời thưởng thức hoa nhà tớ để thư giãn nhé, cũng chụp chiều qua, sau khi chụp tấm pano cho phép... cởi truồng kia.



 
Last edited:
các bác làm quá. pleiku của em đã đổi tên thành plei chim rồi mà.
nge tên đoán hàng hjhj. các bác đã nge ''nhất gái Gia Lai, nhì trai Daklak'' chưa? mà cái gì nhất phải khoe với thiên hạ chứ. ko mặc gì là ko mặc gì................
 
Last edited:
''nhất gái Gia Lai, nhì trai Daklak''

có đúng vậy hôn Ngôi Nhà Nhỏ tui ơi ... :D
 
''nhất gái Gia Lai, nhì trai Daklak''

có đúng vậy hôn Ngôi Nhà Nhỏ tui ơi ... :D
Câu này lạ quá, chưa nghe bao giờ! -_-
Con trai con gái Daklak trong lòng ngoinhanho là những chàng trai cô gái chịu thương chịu khó, chân chất, thật thà nên chỉ nghe câu:
Cô gái Hơ Mông bên bếp lửa
Chàng trai Mường Tè cạnh gốc cây

:lol::lol::lol:
 
Bác binh_dan cứ tự nhiên, ở Daklak có nhiều cô gái Hơ mông lắm!
Nhưng có điều muốn xem hơ mông thì cũng cần phải có nghệ thuật và tinh tế, lạng quạng là hổng có đường về thành phố đâu nha bác binh_dan.
Đọc lại câu của tiengdan_codon: Nhất gái Gia Lai - Nhì trai Daklak :lol::lol::lol:
 
Câu này lạ quá, chưa nghe bao giờ! -_-
Con trai con gái Daklak trong lòng ngoinhanho là những chàng trai cô gái chịu thương chịu khó, chân chất, thật thà nên chỉ nghe câu:
Cô gái Hơ Mông bên bếp lửa
Chàng trai Mường Tè cạnh gốc cây

:lol::lol::lol:
Mường Tè giúp tâm-hồn khỏe-khoắn
Như Hơ Mông ấm tận cõi lòng
Ai ơi bến lửa, gốc cây
Mau ngoảnh lại tình ngây thấm nồng...
 
Last edited:
Cô gái Hơ Mông bên bếp lửa
Chàng trai Mường Tè cạnh gốc cây
:wub::wub::wub:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Cô gái Hơ Mông bên bếp lửa
Chàng trai Mường Tè cạnh gốc cây
:wub::wub::wub:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mimimo6.gif
mimimo6.gif
mimimo6.gif

Một khung cảnh thật đẹp và lãng mạn, tình tứ :wub::wub::wub:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Câu này lạ quá, chưa nghe bao giờ! -_-
Con trai con gái Daklak trong lòng ngoinhanho là những chàng trai cô gái chịu thương chịu khó, chân chất, thật thà nên chỉ nghe câu:
Cô gái Hơ Mông bên bếp lửa
Chàng trai Mường Tè cạnh gốc cây

:lol::lol::lol:
Bửa hổm ở Sapa tui lại nghe HDV du lịch đọc rằng:
Cô gái Hơ Mông bên bếp lửa
Chàng trai Mường Tègốc cây

mới chết chứ lỵ . . .
 


Back
Top